Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Sinh Viên và Game online..!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Sinh Viên và Game online..!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Sinh Viên và Game online..!! Empty Sinh Viên và Game online..!! Tue Nov 16, 2010 6:58 pm

bof(business of future)

bof(business of future)
Level 2
Level 2
Sinh viên và game online (MTO 11 - 16/11/2010)
Chơi game là để giải trí sau những giờ học tập căng thẳng, mệt mỏi. Thế nhưng, có rất nhiều bạn sinh viên lại dành quá nhiều thời gian của mình để chơi game.

Thậm chí có nhiều bạn còn chơi thâu đêm và sáng hôm sau thì đến lớp ngủ gật.

1. Nhịn ăn để chơi game

T là một người bạn của tôi, hiện là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Khoa học tư nhiên, một hôm tôi qua nhà chơi, thấy T vừa ăn mì tôm vừa dán mắt vào màn hình vi tính với trò chơi võ lâm. Trên sàn nhà, dưới gầm bàn, đâu đâu cũng có vỏ mì tôm. Hỏi ra tôi mới biết là cậu ta nhịn ăn để lấy tiền mua thẻ game. Tôi mắng thì T chỉ cười “Con gái thì biết cái gì, chơi võ lâm đi rồi biết, anh hùng lắm, chơi rồi không bỏ được đâu, tốn tiền thật nhưng mà vui lắm, với lại ăn mì tôm cho tiện. Chứ làm gì có thời gian đi mua đồ ăn”.

Không chỉ nhịn ăn để chơi game mà thậm chí T còn tiết kiệm tiền mua những món đồ ảo trong game lên đến tiền triệu. Trước kia, T học rất giỏi, điểm thi đầu vào cũng rất cao và là một người con ngoan mà ba mẹ T luôn luôn tự hào. Ấy vậy mà, từ khi dính vào game online, T học hành sa sút, thậm chí còn không đi học, nghỉ ở nhà chơi game, cho dù có đi học thì lên lớp cũng chỉ ngủ gật. Khi hết tiền mua thẻ game thì T lại gọi điện thoại về nhà, nói dối ba mẹ là nộp tiền học.

2.Chơi cho đỡ buồn thành “ghiền game”

Nhiều bạn sinh viên do ở quê mới lên nhập học, môi trường mới lạ, lại chưa có bạn bè nên buồn và tìm vào những tiệm internet để tập chơi game giải trí, nhưng không ngờ càng chơi càng không thể bỏ. Các bạn như bị cuốn vào một thế giới ảo mà trong đó, người chơi có thể làm anh hùng, hiệp sĩ và sống kiếp sống “giang hồ”. Chính điều đó đã khiến các bạn lơ là chuyện học hành và nướng tiền hàng tháng ba mẹ gửi vào quán game.

Điều đáng nói là có nhiều bạn biết rõ mình đang chơi game một cách quá mức, ảnh hưởng đến việc học hành và làm ba mẹ buồn lòng, thế nhưng không thể bỏ. Khi nói chuyện với tôi, H một sinh viên của trường ĐH KHXH và NV nói rằng “ Mình rất buồn, đôi khi mình muốn bỏ game lắm, mình biết chơi game nhiều quá như vậy là rất tốn tiền, thậm chí có tháng mình còn phải nhịn đói mấy ngày liền nhưng lở dính vô rồi không bỏ đươc, cứ khi nào đi qua quán game là mình lại muốn vào chơi, hoặc những ngày nghỉ không có việc gì làm mình lại ra quán game, đôi khi vào cứ nghĩ là, thôi vào chơi một tí rồi về, nhưng đã vào rồi thì ngồi đó chơi đến đêm luôn”

3.Chơi game quên cả người yêu

L và P học chung với nhau và mến nhau từ thời cấp ba, cả hai cùng thi đỗ đại học ở TP.HCM. Những ngày đầu mới nhập học, L rất quan tâm đến P, thường tặng hoa và quà cho P vào những ngày lễ hoặc dẫn P đi chơi trong thành phố. Thế nhưng kể từ ngày một người bạn của L chỉ cho L chơi game online thi L không còn quan tâm đến P nữa. Không còn những buổi dạo chơi, không còn những món quà dễ thương vào những ngày lễ nữa mà thay vào đó. P thường phải đến phòng nấu cơm hoặc mua cơm đến cho L ăn vì L bận chơi game suôt ngày, chỉ biết ăn mì tôm cho nhanh. Thuyết phục L bỏ game mãi không có tác dụng. Lâu dần, không chịu được cảnh bạn trai “yêu game” hơn cả mình, P và L đã chia tay.

