Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Tặng em vần thơ 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Tặng em vần thơ 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Tặng em vần thơ Empty Tặng em vần thơ Sat Feb 26, 2011 2:12 pm

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Lâu quá rồi mà chẳng thấy TV nào viết thơ, văn nhiều để bổ sung nguồn văn thơ cho diễn đàn ngày càng phong phú?
Các bạn giành tí thời gian để tâm sự và gieo vần thơ cho tâm hồn khuây khoái thoả mái và làm việc chất lượng học tập được nâng cao ngen các bạn.
Hì....mình tặng mấy em nhân ngày gần tới 8/3
Anh tặng em vần thơ bé nhỏ
Bước vào đời anh nhớ đến em
Nhớ ánh mặt nụ cười tươi thắm
Nhớ bờ môi dịu ngọt thắm nồng
Nhớ cái tuổi hồi còn cặp sách
Đi chung đường đưa mắt nhìn nhau
Có những lúc giận hờn vô cớ
Nhiều đêm liền thức giấc vì em
Đến cái đêm ngày 8/3 đó
Anh vội vàng đem bó hoa kia
Anh tặng em tất cả những gì
Bằng lời nói bằng t .y chân thật
Em mĩm cười xoa dịu nổi đau

.................................................
các bạn viết tiếp ngen.......................

2Tặng em vần thơ Empty Re: Tặng em vần thơ Sat Feb 26, 2011 4:11 pm

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Công nhận anh Đầy nhà mình có vợ rùi! mà hồi tưởng lại 1 thời iu nhau bằng cách sử dụng các câu thơ hay ghê!

http://vuongquoctoi.tk/

3Tặng em vần thơ Empty Re: Tặng em vần thơ Mon Jun 25, 2012 9:15 am

tranvankhuong80

tranvankhuong80
Level 3
Level 3
NẾU......
Nếu Tôi được sinh ra
Để làm con biển cả
Sẽ theo bước ông cha
Ra đứng đầu ngọn sóng
Sẽ đỗ giọt máu hồng
Tô non sông bền vững

Nếu tôi được sinh ra
Chỉ là hoa muống biển
Ôm ấp một lời nguyền
Của tình yêu vĩnh viễn

Nếu tôi được sinh ra
Đã là người viễn xứ
Xa cách bao mỗi niềm
Những tình yêu còn mãi

Gởi một lời biển cả
Nơi tôi đã sinh ra
Tình yêu và nổi nhớ
Và chỉ một ước mơ
Được tan vào với biển

4Tặng em vần thơ Empty Re: Tặng em vần thơ Mon Jun 25, 2012 1:09 pm

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
không đề:

Giữa cái nắng mùa hè gay gắt ấy
Thấm giọt mồ hôi cái mặn hương nồng
Con trai đảo hào hùng nơi biển cả
Nuôi giữ mình và quyết giữ non sông.

Con trai thế, con gái làm sao nhỉ?
Quyết non sông giữ thế hậu cần
Lo cơm nước hậu phương và tuyền tuyến
Và xung phong trên mọi tuyến đường.


............................................................

viết tiếp đi các bạn


5Tặng em vần thơ Empty Re: Tặng em vần thơ Mon Jun 25, 2012 4:40 pm

noiaybinhyen

noiaybinhyen
Ban ĐH
 Ban ĐH
tranvankhuong80 đã viết: NẾU......
Gởi một lời biển cả
Nơi tôi đã sinh ra
Tình yêu và nổi nhớ
Và chỉ một ước mơ
Được tan vào với biển

Mình thích đoạn này......

6Tặng em vần thơ Empty Re: Tặng em vần thơ Mon Jun 25, 2012 5:05 pm

KuGay_Kute_BaBy

KuGay_Kute_BaBy
Level 4
Level 4
ge nhỉ, toàn là thơ hay không, em có ý kiến anh đầy làm nhà thơ được rồi đấy thơ hay quá trời luôn,

7Tặng em vần thơ Empty Re: Tặng em vần thơ Mon Jul 02, 2012 11:27 am

tranvankhuong80

tranvankhuong80
Level 3
Level 3
Anh và Em
Như hai đường thẳng
Kẻ song song
Nơi ngõ vắng chiều tà
Ta gặp nhau
Thuở ban đầu bỡ ngỡ
Anh đã vô tình
Đánh vỡ giấc mơ em

Biển đêm
Buông rèm
Anh thèm được tan mình vào nơi ấy.

8Tặng em vần thơ Empty Re: Tặng em vần thơ Tue Jul 03, 2012 8:07 pm

KuGay_Kute_BaBy

KuGay_Kute_BaBy
Level 4
Level 4
I loved you yesterday...
I love you today..

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]