1 [Vận động hỗ trợ] "Chín ngư dân Lý Sơn gặp nạn ở Hoàng Sa" Fri Oct 15, 2010 1:41 pm
Everlasting
I ♥ U
Biển Đông vẫn không ngừng nổi sóng, như qui luật xưa nay vẫn thế, sóng sau xô sóng trước, gió đá gặp nhau, ghe - thuyền mất dấu. Đã 3 ngày, nhưng không phải 3 mà là 30 ngày họ sống trên đất Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp. Tròn 1 tháng sau khi bắt giữ ( nếu mình nhớ không nhầm thì là như thế), Trung Quốc thông báo thả tàu QNg 66478TS (do chú Mai Phụng Lưu làm thuyền trưởng) vô điều kiện nhưng không có đàm phán. Đến bây giờ, có Chúa mới biết chúng đã thả tàu hay xác tàu...
Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu
Ông Võ Xuân Huyện - chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: tàu vẫn chưa về, có cập cảng Sa Kỳ hay không thì tôi không rõ. Cũng theo một nguồn thông tin riêng mà mình có được ( trước khi VNN đưa bản tin này http://vietnamnet.vn/chinhtri/201010/yeu-cau-Trung-Quoc-cung-tim-9-ngu-dan-chua-tro-ve-942199/)
có khả năng TQ không cho đủ dầu nên tàu phải quay lại xin tiếp nhiên liệu. Điện thoại và ICOM không bắt được tín hiệu, chú Lưu vẫn chưa liên hệ về gia đình, địa phương. Trên tàu có 1 thuyền trưởng và 8 thuyền viên gồm: 1. Mai Phụng Lưu (1970), ở thôn Tây, xã An Hải, đảo Lý Sơn2. Mai Chí Tâm (1992), ở thôn Tây, xã An Hải – Lý Sơn3. Mai Văn Hảo (1993), thôn Tây, xã An Hải – Lý Sơn4. Nguyễn Đảng (1947), thôn Đông, xã An Hải – Lý Sơn5. Bùi Văn Minh (1983), thôn Tây – An Hải – Lý Sơn6. Dương Văn Dũng (1984), thôn Đông, xã An Vĩnh – Lý Sơn7. Trần Văn Đạo(1992), thôn Đông, xã An Vĩnh – Lý Sơn8. Trần Văn Đủ (1993), thôn Tây, xã An Hải – Lý Sơn9. Bùi Văn Hải (1992), thôn Tây, xã An Vĩnh – Lý Sơn Trong đó gia đình chú Lưu có 2 con là Mai Chí Tâm và Mai Văn Hảo cùng đi biển chuyến này, cuộc sống hầu như phải dựa vào những chuyến "bán mạng" ra
khơi thế này. Trước đây, lần thứ nhất là vào 4-2005, tàu QNg 6426 cùng 9 lao động của chú bị bắt, họ phạt đúng 70 ngàn NDT. Lần thứ hai vào tháng 7-2005, tàu mới đóng là QNg 6437 bị bắt cùng 11 người. Lần đó, chúng nó phạt tới 100 ngàn NDT và giữ người. Lần mới đây là tàu QNg 66478 bị bắt giữ và được thả về hôm 28/4. Chú đã từng đi lặn san hô ở Trường Sa, nhưng nghĩ cái cảnh đời ngược xuôi quá xa, lại rời quê hương bến nước, chú lầm lũi quay về với đời bám biển. Chú nói: Là trai tráng Lý Sơn, ai cũng một lần đi biển.Và cuộc sống của họ gắn với Hoàng Sa từ thuở cha ông ta đi cầm dây đo đất , cầm sớ dâng vua tới tận hôm nay.
