Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Trao tiền giúp 2 cảnh nghèo không thể tin nổi 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Trao tiền giúp 2 cảnh nghèo không thể tin nổi 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

forever

forever
Tiều ngư
Tiều ngư
Mặc dù biển vẫn còn động mạnh, những chuyến tàu từ đất liền ra Lý Sơn vẫn còn hạn chế, nhưng phóng viên VietNamNet quyết định vượt biển trong những ngày biển động này để mang quà của bạn đọc báo VietNamNet gửi tặng hai hoàn cảnh khó nghèo trên đất đảo Lý Sơn…
Sáng ngày 25-11, P.V VietNamNet đã vượt sóng ra đảo Lý Sơn để trao số tiền 9 triệu đồng giúp đỡ hai hoàn cảnh nghèo khó không thể tin nổi đó là gia đình anh Nguyễn Thành Quang và bà Bùi Thị Quạ, cùng trú tại Khu 2, Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn - Quảng Ngãi.
Nhận số tiền bạn đọc trao tặng 7 triệu đồng, anh Nguyễn Thành Quang rưng rưng bảo cả đời anh chưa bao giờ anh mơ số tiền lớn đến vậy. Đây là lần đầu tiên anh nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc.
Trao tiền giúp 2 cảnh nghèo không thể tin nổi 20101125152131_trao-tien
Với số tiền này, anh bảo một phần sẽ giành để mua lương thực dự phòng trong mùa mưa bão này. Phần còn lại anh sẽ sửa lại căn nhà đã dột nát và xây một nhà vệ sinh. Bởi ở trong khu dân cư trên đất đảo chật chội này, vệ sinh là một nỗi khổ không phải với gia đình anh mà còn sợ ảnh hưởng đến gia đình bà con hàng xóm.
Cả gia đình anh Quang gồm 5 con người tá tục trong một căn nhà của chương trình người nghèo do Hội Chữ thập đỏ giúp đỡ xây dựng cách đây gần 10 năm rộng chừng 16 m2.
Anh Quang bị mù, hai đứa con bệnh tật cùng người vợ dở dở ương ương. Người lành lặn nhất là bà mẹ già anh Quang, nhưng bà cũng đã tuổi cao sức yếu. Tất cả cuộc sống hàng ngày của 5 con người không mảnh đất canh tác vốn chật hẹp trên huyện đảo Lý Sơn này là đi nhặt hành, tỏi thuê.
Nhưng đến mùa mới có người thuê, còn hết mùa là ngồi nhà. Người vợ chỉ đi nhặt những cành củi khô vương vãi đâu đó đem về làm chất đốt. Còn anh Quang cùng 2 con nhỏ và người mẹ già nằm nhà. Cái khó nghèo của gia đình anh Quang không thể nào mô tả nổi.
“Bữa mô có người thuê nhặt tỏi hành thì có tiền mua gạo, còn không thì nhịn đói. Cũng may nhờ bà con hàng xóm và chính quyền địa phương giúp đỡ, nên cũng tạm sống qua ngày…” Anh Quang cho biết.
Còn bà Bùi Thị Quạ cùng cô con gái 37 tuổi điên điên khùng khùng khi nhận số tiền 2 triệu đồng đã bật khóc. Bà bảo với số tiền lớn này bà chưa bao giờ mơ đến. Mỗi ngày bà đi ăn xin để nuôi cô con gái điên khùng nhiều lắm cũng chỉ 15.000 đồng.
Với số tiền 2 triệu đồng này bà bảo sẽ giành mua gạo để ăn từ đây cho đến tết.
Cầm số tiền của bạn đọc báo VietNamNet hỗ trợ, anh Quang và bà Quạ bảo rằng: Chú cho tui gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng của bà con đã giúp đỡ, chia sẻ với hai hoàn cảnh khó nghèo. Biết đến khi mô tui gặp được họ để nói lời cảm ơn…”
Trao tiền giúp 2 cảnh nghèo không thể tin nổi 20101125152116_TRAO-1
P.V VietNamnet trao tiền cho bà Trần Thị Quạ
Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, không riêng gì hoàn cảnh của anh Quang và bà Quạ mà còn rất nhiều hoàn cảnh thương tâm khác, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để lo cho bà con. Nhưng thực lòng mà nói, điều kiện của huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Nên sự giúp đỡ của bạn đọc là vô cùng quí giá. Thay mặt lãnh đạo địa phương, chúng tôi vô cùng cảm ơn những tấm lòng đồng bào đã hướng về bà con huyện đảo…”
Trước đó, bạn đọc báo VietNamNet cũng đã trao tiền và tặng máy ICOM cho 9 ngư dân trên tàu ông Mai Phụng Lưu bị Trung Quốc bắt giữ và thả về hôm ngày 22-10 với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.
Tính đến thời điểm này, bạn đọc báo VietNamnet đã trao tặng cho bà con ngư dân Quảng Ngãi 4 dàn máy ICOM và trao tiền giúp đở ngư dân gặp nạn và có hoàn cảnh khó khăn tại các xã ven biển và huyện đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.
Vũ Trung

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
''việc làm có ích cho cộng động ! người Lý Sơn hãy hox hỏi và noi theo ''

https://www.facebook.com/

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
“Bữa mô có người thuê nhặt tỏi hành thì có tiền mua gạo, còn không thì nhịn đói. Cũng may nhờ bà con hàng xóm và chính quyền địa phương giúp đỡ, nên cũng tạm sống qua ngày…”
đọc mà mình thấy mấy nhà báo cứ ngỡ dân đất quảng là dùng mô-tê hết ko phân biệt được Quảng Nam hay Quảng Ngãi.

