1 Một chút Lịch Sử Đảo Lý Sơn Fri Oct 08, 2010 3:27 pm
nuisoi
Tiều ngư
Xưa Lý Sơn là đảo hoang vu.Còn sót lại ít đền của người Chiêm. 1604 có 8 người ở An Vĩnh ra khai khẩn phần đất phía đông của Đảo Lý Sơn, nay là xã An Hải.
7 người ra khai khẩn phía tây nay là xã An Vĩnh.
Một cuộc phân chia ranh giới thật thú vị và mưu trí đã diễn ra trên quê hương Lý Sơn như sau:
Điểm xuất phát tại Dinh Tam Tòa (nay thuộc địa phận xã An Hải), bắt đầu bằng cuộc chèo thuyền,(dân An Vĩnh làm nghề biển nên việc chèo thuyền là chuyện nhỏ, phần thắng chắc như Ghẹ, còn dân An Hải làm nông thua là chắc... Nhưng người An Hải đa mưu túc kế họ chấp nhận.)
Sau nầy tại khởi điểm Dinh Tam Tòa cũng là con đường Cõi. Họ bắt đầu chèo, đi một đoạn khuất dần, người An Hải cho ghe vào bờ và khiêng chạy bộ ra tận Đá 2 họ cho ghe xuống nước và chèo lơi chơi... chưa thấy ghe An Vĩnh đâu cả. Cuối cùng người An Hải nắm phần thắng. Chiếm nhiều đất đai họ nghĩ lại mình chơi gian quá, nên đã cho bớt người An Vĩnh cái Hòn Bé ( nay là xã An Bình ). Từ Đá 2 kẽ một đường thẳng về tận Dinh Tam Tòa phân chia bằng con đường Cõi có chiều rông 10 mét, con đường Cõi rông như vậy vì xưa ông,bà ta nuôi trâu để cày dễ dàng đi lại ( Con đường Cõi tồn tại mãi cho đến sau năm 1975 đưa đất vào HTXNN, dấu vết còn lại một đoạn tại Dinh Tam Tòa.) Như vậy con đường Cõi là ranh giới đã phân chia 2 xã .
7 người An Vĩnh: Phạm, Võ, Lê, Nguyễn ( Tam tánh ) Sau họ Trần bị khai trừ còn lại 6 gọi là: Lục Tổ.
8 người An Hải Nguyễn( Tam tánh) Trương,Dương,Tràn,Võ,Lê, sau họ Lê kiêu căng bị khai trừ còn 7 gọi: Thất Tộc.
Những tư liệu nầy hoàn toàn có thật trong gia phả nhà Tiền Hiền Nguyễn Đệ Nhất Lang, và được lưu truyền lại trong dân gian từ những Cụ lớn tuổi kể lại cho con,cháu nghe...
Hằng năm vào ngày 04-7 ÂL là ngày Giỗ TIỀN HIỀN.
Các mả của Tiền Hiền hiện còn lưu giữ tại xã Tịnh Ky huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi.
Là con dân Lý Sơn chúng ta có trách nhiệm biết về cội nguồn,bảo vệ,tôn tạo ngày một đẹp hơn .
Lịch Sử là sự thật ./.
7 người ra khai khẩn phía tây nay là xã An Vĩnh.
Một cuộc phân chia ranh giới thật thú vị và mưu trí đã diễn ra trên quê hương Lý Sơn như sau:
Điểm xuất phát tại Dinh Tam Tòa (nay thuộc địa phận xã An Hải), bắt đầu bằng cuộc chèo thuyền,(dân An Vĩnh làm nghề biển nên việc chèo thuyền là chuyện nhỏ, phần thắng chắc như Ghẹ, còn dân An Hải làm nông thua là chắc... Nhưng người An Hải đa mưu túc kế họ chấp nhận.)
Sau nầy tại khởi điểm Dinh Tam Tòa cũng là con đường Cõi. Họ bắt đầu chèo, đi một đoạn khuất dần, người An Hải cho ghe vào bờ và khiêng chạy bộ ra tận Đá 2 họ cho ghe xuống nước và chèo lơi chơi... chưa thấy ghe An Vĩnh đâu cả. Cuối cùng người An Hải nắm phần thắng. Chiếm nhiều đất đai họ nghĩ lại mình chơi gian quá, nên đã cho bớt người An Vĩnh cái Hòn Bé ( nay là xã An Bình ). Từ Đá 2 kẽ một đường thẳng về tận Dinh Tam Tòa phân chia bằng con đường Cõi có chiều rông 10 mét, con đường Cõi rông như vậy vì xưa ông,bà ta nuôi trâu để cày dễ dàng đi lại ( Con đường Cõi tồn tại mãi cho đến sau năm 1975 đưa đất vào HTXNN, dấu vết còn lại một đoạn tại Dinh Tam Tòa.) Như vậy con đường Cõi là ranh giới đã phân chia 2 xã .
7 người An Vĩnh: Phạm, Võ, Lê, Nguyễn ( Tam tánh ) Sau họ Trần bị khai trừ còn lại 6 gọi là: Lục Tổ.
8 người An Hải Nguyễn( Tam tánh) Trương,Dương,Tràn,Võ,Lê, sau họ Lê kiêu căng bị khai trừ còn 7 gọi: Thất Tộc.
Những tư liệu nầy hoàn toàn có thật trong gia phả nhà Tiền Hiền Nguyễn Đệ Nhất Lang, và được lưu truyền lại trong dân gian từ những Cụ lớn tuổi kể lại cho con,cháu nghe...
Hằng năm vào ngày 04-7 ÂL là ngày Giỗ TIỀN HIỀN.
Các mả của Tiền Hiền hiện còn lưu giữ tại xã Tịnh Ky huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi.
Là con dân Lý Sơn chúng ta có trách nhiệm biết về cội nguồn,bảo vệ,tôn tạo ngày một đẹp hơn .
Lịch Sử là sự thật ./.