4.Tác hại của game online

Game online là một thú tiêu khiển để giải trí, giết thời gian và giảm căng thẳng trong học tập. Không thể phủ nhận những mặt tích cực từ game online như: luyện cho người chơi khả năng quan sát nhạy bén, khả năng phản ứng nhanh nhạy, khả năng tập trung cao độ. Nhưng, bên cạnh đó là những tác hại khó lường, ảnh hưởng không nhỏ tới tư duy, suy nghĩ của giới trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên. Thời gian dành cho học tập đã bị "chiếm đoạt" bởi những trò game. Thêm vào đó, “những cuộc chiến bạo lực” trong game đã ảnh hưởng khá lớn đến hành động của mỗi người. Các game thủ ham chơi không kể ngày đêm. Khá nhiều bạn sinh viên còn tiết kiệm tiền để mua vũ khí ảo, áo giáp ảo… thậm chí bỏ số tiền không nhỏ để thuê người khác chơi game giúp mình. Các bạn thường nói dối cha mẹ, thậm chí là ăn cắp, ăn trộm để có tiền chơi game.

Chơi game nhiều sẽ làm đầu óc trở nên mê muội, khi người ta không ngủ đủ giấc, hoặc thức đêm nhiều thì đầu óc sẽ mệt mỏi. Dẫn đến tình trạng ngủ gà ngủ gật trong lớp, uể oải, và hậu quả thấy rõ nhất là kết quả học tập sa sút. Ngoài ra nếu chơi những game mang những hình ảnh bạo lực hoặc không phù hợp với lứa tuổi sẽ rất nguy hiểm, có rất nhiều bạn bị nhiễm tính bạo lực trong game và áp dụng nó vào cuộc sống hằng ngày với tất cả mọi người.

Như vậy, game online có ảnh hưởng không nhỏ đối với sinh hoạt và học tập của sinh viên. Các bạn cần biết cách chơi game đúng mực để bảo vệ chính mình.

2Sinh Viên và Game online..!! Empty Re: Sinh Viên và Game online..!! Tue Nov 16, 2010 7:39 pm

ngoisaotuyet116

ngoisaotuyet116
Level 2
Level 2
cái này nghe cũng có ích.nhưng chắc là dành cho những người chưa nghiện game thui,đứa nào mà lỡ nghiện rùi thì có gián cái pài này ngay trán nó nó cũng ko thấm thía j đâu.

3Sinh Viên và Game online..!! Empty Re: Sinh Viên và Game online..!! Tue Nov 16, 2010 7:44 pm

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Chính xác là như thế đấy! Cái gì người ta nghiện mà có người khuyên bỏ là bỏ đâu? Không dễ để người ta có thể bỏ cái mà người ta đã thích.

4Sinh Viên và Game online..!! Empty Re: Sinh Viên và Game online..!! Tue Nov 16, 2010 7:47 pm

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
mình cũng đang nghiện nè kaka nhưng không cần gián ngay tráng, thấy bài bình của ngoíaotuyet116 thì vài hum nữa không chơi game nữa là cái chắc !!!

https://www.facebook.com/

5Sinh Viên và Game online..!! Empty Re: Sinh Viên và Game online..!! Tue Nov 16, 2010 8:11 pm

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
mình chỉ hích trò fifaonline thôi ahf hhehe đá tệ nhưng vẫn thích..........nhưng thích chứ không đồng nghĩa với nghiện nha hihihihihihi

6Sinh Viên và Game online..!! Empty Re: Sinh Viên và Game online..!! Tue Nov 16, 2010 9:46 pm

