Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Đảo Lý Sơn: 10 ngày qua bị cô lập với đất liền 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Đảo Lý Sơn: 10 ngày qua bị cô lập với đất liền 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
(QNĐT)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngoài khơi Quảng Ngãi có gió cấp 7, cấp 8, biển động dữ dội. Hơn 10 ngày qua huyện đảo Lý Sơn đã bị cô lập hoàn toàn với đất liền.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Quảng Ngãi điện tử, ông Trần Ngọc Nguyên-Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: Biển động không những khiến huyện bị cô lập với đất liền, mà xã An Bình (đảo Bé) chỉ cách trung tâm huyện đảo chưa tới 3 hải lý cũng bị cô lập hơn 10 ngày qua. Hiện nguồn lương thực của nhân dân trên xã đã cạn kiệt, huyện đã chỉ đạo xã tiến hành mở kho lương thực dự trữ để cấp phát cho dân.

Với hai xã còn lại là An Vĩnh và An Hải, đến thời điểm này, lương thực thực phẩm dự trữ trong dân vẫn còn. Nếu trong vài ngày nữa thời tiết còn diễn biến bất lợi huyện sẽ mở kho lương thực dự trữ để cứu trợ cho dân. Một khó khăn nữa của huyện là nguyên liệu xăng dầu gần cạn kiệt. Lợi dụng điều này, một số tư thương đã tự ý nâng giá bán các mặt hàng thực phẩm, chủ yếu là xăng dầu. Huyện đã chỉ đạo kiểm tra để chấn chỉnh điều này.

Mưa liên tục kèm theo gió đã khiến hàng trăm ha hành của nông dân trên huyện bị hư hại, mất trắng.


56
M.Toàn

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Còn tại hai xã An Vĩnh và An Hải (đảo Lớn), lượng xăng dự trữ tại các cơ sở bán lẻ đã khan hiếm. Lợi dụng tình trạng này, một số hộ kinh doanh xăng dầu đã găm hàng, nâng giá mỗi lít xăng lên đến 25.000 đồng.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng này, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá nhằm thu lợi bất chính của các hộ kinh doanh.

Cũng tại huyện đảo Lý Sơn, mưa to và gió lớn trong mấy ngày qua đã gây ra tình trạng cát bay khiến cho khoảng 300ha tỏi vụ Đông-Xuân, loại cây trồng chủ lực của địa phương bị ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Do biển động mạnh trong nhiều ngày, một số chủ phương tiện tàu thuyền của nhân dân ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) đang neo đậu tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn đã tìm cách vượt trạm kiểm soát để chạy vào đất liền.

Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn đã chỉ đạo lực lượng biên phòng và các địa phương kiên quyết ngăn chặn, không cho bất kỳ phương tiện nào xuất bến để quay vào đất liền hoặc ra khơi đánh bắt hải sản./.


Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)

quochuy

avatar
Level 1
Level 1
haizzzz, sống ở Đảo sao khó khăn thế nhỉ, nhữg lúc thế này thi jong như khu biệt lập zây...........

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Nghe thế này không biết bạn quochuy có sợ phải về đảo không nhỉ? Đừng sợ nha. trừ những nhày mưa bão ra thì Lý Sơn rất tuyệt vời. hihiiiiiiiiii

hstsvn

hstsvn
Tiều ngư
Tiều ngư
woa

quochuy

avatar
Level 1
Level 1

hj, tai mình thấy mấy ngày nay ở Đảo jong như bị cách ly đó mà, chứ mình thấy hình ảnh về Lý Sơn rồi, đẹp tuyệt.............^^, hi vọng sẽ có một ngày đặt chân đến đó....hj ! zậy thành viên myloibui chịu giúp mình, làm hướng dẫn viên cho mình hok ne? keke

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
quochuy đã viết:
hj, tai mình thấy mấy ngày nay ở Đảo jong như bị cách ly đó mà, chứ mình thấy hình ảnh về Lý Sơn rồi, đẹp tuyệt.............^^, hi vọng sẽ có một ngày đặt chân đến đó....hj ! zậy thành viên myloibui chịu giúp mình, làm hướng dẫn viên cho mình hok ne? keke

Sẵn sàng. Dù gì cũng là hàng xóm của minhan mà. ở sau nhà minhan đó nha. Mà còn là bà con nữa thì sao không giúp đỡ chứ. heheeeeee
quochuy phai tranh thu nhanh nha Lý Sơn luôn chào đón bạn mà. Người Lý Sơn mến khách lắm bạn yên tâm đi.

milu_bibi2006

milu_bibi2006
Ban ĐH
 Ban ĐH
myloibui đã viết:
quochuy đã viết:
hj, tai mình thấy mấy ngày nay ở Đảo jong như bị cách ly đó mà, chứ mình thấy hình ảnh về Lý Sơn rồi, đẹp tuyệt.............^^, hi vọng sẽ có một ngày đặt chân đến đó....hj ! zậy thành viên myloibui chịu giúp mình, làm hướng dẫn viên cho mình hok ne? keke

Sẵn sàng. Dù gì cũng là hàng xóm của minhan mà. ở sau nhà minhan đó nha. Mà còn là bà con nữa thì sao không giúp đỡ chứ. heheeeeee
quochuy phai tranh thu nhanh nha Lý Sơn luôn chào đón bạn mà. Người Lý Sơn mến khách lắm bạn yên tâm đi.

