Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Cần sự hỗ trợ từ đất liền 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Cần sự hỗ trợ từ đất liền 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Cần sự hỗ trợ từ đất liền Empty Cần sự hỗ trợ từ đất liền Wed Oct 27, 2010 8:44 am

afc

afc
Level 6
Level 6
Thời sự suy nghĩ
Thứ Tư, 27/10/2010, 07:14 (GMT+7)

Cần sự hỗ trợ từ đất liền


TT - 11g trưa hôm qua, lúc nhìn thấy những cánh tay vẫy rối rít trên boong khi chiếc tàu 6006 cập cảng Dung Quất đưa chín ngư dân Lý Sơn trở về, trong số hàng nghìn người có mặt tại bến cảng đã có nhiều khuôn mặt nhòa lệ trong cuộc trùng phùng.
Cần sự hỗ trợ từ đất liền ImageView
Giây phút trùng phùng tại cầu cảng Dung Quất của vợ chồng ngư dân Mai Phụng Lưu - Ảnh: Trà Minh

==>>>>Ngày đoàn tụ của 9 ngư dân

Những vòng tay ôm siết, những giọt nước mắt mừng tủi và chín ngư dân Lý Sơn đã trở về trong vòng tay thân yêu của bao người đón đợi.

Những ngư dân can trường của đất đảo quanh năm đối mặt với sóng to gió lớn bỗng ngượng ngập, bẽn lẽn khi lần đầu tiên ôm trên tay những bó hoa tươi của lãnh đạo địa phương trao tặng mừng họ trở về bình yên sau bao bão dông.

Không chỉ có sự đón tiếp trong niềm vui đoàn tụ với người thân, các ngư dân trở về từ Hoàng Sa còn ấm lòng hơn khi họ nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương với lời hứa của ông Cao Khoa - phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - là tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện, tiếp tục quan tâm hỗ trợ ngư dân làm ăn trên biển. Cầm trên tay số tiền 10 triệu đồng từ các doanh nghiệp tại địa phương trao tặng mừng ngày trở về, thuyền trưởng Mai Phụng Lưu cười mà khóe mắt như có nước: “Xin cảm ơn những tấm lòng đã giúp gia đình tui lúc khó khăn này. Dù có phải vay muợn thì tui cũng phải sửa chữa tàu, mua sắm máy móc, ngư lưới cụ để lại ra biển đánh bắt”.

Gật gật mái tóc bạc trắng như cước, lão ngư Nguyễn Đáng (70 tuổi) một đời lăn lộn với biển đã nói: “Tui về nghỉ ít bữa rồi cũng theo anh em ra biển. Anh em đi được, mình đi được. Biển nuôi mình sống mà, không đi biển sao tui chịu được”. Và không chỉ có chín ngư dân của tàu Qng - 66478 TS, tất cả ngư dân Lý Sơn vẫn can trường bám biển đánh bắt.

Để ngư dân yên lòng ra khơi đánh bắt, cần lắm những chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích ngư dân bám biển làm ăn và một sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ đất liền.

Xúc động đón 9 ngư dân Lý Sơn về đến đất liền ||"Chúng tôi khóc khi thấy cờ Tổ quốc" ||
33 thợ mỏ và 9 ngư dân

KIM EM
email
email
http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png

http://afc20809.blogspot.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]