Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
tết về trên đảo Lý Sơn  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
tết về trên đảo Lý Sơn  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1tết về trên đảo Lý Sơn  Empty tết về trên đảo Lý Sơn Sun Dec 12, 2010 10:16 am

le quyen

le quyen
Tiều ngư
Tiều ngư
thời gian lại trôi dần về những ngày cuối năm, những cơn gió cuối đông đã thổi những ngọn gió cuối cùng của một mùa đầy ảm đạm nhất trong năm. Thời gian cứ luân phiên đổi ngôi cho nhau từ xuân, hạ, thu,đông, dến thu, đông, xuân, hạ cứ thế lại tiếp tục nhường ngôi cho nhau qua những chuỗi dài của thời gian. Xuân về với Lý Sơn từ rất sớm khoảng độ giữa tháng 12 , trong khoảng thời gian này mọi người lại tất bậc lo việc đồng án chăm lo cho những cánh đồng tỏi trong thời kì sinh trưởng, những chiếc thuyền từ ngoài khơi xa cũng lo tranh thủ vào bờ để kịp đón tết cùng gia đình, những chậu hoa cây cảnh cũng đua nhau nở rộ giữa ánh nắng đẹp của bầu trời để cùng đón một năm mới , một bước chuyển mình mới nào là bác hoa mai, cô hoa thược dược , cậu hoa sứ... Lý Sơn tuy là một hòn đảo nhỏ nhưng dân cư đong đúc , điều đó đã tạo nên không khí mua sắm đầy náo nhiệt nào là bánh, kẹo , quần áo hoa quả , không khí diển ra rất nhộn nhịp. vào những ngày gần cuối tháng thì không khí còn tấp nập hơn mọi người lo sửa sang , dọn dẹp nhà cửa, những người xa quê cũng tranh thủ trở về sớm hơn để cùng đón tết và làm bánh tết. Những tiếng chày giã bánh cứ thình thịch suốt đêm qua từng gia đình , đường làng ,ngõ xóm không khí diễn ra như một khúc giao hưởng. Tết ở Lý Sơn rất vui từ các hoạt đông thăm hỏi vào ngày tết đến những lễ hội truyền thống như: đua thuyền, dồi bòng ... diễn ra trong thời gian tết đến xuân về . Đây la dịp để mọi người vui chơi, nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả và còn là dịp để mọi người cùng tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà. Ngày tết dân tộc sẽ là một ngày đáng nhớ không những với riêng tôi mà còn đối với cả một hòn đảo xinh dẹp đang từng bước thay da đổi thịt. Hi vọng rằng lú sơn quê tôi sẽ mãi tươi sáng như bầu trời mùa xuân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]