Heocon_xongchuong

Heocon_xongchuong
Tiều ngư
Tiều ngư
duongtanthanh đã viết:mình chỉ hích trò fifaonline thôi ahf hhehe đá tệ nhưng vẫn thích..........nhưng thích chứ không đồng nghĩa với nghiện nha hihihihihihi
Anh giống e rùi, e đá fifaonline cho vui thui, nhưg từ khi có đăng ký 4rum thì nghiện luôn, quên đi fifa luôn, bây giờ rớt xuống hạn chót rùi,1 ngày mà ko lên 4rum là ko đc, đây cũng là bài học để ta điều tiết thời gian cho phù hợp để khỏi nợ môn đối với anh em chúng ta chứ, hj-------

7Sinh Viên và Game online..!! Empty Re: Sinh Viên và Game online..!! Wed Nov 17, 2010 8:16 am

hotboyls

avatar
Level 1
Level 1
bài này có thật không vậy????? mà cái thằng nào nghiện game mà quên người yêu lun thể dại quá đi kakaka

8Sinh Viên và Game online..!! Empty Re: Sinh Viên và Game online..!! Wed Nov 17, 2010 1:23 pm

afc

afc
Level 6
Level 6
[b] bạn nói sai rồi... chơi game như mình thì làm sao mà hư thân được

Mình chơi game đến nối mà đập cả cáy máy laptop vì thua nên tức quá đó mà
Mình chơi game mà điên đến nổi không thèm chơi nữa, vì chơi lần nào cũng thua
Mình chơi game mà không cần phải ăn cơm luôn... đở tốn tiền...nhưng rồi nằm liệt 3 ngày vì bệnh đó.
Mình chơi game đến nối mà không thèm gái nữa. nhưng rồi thấy cô đơn. để rồi hối hận.
Mình chơi game đến nổi mà.. game gì cũng biết. để rồi hôm nay chẳng biết gì ngoài game.


he he.... he... he.. đó là tác hại của Game.......

Mình có cách cho các bạn để giải trí hay hơn... Đó là :

Để giải trí .. Tức là để bọ bóc không suy nghỉ và bớt suy nghỉ và để tâm hồn vui và không hờn giận và bực tức...

-- Vậy ta.. hảy ngồi hoặc nằm và ngắm nhìn mây gió để cho tâm hồn trôi dạt theo đều mới lạ của cuộc sống..
--Ta hảy nghe nhạc nếu ta thấy cái đầu của ta đang chạy theo mọi buồn phiền.. Hảy nghe nhạc và tư duy theo những dòng nhạc và nhảy theo những dòng nhạc để tâm hồn thanh thản và vô tư.
-- Ta hảy chăm sóc cây cỏ để ánh mắt luôn được nhìn vào màu xanh của cây cảnh.. để giác mạc mắt bớt đi căn phồng và giảm bớt đau đầu.
-- Ta hảy tập say mê nấu ăn để tạo cảm hứng và sáng tạo để tâm hồn không còn chạy theo bao suy nghỉ cuồn điên nữa.
-- Ta hảy làm một việc như là quét dọn nhà cửa.. để tâm hồn luôn trong sạch và không còn suy nghỉ điều gì nữa,
-- Ta hảy đá banh.. để tung những áp lực vào những quả bóng..để thoát ra những giọt mồ hôi độc.
-- Ta hảy bơi lội giữa dòng nước mát. để thân thể được mát sa và mềm mai trong những lúc bực tức căng thằng.. hảy lặng sau để tạo cảm giác mạnh mẻ trong sự kiên trì và sức chịu đựng của bạn thêm vững tiến.
-- Hảy ngồi chơi đàn. để tạo thêm sáng tạo và lang thang theo những tiếng du dương do ta tạo ra theo dòng cảm xúc của chúng ta.. khi đó. chúng ta sẽ không còn suy nghỉ về u buồn và áp lực nữa. vì những thứ đó đã được ta chuyển sang dòng âm nhạc yêu đời....
............

.............
nhiều cách quá......

