1 MIỀN YÊU THƯƠNG Tue Oct 20, 2009 5:03 pm
li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Quê hương tôi giờ là ký ức
Nhớ ngày xưa nô nức vui chơi
Quê hương tôi làm sao quên được
Những con đường từng bước thân quen
Quê hương ơi giờ đây xa cách
Giờ nơi nao đất khách quê người
Bao nỗi nhớ,niềm thương xin gửi
Hẹn ngày kia trở lại Lý Sơn!
P/S:sao hôm nay ngày 20-10 mà mình lại post bài thơ buồn thế nhỉ?tâm trạng không vui.hichic
Nhớ ngày xưa nô nức vui chơi
Quê hương tôi làm sao quên được
Những con đường từng bước thân quen
Quê hương ơi giờ đây xa cách
Giờ nơi nao đất khách quê người
Bao nỗi nhớ,niềm thương xin gửi
Hẹn ngày kia trở lại Lý Sơn!
P/S:sao hôm nay ngày 20-10 mà mình lại post bài thơ buồn thế nhỉ?tâm trạng không vui.hichic