Tính đến thời điểm này, thuyền của chú Mai Phụng Lưu cũng đã 4 lần bị bắt giữ, hoặc có thể hơn mà mình không biết, đứa con gái út - em mới 16 trăng tròn, bây giờ đang lang thang đất Sài Gòn phồn hoa đô thị. Hồi đầu tháng 9,vợ chồng chú đã thật thà mà thủ thỉ: Bao nhiêu vốn liếng dồn hết cho chuyến này, nếu có cơ sự gì thì phải cho lứa nhỏ nghỉ học, nợ nần thì chồng chất, chưa biết có đủ ăn hay không… Tôi biết, tôi biết trách nhiệm này phải thuộc về Đảng, Nhà Nước, về Chính Phủ, về cơ quan chức năng nào đó chuyên trách mà có thể các bạn rõ hơn tôi, nhưng trong khi chờ đợi rải ngân, họ sẽ sống thế nào hả các bạn?Và có bao giờ các bạn nghĩ, chúng ta làm việc này cũng là cách "nhắc nhở" nhà chức trách hay không? Em gái ấy cũng đang cặm cụi kiếm tiền qua những giờ bưng phở mướt mồ hôi, còn mẹ vẫn ở nhà ngóng đợi chồng, mong con, mòn mỏi…Trong tay họ bây giờ chẳng có gì, mảnh đất trồng tỏi cũng không có giống, phải nhờ đến bà con hàng xóm giúp cho mấy dặm trên cánh đồng, biển thì cứ động, làm sao cho cá đầy ghe?
Trong khi chờ đợi tàu về, mong chút tấm lòng từ các bạn gửi tới an ủi người đàn bà kia. Cô đã khóc ròng trong những đêm chờ đợi, chỉ nghe sóng vỗ bên nhà mà không thấy tiếng cha bọn trẻ, cũng coi như mâm cỗ các bạn mừng QNg 66478TS về đến đất liền. Gửi thư hoặc sự ủng hộ cho con tàu này tới tài khoản của tôi, tôi đảm bảo sẽ giữ trọn vẹn số tiền đó cho đến khi trao tận tay từng ngư ân. Kế hoạch cụ thể như sau:
- Quyên góp “Tiếp sức mùa biển động”
Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG Ngân hàng Đông Á:
Số tài khoản: 0102468039 Chi nhánh Eakar - Daklak Ngân hàng Vietcombank (Bến Thành)Số tài khoản: 0331003946764
Hoặc ủng hộ trên diễn đàn LySon.Org qua tài khoản
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank
Chủ Tài Khoản: Lê Tốt
Số Tài Khoản: 4514205003485
số điện thoại liên lạc: 01699967659
Do hiện tại 2 số tài khoản này cũng đang nhận sự hỗ trợ của bạn đọc cho
Miền Trung do lũ lụt, cho nên khi các bạn muốn hỗ trợ ngư dân Lý Sơn vui
lòng báo rõ với mình qua: - Email: daitrang@hoangsa.org- Điện thoại: 0908 938 321 - Hình thức chuyển tới ngư dân: Mình kết hợp cùng với website www.lyson.org
( diễn đàn của những người con đất đảo Lý Sơn) tổ chức hỗ trợ ngư dân, ngay sau khi quyên góp đủ số tiền hỗ trợ họ, mình sẽ chuyển tới tài khoản của 1 thành viên Ban Quản Trị LS.O hiện đang ở Lý Sơn. Ban Quản Trị LS.O sẽ trực tiếp tới từng hộ gia đình ngư dân để trao tặng và chụp hình thông báo lại cùng các bạn. Trong trường hợp các bạn muốn trực tiếp ra Lý Sơn, xin liên hệ với mình theo email hoặc số điện thoại trên, mình sẽ sắp xếp chuyến xe và tàu, nơi ăn nghỉ giúp các bạn
. PS: Mình kêu gọi hỗ trợ tàu của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu với tư cách cá nhân, không phải là chiến dịch – dự án của Trung Tâm Dữ Liệu Hoàng Sa. Các bạn hãy gửi cho bạn bè hoặc những người quen biết thông tin này nhé :). Một miếng khi đói bằng một gói khi no. 10.000 cũng là sự ủng hộ :)
Ngoài ra, cũng mong các bạn báo chí, truyền thông nỗ lực đưa tin về sự việc này, dưới sức ép của dư luận xã hội, hi vọng mong manh rằng số tiền hỗ trợ cho họ cũng thêm chút nào để cuộc sống bớt khó khăn.
Được sửa bởi Everlasting ngày Sat Oct 16, 2010 10:32 am; sửa lần 3.