Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Chìm tàu chở khách từ Đảo Bé sang Đảo Lớn- 2 người thiệt mạng 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Chìm tàu chở khách từ Đảo Bé sang Đảo Lớn- 2 người thiệt mạng 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

starfish

starfish
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Khoảng 15h hôm nay, ngày 14/1, tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ đắm tàu cá chở khoảng 30 khách, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, do ông Bùi Cao, ở xã An Bình, huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng, làm 2 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, sau khi tàu xuất bến từ đảo Bé (xã An Bình) và chạy còn cách đảo lớn khoảng 2 hải lý thì xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Lý Sơn đã điều động một số phương tiện tàu cá của ngư dân địa phương tức tốc ra cứu nạn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ vật lộn với sóng to gió lớn, toàn bộ hành khách đi trên tàu cá gặp nạn đã được đưa lên các tàu cứu hộ và chở vào đảo lớn cấp cứu.


Chìm tàu chở khách từ Đảo Bé sang Đảo Lớn- 2 người thiệt mạng Images615477_DSC_0112
Đảo Lý Sơn gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 6. Ảnh: Võ Thành


Danh tính hai người chết được xác định là bà Trần Thị Trọng (42 tuổi) người dân ở xã đảo An Bình và bà Phạm Thị Thiện (45 tuổi), giáo viên trường Tiểu học số 2 An Vĩnh.

Theo một số hành khách đi tàu cho, sáng ngày 14/01, do thời tiết biển êm, nên một số người dân sinh sống tại đảo bé về đảo lớn dự đám cưới người thân. Trong đó có một số thầy, cô giáo từ đảo lớn được tăng cường sang công tác tại đảo bé về thăm nhà tại đảo lớn và đã thuê tàu của ông Bùi Cao để về đảo lớn.

Nguyên nhân ban đầu được xác minh là do tàu bị gẫy chân quạt và bị lật chìm. Hiện nay các ngành chức năng của huyện Lý Sơn đang triển khai các biện pháp để tìm rõ nguyên nhân.

P.H.O (bee.net.vn)

http://letot.chaoban.info

bui thi my loi

bui thi my loi
Level 1
Level 1
tội nghiệp quá, lại là tai nạn nữa. Gần tết rùi mà Lý Sơn mình gặp nạn như vậy hoài, chắc tết này mình về gió cấp 5 cấp 6 cũng ko đươc ra quê quá, lo quá đi mất.

ninhlv89

ninhlv89
Level 4
Level 4
Cô Thiên mất rùi ak. Tại sao lại như thế nhỉ.? buonlam

hdpro1001

avatar
Tiều ngư
Tiều ngư

Nghe nói mà xót cho nguoi dan dảo mình,bun that..........cam on da dang tin sớm..

milu_bibi2006

milu_bibi2006
Ban ĐH
 Ban ĐH
buồn quá, nghe đau lòng quá khoc3

haidaoquetoi

haidaoquetoi
Level 2
Level 2
Đúng là gần tết rồi mà xảy gặp nạn vậy nhỉ đúng là cuộc sống không biết chuyện gì xảy ra,tội cho mọi người ở quê mình quá,đặc biệt à 2 người xấu số tôi ở xa xin chia buồn với 2 gia đình có người đã không gặp may.CÔ THIÊN là bạn bè của BA MÁ tôi nữa,cô thiên ra đi mãi mãi không quay về bỏ lại 1 người chồng va 2 người tội quá

bof(business of future)

bof(business of future)
Level 2
Level 2
trời..lại tai nạn nữa...kiểu này khi zè quê gió lớn ko zám zè đâu. ở lại chờ êm rồi về cho chắc.!

