1 CỔ TÍCH BIỂN VÀ EM Tue Oct 13, 2009 5:23 pm
li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngoại tình,biển xanh mang tội
Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
Và bỏ đi kể từ đó không về...
Đã có lần anh kể em nghe
Chuyện tình yêu của chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu,còn em thì lãng mạn
Với tình yêu thề hẹn cũng mong manh
Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
Chỉ có biển xanh vẫn ngàn năm huyền bí
Không phảỉ đâu em,biển chẳng hề chung thuỷ
Chỉ có sóng bạc đầu nhưng vẫn mãi thuỷ chung
Anh nắm tay em đi giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải là tình đầu của anh trong trắng
Cũng xin em thuộc lòng cổ tích biển xanh.
P/S:bài này không viết về Lý Sơn nhưng mình thấy hay nên post lên cho mọi người cùng đọc.hihi
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngoại tình,biển xanh mang tội
Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
Và bỏ đi kể từ đó không về...
Đã có lần anh kể em nghe
Chuyện tình yêu của chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu,còn em thì lãng mạn
Với tình yêu thề hẹn cũng mong manh
Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
Chỉ có biển xanh vẫn ngàn năm huyền bí
Không phảỉ đâu em,biển chẳng hề chung thuỷ
Chỉ có sóng bạc đầu nhưng vẫn mãi thuỷ chung
Anh nắm tay em đi giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải là tình đầu của anh trong trắng
Cũng xin em thuộc lòng cổ tích biển xanh.
P/S:bài này không viết về Lý Sơn nhưng mình thấy hay nên post lên cho mọi người cùng đọc.hihi