Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Empty Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Fri Mar 11, 2011 7:00 pm

starfish

starfish
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP

"Vì do giá tăng nên sinh viên khổ đủ đường. Đi ngang quán cơm không dám quay lại nhìn, dù bụng reo ca...",

"Anh vẫn sống dù thiếu mất đi bữa sáng, vì do giá đã quá đắt nên bữa sáng và trưa là một. Anh sẽ cố gắng ăn mì tôm qua ngày...".



Chia sẽ................!!!

http://letot.chaoban.info

2Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Empty Re: Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Fri Mar 11, 2011 8:04 pm

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
nhạc cất lên đã nghe rất quen thuôc, "anh" một bài hát không thể thiếu của phòng mỗi khi đi kara, vừa mới mở lên cho mấy đứa trong phòng nghe được cười một trận hehe, có khi nào lần sau đi kara thay bài "anh" bằng lời bài hát này không nhỉ? cũng có thể lắm. đúng chỉ có SV mới nghĩ ra đủ trò như thế, có thật sự thê thảm thế không nhỉ?

3Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Empty Re: Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Fri Mar 11, 2011 8:35 pm

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Đời SV khổ đủ đều.

http://hùngđảolýsơn.vn

4Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Empty Re: Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Sat Mar 12, 2011 11:01 am

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
Lời bài hát
Anh vẫn sống dù rằng thiếu mất đi bữa sáng .
Vì do Giá đã quá đắt bữa sáng và trưa là một
Anh sẽ cố gắng ăn mỳ tôm qua ngày
Chờ đợi một ngày giá sẽ Godown

Em mang bánh mỳ vào cứu đói anh cuối thắng
Thằng bạn giường trên cúi xuống thấy thế đòi chia một phần
anh thấy nó đói 2 ngày chưa ăn gì
Đành mời nó xuống mình cùng ăn chung ....

Vì do giá tăng nên sinh viên khổ đủ đường
ngày xưa suất cơm 5 nghìn nay lên đến tám
đi ngang quán cơm không dám quay lại nhìn
dù bụng reo ca nhưng vẫn mong chờ một ngày
cuối tháng mẹ gửi tiền hạnh phúc ngất ngây trào dâng.

Thời gian khó khăn anh em ta phải đồng lòng .
cùng mua bếp gas xoong nồi mua thêm bát đũa
và anh hãy tin khi có em hậu cần
đặt vào tay em con tim anh cùng cuộc đờ
dù cho giá lên xuống từng ngày ta mãi còn bên nhau

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

5Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Empty Re: Sinh Viên và "bảo giá" ...!!! Sun Mar 13, 2011 2:31 pm

phuls2009

phuls2009
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
đời sinh viên có khổ mà lại vui

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]