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Lý Sơn mình dạo này xảy ra nhiều chuyện đau lòng quá :( ! xin chia buồn cùng gia đình bạn nhân :(

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Vô cùng chia buồn cùng gia đình! buồn quad đi!

http://vuongquoctoi.tk/

bupbe_kute

bupbe_kute
Level 3
Level 3
Thật đau lòng quá.chia buồn cùng gia đình cô Thiên!!!!!!!!!!!!!!!!! khoc3

ljnhnholyson

ljnhnholyson
Tiều ngư
Tiều ngư
hjc . mình mới đăng kí làm thành viên để bít tin tức về Lý Sơn sớm nhất .đang rất vui khi dc đăng kí mà bây giờ nghe tin như vậy bùn ơi là bùn. Xjn chia sẽ nỗi bùn cùng các bạn ! tutu

hot boy

hot boy
Tiều ngư
Tiều ngư
thật buồn wá đi khoc3

phuls2009

phuls2009
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
tết năm nay chăc về bị mặc động quá

datme_lyson

datme_lyson
Level 1
Level 1
mâỳ chát hoài vậy phú.
mình xin chia buồn cùng bà con Lý Sơn có thân nhân bị xảy ra tai nạn bất ngờ.
lâu quá rôì mình mơí vào lại 4rum. mong bà con thông cảm

eden

eden
Ban ĐH
 Ban ĐH
Thật đau lòng. Xin Gởi lời chia buồn đến hai gia đình.

http://dienlanhmiennam.com

nguyenvanloi

avatar
Level 1
Level 1
đi xa nhà mà nghe những tin này thì buồn thật.xin gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

http://blog.com.vn/ngoinhahanhphuc_star

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
gần tết rùi mà xảy ra chuyện này nữa thật là buồn

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Xin gửi những lời chia buồn sâu sắc đến 2 người gặp nạn, cùng chia buồn với a Văn Đầy hy vọng gia đình sớm vượt qua !!!

http://my.opera.com/khoilv

afc

afc
Level 6
Level 6
Các bạn ơi...

có hai thời gian.. mà thường xảy ra cái chết nhất.. Đó là quy luật.. Các bạn nên biết để phòng ngừa...

Đó là thời gian... " Đầu nắm.. tức sau khi ăn tết..." Thời gian này thường xảy ra chết bất ngờ, chết oan và chết hết thọ...Nên các bạn phải cẩn thận để tránh chết oan và chết bất ngờ...

Thời gian thứ hai là "cuối năm,, gần đến tết" đó là chết theo sự hết thọ.. Nếu các bạn đúng thọ tuổi. thì năm đó sẽ chết.. nhưng khi các bạn không quan tâm đến nó.. thì các bạn sẽ có thể chết ngay lúc sau khi ăn tết.. Nhưng khi các bạn cố gắn tu sửa.. Thì sẽ kéo dài thời gian Thọ mạng của bạn ra thêm vài tháng hoặc có thể 1 năm và vài năm..

Chính vì thế.. trong những thời gian đó thường xảy ra chết.. nên các bạn phải luôn tu sửa và giữ gìn thân thể trong những thời gian này...

Rất mong gia đình nạn nhân sớm bình phục tinh thần

Rôi rất buồn và đau thương và thấy rằng Tôi có trách nhiệm hơn nữa.. khi ở xa quê hương mà nhận được tin buồn như thế...

xin được chia buồn với Gia đình gặp nạn.

http://afc20809.blogspot.com

tuoitrelyson

tuoitrelyson
Tiều ngư
Tiều ngư
con người đều phải trải qua sinh lão benh tử,đó là quy luật không thể tránh khỏi.cho nên chúng ta sồng ở hiện tại phải tích đức tu pước lành,đừng vì sự ra đi của người thân mà đâu khổ như vậy sẽ làm cho người ra đi còn lưu luyến không thể ra đi một cách an lạc.thay vì đau buồn ta hãy sống thật tốt và làm nhiều phước lành như thế người ra đi sẽ an nhàn hơn.
cầu nguyện cho những người này ra đi một cách an lạc và sớm mau về quê hương đức phật.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