.......... tóm lại ... Ta hảy hành động trước khi nó hành hung đến ta.........
...............................................................................................................
he he..
[quote]

http://afc20809.blogspot.com

9Sinh Viên và Game online..!! Empty Re: Sinh Viên và Game online..!! Wed Nov 17, 2010 10:34 pm

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
[quote="afc"][b] bạn nói sai rồi... chơi game như mình thì làm sao mà hư thân được

Mình chơi game đến nối mà đập cả cáy máy laptop vì thua nên tức quá đó mà
Mình chơi game mà điên đến nổi không thèm chơi nữa, vì chơi lần nào cũng thua
Mình chơi game mà không cần phải ăn cơm luôn... đở tốn tiền...nhưng rồi nằm liệt 3 ngày vì bệnh đó.
Mình chơi game đến nối mà không thèm gái nữa. nhưng rồi thấy cô đơn. để rồi hối hận.
Mình chơi game đến nổi mà.. game gì cũng biết. để rồi hôm nay chẳng biết gì ngoài game.


he he.... he... he.. đó là tác hại của Game.......

Mình có cách cho các bạn để giải trí hay hơn... Đó là :

Để giải trí .. Tức là để bọ bóc không suy nghỉ và bớt suy nghỉ và để tâm hồn vui và không hờn giận và bực tức...

-- Vậy ta.. hảy ngồi hoặc nằm và ngắm nhìn mây gió để cho tâm hồn trôi dạt theo đều mới lạ của cuộc sống..
--Ta hảy nghe nhạc nếu ta thấy cái đầu của ta đang chạy theo mọi buồn phiền.. Hảy nghe nhạc và tư duy theo những dòng nhạc và nhảy theo những dòng nhạc để tâm hồn thanh thản và vô tư.
-- Ta hảy chăm sóc cây cỏ để ánh mắt luôn được nhìn vào màu xanh của cây cảnh.. để giác mạc mắt bớt đi căn phồng và giảm bớt đau đầu.
-- Ta hảy tập say mê nấu ăn để tạo cảm hứng và sáng tạo để tâm hồn không còn chạy theo bao suy nghỉ cuồn điên nữa.
-- Ta hảy làm một việc như là quét dọn nhà cửa.. để tâm hồn luôn trong sạch và không còn suy nghỉ điều gì nữa,
-- Ta hảy đá banh.. để tung những áp lực vào những quả bóng..để thoát ra những giọt mồ hôi độc.
-- Ta hảy bơi lội giữa dòng nước mát. để thân thể được mát sa và mềm mai trong những lúc bực tức căng thằng.. hảy lặng sau để tạo cảm giác mạnh mẻ trong sự kiên trì và sức chịu đựng của bạn thêm vững tiến.
-- Hảy ngồi chơi đàn. để tạo thêm sáng tạo và lang thang theo những tiếng du dương do ta tạo ra theo dòng cảm xúc của chúng ta.. khi đó. chúng ta sẽ không còn suy nghỉ về u buồn và áp lực nữa. vì những thứ đó đã được ta chuyển sang dòng âm nhạc yêu đời....
............

.............
nhiều cách quá......

.......... tóm lại ... Ta hảy hành động trước khi nó hành hung đến ta.........
...............................................................................................................
he he..
Ông đầy lại rảnh nữa rùi, ai như ông sống lãng mạng quá, coi chừng lãng xẹt đó nha! hjhjhj................
-----------------------------Chao thần---------------------------

http://vuongquoctoi.tk/

10Sinh Viên và Game online..!! Empty Re: Sinh Viên và Game online..!! Thu Nov 18, 2010 12:45 am

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
GO nếu chúng ta biết cách chơi và điều tiết time hợp lí thì sẽ tạo một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng gamer trên cả nước !cái gì cũng có hai mặt nhưng với GO thì nguời ta chỉ nhìn mỗi mặt trái của nó ! bởi đơn giản nó cũng là một trò giải trí lành mạnh ( đối với những ai chơi game lành mạnh ! ) các bạn có thể xem bài viết GO tại đây
ps:với mình thì đôi khi đánh warcraft tới 2,3 h sáng nhưng biết chơi điều độ nên cũng chưa bị ảnh hưởng gì nhiều !

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]