1 TINH THẦN NGÀY HỘI ĐỒNG HƯƠNG Fri Sep 24, 2010 4:28 pm
thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Nổi buồn khi xa quê. Bắt đầu cuộc sống tự lập, cái mà đáng thương nhất là nổi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ mùa nước cạn.
Buồn nhỉ?đang là sinh viên điều hạnh phúc nhất của tôi là gặp được những người cùng quê hương nơi đất khách quê người.
Thật vậy hội đồng hương sẽ là một nơi nối kết gia đình cộng đồng người cùng quê xa nhà.
Mong là các cấp chính quyền có lòng thương và tình nhân ái, giúp đỡ kinh phí để cho ngày hội gia đinh xa quê ngày được nâng cao và phát triển.
Buồn nhỉ?đang là sinh viên điều hạnh phúc nhất của tôi là gặp được những người cùng quê hương nơi đất khách quê người.
Thật vậy hội đồng hương sẽ là một nơi nối kết gia đình cộng đồng người cùng quê xa nhà.
Mong là các cấp chính quyền có lòng thương và tình nhân ái, giúp đỡ kinh phí để cho ngày hội gia đinh xa quê ngày được nâng cao và phát triển.