1 Lễ hội đua thuyền ở Lý Sơn-quê hương hải đội Hoàng Sa Wed Feb 16, 2011 9:20 am
thanhduocanbinh
Sáng mùng 8 Tết, hàng nghìn lượt người đổ về huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi – quê hương Hải đội Hoàng Sa để xem lễ hội đua thuyền truyền thống đầu xuân.
Sau bốn ngày mở hội đua thuyền (từ mùng 4 Tết), trưa nay, 8 chiếc thuyền mang biểu tượng tứ linh: Lân, Ly, Quy, Phụng trên đảo tập trung về bãi biển thuộc địa phận thôn Đông, xã An Vĩnh, để dự thi chung kết đua thuyền đầu xuân Tân Mão. Tiếng trống giục liên hồi, tiếng reo hò của người xem cổ vũ cho những tay đua dồn sức vào tay chèo băng băng trên sóng nước.
Kết quả, thuyền mang biểu tượng Lân của xã An Hải đạt giải nhất vòng đua 8 chiếc. Chung kết vòng 4 chiếc, thuyền mang biểu tượng Phụng của xã An Vĩnh vô địch trong tiếng vỗ tay vang dậy cả một vùng sóng nước.
Tám chiếc thuyền mang biểu tượng: Lân, Ly, Quy, Phụng xếp hàng ngang trước khán đài. Sau đó đi một vòng quanh hoa tiêu chào khán giả.
Vòng đua chung kết đợt đầu, tám chiếc thuyền mang biểu tượng: Lân, Ly, Quy, Phụng xếp hàng ngang trước khán đài, sau đó đi một vòng quanh hoa tiêu chào khán giả.
Tám chiếc thuyền đua xuất phát từ vạch hoa tiêu.
Khán giả reo hò vang dậy cổ vũ cho các đội đua thuyền.
Theo ước tính của Ban tổ chức lễ hội đua thuyền, ngoài hơn 20.000 người dân trên đảo, năm nay có trên 1.500 du khách từ khắp nơi đi tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn xem hội đua thuyền đầu xuân.
Một cậu bé Lý Sơn đang tát nước “làm phép” cầu mong may mắn cho thuyền đua của làng mình.
Hội đua thuyền nhằm tri ân công đức đội hùng binh Hoàng Sa từng giong buồm ra biển Đông khẳng định chủ quyền lãnh hải tổ quốc, mở đường cho quá trình phát triển kinh tế biển; đồng thời tưởng nhớ các vị tiền hiền đã có công khai khẩn định cư xây dựng cuộc sống lâu dài trên đảo
Đua tranh quyết liệt
Các thuyền đua tăng tốc.
Ngư dân ra cách bờ hơn 300 mét tát nước cổ vũ đội đua thuyền của làng mình.
Mặc cho nước thủy triều lên cao, các ngư dân cùng những em bé lội ra xa bờ để cổ vũ đội đua thuyền.
Theo quan niệm của ngư dân nơi đây, những thuyền nào về trước về sau đều do các vị thần sắp đặt và dự đoán cho một năm mới được mùa, xóm làng bình yên, mưa thuận gió hòa…
Đội thuyền lân đồng loạt giơ cao mái chèo mừng chiến thắng về đích đầu tiên trong vòng đua chung kết lượt tám chiếc thuyền.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi nhận xét: “Lễ hội đua thuyền đầu xuân trên đảo Lý Sơn thật sự là nét sinh hoạt văn hóa thể thao truyền thống hết sức sôi nổi mà ít nơi có được. Nó được gắn kết cả về phần lễ với phần hội, lôi cuốn đông đảo người dân địa phương và khách thập phương”.
Trí Tín
Sau bốn ngày mở hội đua thuyền (từ mùng 4 Tết), trưa nay, 8 chiếc thuyền mang biểu tượng tứ linh: Lân, Ly, Quy, Phụng trên đảo tập trung về bãi biển thuộc địa phận thôn Đông, xã An Vĩnh, để dự thi chung kết đua thuyền đầu xuân Tân Mão. Tiếng trống giục liên hồi, tiếng reo hò của người xem cổ vũ cho những tay đua dồn sức vào tay chèo băng băng trên sóng nước.
Kết quả, thuyền mang biểu tượng Lân của xã An Hải đạt giải nhất vòng đua 8 chiếc. Chung kết vòng 4 chiếc, thuyền mang biểu tượng Phụng của xã An Vĩnh vô địch trong tiếng vỗ tay vang dậy cả một vùng sóng nước.
Tám chiếc thuyền mang biểu tượng: Lân, Ly, Quy, Phụng xếp hàng ngang trước khán đài. Sau đó đi một vòng quanh hoa tiêu chào khán giả.
Vòng đua chung kết đợt đầu, tám chiếc thuyền mang biểu tượng: Lân, Ly, Quy, Phụng xếp hàng ngang trước khán đài, sau đó đi một vòng quanh hoa tiêu chào khán giả.
Tám chiếc thuyền đua xuất phát từ vạch hoa tiêu.
Khán giả reo hò vang dậy cổ vũ cho các đội đua thuyền.
Theo ước tính của Ban tổ chức lễ hội đua thuyền, ngoài hơn 20.000 người dân trên đảo, năm nay có trên 1.500 du khách từ khắp nơi đi tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn xem hội đua thuyền đầu xuân.
Một cậu bé Lý Sơn đang tát nước “làm phép” cầu mong may mắn cho thuyền đua của làng mình.
Hội đua thuyền nhằm tri ân công đức đội hùng binh Hoàng Sa từng giong buồm ra biển Đông khẳng định chủ quyền lãnh hải tổ quốc, mở đường cho quá trình phát triển kinh tế biển; đồng thời tưởng nhớ các vị tiền hiền đã có công khai khẩn định cư xây dựng cuộc sống lâu dài trên đảo
Đua tranh quyết liệt
Các thuyền đua tăng tốc.
Ngư dân ra cách bờ hơn 300 mét tát nước cổ vũ đội đua thuyền của làng mình.
Mặc cho nước thủy triều lên cao, các ngư dân cùng những em bé lội ra xa bờ để cổ vũ đội đua thuyền.
Theo quan niệm của ngư dân nơi đây, những thuyền nào về trước về sau đều do các vị thần sắp đặt và dự đoán cho một năm mới được mùa, xóm làng bình yên, mưa thuận gió hòa…
Đội thuyền lân đồng loạt giơ cao mái chèo mừng chiến thắng về đích đầu tiên trong vòng đua chung kết lượt tám chiếc thuyền.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi nhận xét: “Lễ hội đua thuyền đầu xuân trên đảo Lý Sơn thật sự là nét sinh hoạt văn hóa thể thao truyền thống hết sức sôi nổi mà ít nơi có được. Nó được gắn kết cả về phần lễ với phần hội, lôi cuốn đông đảo người dân địa phương và khách thập phương”.
Trí Tín
Được sửa bởi thanhduocanbinh ngày Wed Feb 16, 2011 9:38 am; sửa lần 1.