afc

afc
Level 6
Level 6
tuoitrelyson đã viết:con người đều phải trải qua sinh lão benh tử,đó là quy luật không thể tránh khỏi.cho nên chúng ta sồng ở hiện tại phải tích đức tu pước lành,đừng vì sự ra đi của người thân mà đâu khổ như vậy sẽ làm cho người ra đi còn lưu luyến không thể ra đi một cách an lạc.thay vì đau buồn ta hãy sống thật tốt và làm nhiều phước lành như thế người ra đi sẽ an nhàn hơn.
cầu nguyện cho những người này ra đi một cách an lạc và sớm mau về quê hương đức phật.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Tôi đồng ý với bạn.. Tôi rất vui khi bạn đã dám nói ra điều này..

Tôi không dám nói ra.. vì tôi sợ còn nhiều người chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Các bạn đã đọc bài viết này.. thì hảy vui lòng hoan hỷ..thành tâm cầu nguyện cho người bị nạn được an lạc và hạnh phúc ở thế giới bên kia.. bằng cách các bạn hảy đọc nhỏ trong lòng một câu chú "Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật "

hoặc " Nam Mô A Di Đà Phật "

Như thế là các bạn đã chia buồn rồi đó.

chân thành cảm ơn các bạn.

http://afc20809.blogspot.com

bupbe_kute

bupbe_kute
Level 3
Level 3
afc đã viết:
tuoitrelyson đã viết:con người đều phải trải qua sinh lão benh tử,đó là quy luật không thể tránh khỏi.cho nên chúng ta sồng ở hiện tại phải tích đức tu pước lành,đừng vì sự ra đi của người thân mà đâu khổ như vậy sẽ làm cho người ra đi còn lưu luyến không thể ra đi một cách an lạc.thay vì đau buồn ta hãy sống thật tốt và làm nhiều phước lành như thế người ra đi sẽ an nhàn hơn.
cầu nguyện cho những người này ra đi một cách an lạc và sớm mau về quê hương đức phật.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Tôi đồng ý với bạn.. Tôi rất vui khi bạn đã dám nói ra điều này..

Tôi không dám nói ra.. vì tôi sợ còn nhiều người chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Các bạn đã đọc bài viết này.. thì hảy vui lòng hoan hỷ..thành tâm cầu nguyện cho người bị nạn được an lạc và hạnh phúc ở thế giới bên kia.. bằng cách các bạn hảy đọc nhỏ trong lòng một câu chú "Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật "

hoặc " Nam Mô A Di Đà Phật "

Như thế là các bạn đã chia buồn rồi đó.

chân thành cảm ơn các bạn.
"NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"

danhabls

danhabls
Level 1
Level 1
bài viết của bạn có sử dụng hình ảnh minh hoạ nhưng ko phù hợp với nội dung.


không bít tế này còn ai trong 4rum của mình còn dám qua An Bình chơi ko nữa hihiihih.

ko sao đâu các bạn mình là dân gốc hòn bé nên biết. tai nạn đó chỉ là xác suất 1/ tỉ thôi.
hiện nay chính quyền địa phương đã điều tàu lớn đi rùi. Nhưng mà lược đi thì giảm lại thứ 2, 4 ,6 có một tuyến. tết này qua hòn chơi nha các bạn. mình và thanhduoc-ab hoan nghêng đón tiếp.

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Tai nạn đã qua lâu nhưng bây giờ đọc tin tức lại vẫn nghe buồn khó tả.
Nhớ lại ngày xảy ra tai nạn chính là ngày chia tay với anh vandayit & Tham Pham trở về An Bình. Nhưng chính ngày niềm vui của mình được đoàn tụ gia đình thì một nỗi buồn của người khác khi có người đã xa gia đình vĩnh viễn.
Có thể các tin tức hay nguyên nhân xảy ra tai nạn trên thì có rất nhiều người biết nhưng họ đều ngại khi nói thẳng vào sự thật.
Dù sao thì cũng là một kỉ niệm buồn của quá khứ.
Xin gửi lời chia buồn đến anh vandayit dù là đã muộn.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]