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

contraixudao

contraixudao
Ban ĐH
 Ban ĐH
forever đã viết:
Còn bà Bùi Thị Quạ cùng cô con gái 37 tuổi điên điên khùng khùng...

Tác giả Vũ Trung ghi những lời này có nặng quá không? Đó là nỗi đau của người ta mà!

--------------

Xin cảm ơn các nhà hảo tâm.

--------------

P/s: "Bữa mô", "Khi mô"....nếu mà do dân Lý Sơn nói thì bó tay.

http://www.pohand.com.vn

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
contraixudao đã viết:
forever đã viết:
Còn bà Bùi Thị Quạ cùng cô con gái 37 tuổi điên điên khùng khùng...

Tác giả Vũ Trung ghi những lời này có nặng quá không? Đó là nỗi đau của người ta mà!

--------------

Xin cảm ơn các nhà hảo tâm.

--------------

P/s: "Bữa mô", "Khi mô"....nếu mà do dân Lý Sơn nói thì bó tay.

có mấy ae nào có dự tính ở rể từ hà tĩnh đến quảng nam thì biết liền anh ah !:D

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
ngocthau007 đã viết:''việc làm có ích cho cộng động ! người Lý Sơn hãy hox hỏi và noi theo ''
người Lý Sơn mình cũng giàu tình thương lắm chứ có bạt bẻo gì đâu ? :ilove:

afc

afc
Level 6
Level 6
Phải noi theo... để FORUM .. HOẠT ĐỘNG NHIỀU ĐIỀU TỐT HƠN NỮA...

Rất MONG SỰ THÀNH CÔNG CỦA FORUM THEO HƯỚNG Dẫn trên :

Sẵn đây : nảy sinh ý tưởng mà ( 2 năm nhóm BATASI CỐ LÊN của chúng mình chưa làm được )

--------- Ý Tưởng ---------
--- Đó là -------- FORUM Tổ Chức tặng Quà Xuân CHo hoàn Cảnh khó khăn ------

* Forum sẽ quyên góp tiền từ các thành viên hảo tâm (có lòng nhân ái, thành viên khá giã về tài chính : ủng hộ tuỳ lòng hảo tâm (từ 1 nghìn đến .. .. bao nhiêu cũng được)

* Tiền có thể gửi qua Thư tay về địa chỉ của Forum hoặc dùng dịch vụ nhắn tin nhắn (như các chương trình ủng hộ khác)

* Sau đó Forum sẽ tổng kết vào ngày 20/12 âm lịch

* Mọi thành viên có thể thấy gia đình nào khó khăn thì cứ nêu lên (Forum sẽ ghi vào danh sách để tiến hành trao quà)

* hoặc liên hệ với Cơ quan huyện để xem xét gia đình khó khăn (để lên danh sách trao tặng)

* Chương trình trao tặng sẽ trước ngày 25/12 âm lịch để bà con có tiền mua bánh trái cho ngày xuân


------- một miến khi đói bằng một gói khi no -------

---------- Ngôi nhà neo đơn thiếu bóng trẻ thơ --------
--------- Xuân về tết đến, thêm một tuổi già -----------
--------- Đừng phung phí một cuộc vui quá chén mà Quên mất... kẻ ăn xin lang thang khóc nẻo đường ----------
----- Nẻo đường trẻ thơ vẫn ôm tập vở chờ đợi Chúng ta ------

Rất mong sự đồng tình của các bạn.....

Mong rằng Ý tưởng được thành công...

người gửi : AFC

http://afc20809.blogspot.com

lngth

lngth
Tiều ngư
Tiều ngư
thế bạn đóng góp nhiu $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :ilove4rum: . chứ quỹ rum ít lắm
-----------------
Mình Sẽ đóng góp 100 K...

nhưng mình phải huy động mọi nguồn lực.

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Bây giờ cũng sắp Tết rồi, hy vọng anh em trong 4rum có nhiều đóng góp cho 4rum để gửi tấm lòng nhỏ bé của mình đến nhiều người dân Lý Sơn còn nhiều khó khăn và cũng tạo điều kiện để giúp mình tích đức và góp vui trong cuộc đời.
-một miếng khi đói bằng một gói khi no-

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]