1 CÁN BỘ LÀM VIỆC TẮC TRÁCH DẪN ĐẾN MỘT NGƯỜI CHẾT Sun Jan 30, 2011 9:19 am
xuankhanh
Level 6
CÁN BỘ LÀM VIỆC TẮC TRÁCH DẪN ĐẾN MỘT NGƯỜI CHẾT
Bài & Ảnh: Xuân Khánh
Những ngày gần đây trên các phương tiện báo đài liên lục đưa tin nỗi vất vả của những người xa quê về ăn tết. Với những gì trải qua ngày hôm trước, 28/01, tôi mới thật sự hiểu rõ điều đó, việc diễn ra tại cảng Sa Kỳ (Bình Sơn – Quảng Ngãi).
Lúc đầu là cảnh mua vé tàu ra đảo Lý Sơn diễn ra rất lộn xộn, nguyên nhân là do Ban quản lý cảng (BQLC) thực hiện chưa
[img]URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/img6017h.jpg/][/URL] [/img]
Người dân bức xúc trước cách giải quyết của BQLC...
tốt công tác bán vé của mình.
Tiếp đến là vụ việc khoảng 150 hành khách bị “neo giữ” trên tàu khách Lý Sơn chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Lý do mà BQLC đưa ra là do thời tiết không tốt, nhưng trước đó chính những người này đã cho phép bán vé chở hành khách! Khi dân và chủ tàu bức xúc thì được lý giải là do hàng quá tải và yêu cầu bỏ bớt hàng xuống. Thế nhưng khi hàng được dở xuống ở mức cho phép thì họ lại vẫn không cho tàu chạy vì lý do…dư hành khách!
Vụ việc cứ thế dây dưa mãi gần 9 tiếng đồng hồ làm cho bà con rất bất mãn.
Lúc này trên tàu có 2 bệnh nhân, nhưng do sự lần lữa của BQLC mà dẫn đến cái chết của một bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Toại, 37 tuổi, ở thôn Đông , An Vĩnh, Lý Sơn. Được biết anh Toại bị bệnh sỏi thận và đi chữa trị ở thành phố về quê ăn tết.
Có lẽ mọi việc sẽ không tồi tệ như thế nếu không có kiểu làm việc “vướng víu” nhau của những cán bộ BQLC. Cũng đợi đến khi xảy ra cái chết của anh Toại thì mới thấy bóng dáng thanh tra đến hiện trường.
[img] [/img]
...và đây là người đã kiên quyết không cho tàu chạy với nhiều lí do không giống ai...
Bài & Ảnh: Xuân Khánh
Những ngày gần đây trên các phương tiện báo đài liên lục đưa tin nỗi vất vả của những người xa quê về ăn tết. Với những gì trải qua ngày hôm trước, 28/01, tôi mới thật sự hiểu rõ điều đó, việc diễn ra tại cảng Sa Kỳ (Bình Sơn – Quảng Ngãi).
Lúc đầu là cảnh mua vé tàu ra đảo Lý Sơn diễn ra rất lộn xộn, nguyên nhân là do Ban quản lý cảng (BQLC) thực hiện chưa
[img]URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/img6017h.jpg/][/URL] [/img]
Người dân bức xúc trước cách giải quyết của BQLC...
tốt công tác bán vé của mình.
Tiếp đến là vụ việc khoảng 150 hành khách bị “neo giữ” trên tàu khách Lý Sơn chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Lý do mà BQLC đưa ra là do thời tiết không tốt, nhưng trước đó chính những người này đã cho phép bán vé chở hành khách! Khi dân và chủ tàu bức xúc thì được lý giải là do hàng quá tải và yêu cầu bỏ bớt hàng xuống. Thế nhưng khi hàng được dở xuống ở mức cho phép thì họ lại vẫn không cho tàu chạy vì lý do…dư hành khách!
Vụ việc cứ thế dây dưa mãi gần 9 tiếng đồng hồ làm cho bà con rất bất mãn.
Lúc này trên tàu có 2 bệnh nhân, nhưng do sự lần lữa của BQLC mà dẫn đến cái chết của một bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Toại, 37 tuổi, ở thôn Đông , An Vĩnh, Lý Sơn. Được biết anh Toại bị bệnh sỏi thận và đi chữa trị ở thành phố về quê ăn tết.
Có lẽ mọi việc sẽ không tồi tệ như thế nếu không có kiểu làm việc “vướng víu” nhau của những cán bộ BQLC. Cũng đợi đến khi xảy ra cái chết của anh Toại thì mới thấy bóng dáng thanh tra đến hiện trường.
[img] [/img]
...và đây là người đã kiên quyết không cho tàu chạy với nhiều lí do không giống ai...