Chà, anh quochuy mà ra đảo Lý Sơn chơi, em cũng tình nguyện làm hướng dẫn viên lun, nhà Nội em trước nhà chị minhan, hàng xóm đó hihi, chà nói ra bà con hết ư, chị buimyloi nè, mình cũng có bà con với chị minhan nữa àh, sao em không bít ta hehehe honsua

quochuy

avatar
Level 1
Level 1
oh! mình rất cảm ơn tất cả mọi nguời,hjhj! chắc chắn mình sẽ đến với hòn Đảo tuyệt đẹp và đầy lòng mến khách này mới được, hjhj! nhưg chắc là phải đợi hết mùa mưa bảo, chứ giờ ra đó rồi bị cách ly như thế này thì sợ lắm , keke!!! :ilove:

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
thật buồn khi phải nghe tin này

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Từ ngày 25.10 đến nay, áp thấp nhiệt đới liên tục xuất hiện trên vùng biển khu vực miền Trung khiến tàu thuyền không thể ra khơi. Đặc biệt, tuyến đường thủy Sa Kỳ đi Lý Sơn bị cắt hoàn toàn khiến 2 vạn dân trên hòn đảo này sắp hết chỗ để bám víu vì nguồn lương thực gần như cạn kiệt.

Sau 10 ngày “phong tỏa”
Tại khu vực cảng Sa Kỳ hiện nay, lực lượng biên phòng Quảng Ngãi luôn có một tổ tuần tra túc trực để cảnh báo và ngăn chặn không cho ngư dân ra khơi. Kể từ trận lụt lớn năm 1999 đến nay, chưa năm nào mà biển động lại kéo dài trên 10 ngày liên tục như lần này. Vì tàu khách và tàu chở hàng không ra được đảo nên 2 vạn dân Lý Sơn buộc phải sử dụng dè sẻn nguồn lương thực và thực phẩm dự trữ. Ỷ lại vào tàu cao tốc có công suất lớn, gió cấp 6 vẫn ra Lý Sơn nên người dân chủ quan, không dự trữ lương thực và thực phẩm dài ngày. Đó chính là lý do khiến Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn-ông Trần Ngọc Nguyên - phải phát tín hiệu “kêu cứu” đất liền: “Nếu tiếp tục gió lớn như những ngày qua, đến 10.11 là Lý Sơn sẽ hết lương thực, kể cả nguồn dự trữ. Vì vậy, lúc ấy phải nhờ đến trực thăng cứu hộ như trận lũ năm 1999”.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Trung Bộ cho hay, vùng áp thấp vừa hình thành phía nam Trung Bộ tiếp tục di chuyển ra hướng bắc. Vì vậy, việc “lặng gió” nơi vùng biển Sa Kỳ-Lý Sơn là điều không thể xảy ra, ít nhất là 5 ngày tới. Do đó, khả năng dùng trực thăng tiếp cứu cho Lý Sơn là điều chắc chắn.


Thiếu thốn tứ bề
Đây là thời điểm người dân Lý Sơn trồng tỏi vụ mới. Sau những đợt gió mạnh trước khi mưa lớn xuất hiện, trên 300ha tỏi ở Lý Sơn bị trời lấy đi rất nhiều cát trên mặt ruộng- thứ nguyên liệu không thể thiếu cho loại cây đặc biệt này. Rồi mưa liên tục trong những ngày qua đã vùi lấp phần lớn số tỏi vừa mới mọc. Nhưng mất mùa tỏi chưa phải là mối hiểm nguy trước mặt mà là nguồn lương thực, thực phẩm và chất đốt không chuyển được từ đất liền ra đảo mới là mối đe dọa trực tiếp. Ông Võ Xuân Huyện - Bí thư Huyện ủy Lý Sơn - cho biết, nhiều người dân và số cán bộ trên đảo đến ngày 5.11 đã phải đi xe đạp hoặc đi bộ đến nơi làm việc vì hết xăng cho xe máy, hoặc giá xăng đã lên 30.000đ/lít nhưng mua rất khó khăn. Toàn bộ “nguồn sáng” ở Lý Sơn đều sử dụng máy phát điện chạy dầu diesel nên chỉ trong vài hôm nữa, nếu không chuyển được xăng dầu ra đảo, toàn bộ 2 vạn dân tại đây sẽ phải “ở thầm”.

Hiện tại, nguồn rau xanh coi như đã hết nhẵn, gạo vẫn còn có thể “thoi thóp” dăm hôm nữa. Đặc biệt đối với đảo Bé (tức xã An Bình, cách đảo Lớn 5km đường biển), 100 gia đình tại đây càng khó khăn hơn vì phải phụ thuộc vào đảo Lớn. Sáng ngày 5.11, UBND huyện đã chỉ đạo cho xã xuất kho dự trữ gạo trên đảo để cứu đói cho 500 nhân khẩu của hòn đảo này.

Dù lực lượng biên phòng canh gác cẩn thận, song vẫn có tàu lén lút vượt biển! Chiều tối ngày 4.11, hai tàu chở hàng đã bí mật vượt biển trong gió cấp 7. Vì cầu cảng của đảo đang sửa chữa nên tàu không cập cảng được, nhiều thuyền thúng bất chấp hiểm nguy vẫn tiếp cận hai tàu này cách bờ gần 1km để lấy hàng vào đảo và chuyển tỏi vô đất liền. Đây là hai “tàu hàng” đầu tiên tiếp cận đảo Lý Sơn sau hơn 10 ngày bị sóng gió phong tỏa.


ngoisaotuyet116

ngoisaotuyet116
Level 2
Level 2
thấy thương Lý Sơn mình khổ ghê.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]