Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Những người lính đảo  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Những người lính đảo  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Những người lính đảo  Empty Những người lính đảo Sun Apr 03, 2011 10:25 am

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Những người lính đảo


Nằm trên đỉnh Thới Lới, ngọn núi cao nhất tại đảo Lý Sơn, trạm Ra Đa N50 được ví như “con mắt thần” ngày đêm “vươn xa cánh sóng” giữa biển trùng khơi mênh mông. Nơi đây hiện có trên 20 cán bộ, chiến sỹ đến từ mọi vùng miền của tổ quốc, tụ hội về đem sức trai trẻ và nhiệt huyết của mình, không quản sóng gió, gian nan, thử thách, cùng nhau chia sẻ khó khăn, gian khổ, đoàn kết một lòng với quyết tâm bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đối mặt với sóng gió

Phải khó khăn và vất vả lắm, chúng tôi mới lên tới đỉnh Thới Lới, nơi đơn vị đóng quân. Trạm trưởng Nguyễn Sỹ Vượng, 40 tuổi, quê ở Ninh Bình, với khuôn mặt sạm đen vì nắng và gió, nụ cười rạng rỡ trên môi, cho hay Trạm Ra Đa N50 là 1 trong 2 đơn vị Ra Đa đóng quân trên đảo Lý Sơn, thuộc sự quản lý của vùng C hải quân. Phần lớn quân số trong đơn vị tuổi đời và tuổi quân còn trẻ, quê quán mỗi người một nơi, kẻ xa nhất ở tỉnh Hải Dương, người gần thì Đà Nẵng, Quảng Trị nhưng họ luôn xem đơn vị là nhà, biển cả là quê hương, đồng nghiệp như anh em ruột, đồng tâm nhất trí cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc giao cho.

Theo chân anh, chúng tôi dạo một vòng quanh đơn vị, những khu nhà ở, khu làm việc được xây dựng khá khang trang và vững chắc, có thể chống đỡ với những trận cuồng phong, bão biển. Dừng chân trước khu vườn trồng rau và khu chăn nuôi của đơn vị, chúng tôi thật bất ngờ vì ở trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt của vùng biển đảo, bốn mùa chỉ có sóng và gió, vậy mà khu vườn rau của đơn vị vẫn luôn xanh tốt không thiếu thứ củ quả gì, mùa nào thức ấy, còn tại khu trại chăn nuôi được xây dựng gần đó cũng có hơn chục con bò, dê và đàn lợn móng cái. Từ những nguồn tăng gia sản xuất được, mỗi năm đơn vị đã thu hoạch hàng chục tấn rau, củ quả và thực phẩm các loại, có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống, khẩu phần ăn của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn phát động xây dựng vườn hoa cây cảnh, trồng cây chắn gió quanh đơn vị, tạo môi trường cảnh quan.

Xứng danh là người lính đảo

Chiến sỹ Đặng Đình Quang, 20 tuổi với khuôn mặt thư sinh pha chút sóng gió, quê ở Nam Định, về nhận nhiệm vụ tại đơn vị chưa đầy 1 năm, tâm sự, khi mới chuyển ra đảo, tinh thần và tâm lý ai cũng buồn, mấy ngày đầu chỉ nằm nghe tiếng gào thét của sóng và gió biển nên thấy nhớ nhà, nhớ người thân da diết. Tuy nhiên, xác định nhiệm vụ cao cả của mình đối với tổ quốc và nhân dân nên nguyện sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ như đã hứa với gia đình và người thân trước khi lên đường. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, động viên, và tình thương như anh em một nhà của chỉ huy và đồng nghiệp, nên cũng nguôi ngoai và quen dần với cuộc sống gian khổ ngoài đảo xa.

Còn Đại úy Lê Quốc Huy, 47 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện phụ trách kỹ thuật của trạm với gần 30 năm tuổi quân, trong đó có 26 năm gắn bó với đảo và hiện nay anh cũng đã có quê hương thứ 2 và tổ ấm thân thương của mình trên đảo, bộc bạch, để có được cơ ngơi như ngày hôm nay là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, trong đó có sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ, bên cạnh đó là sự hỗ trợ của chính quyền và người dân địa phương, và sự động viên từ đất liền. Tuy khó khăn thách thức phía trước còn nhiều, nhưng chỉ huy đơn vị luôn xác định làm tốt công tác tư tưởng và động viên anh em cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần “Bộ đội cụ Hồ” vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao phó.

Để hoàn thành tốt nhiệm việc trên giao, Ban chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, vừa tập trung hoàn thiện chương trình công tác và huấn luyện cơ bản, vừa chủ động các phương án sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập làm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đơn vị, phân công người phụ trách, đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng khí giới, khí tài và trang thiết bị máy móc, đảm bảo tín hiệu sóng luôn thông suốt nối đảo với đất liền, kịp thời phát hiện những tàu thuyền nước ngoài vi phạm hải phận và vùng lãnh hải nước ta.

Ngoài việc quan tâm chú trọng đến công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nâng cao đời sống vật chất, thì việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ cũng được Ban chỉ huy đơn vị đặt lên hàng đầu. Hàng năm đơn vị đã tổ chức nhiều phong trào VHVN – TDTT giao lưu với thanh niên địa phương, một mặt giúp chiến sỹ rèn luyện thể lực, thư giãn ngoài giờ làm việc, mặt khác tạo sự đoàn kết giữa nhân dân địa phương với đơn vị. Bên cạnh đó, từ nguồn tăng gia sản xuất đơn vị cũng đã mua sắm hàng chục máy radio và tivi, nhằm chuyển tải tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, chiến sỹ.

Rời Trạm ra đa N50, bên tai tôi còn vẳng lời tâm sự của Trạm trưởng Nguyễn Sỹ Vượng: “Dù khó khăn đến mấy, Ban chỉ huy đơn vị cũng cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cải thiện và nâng cao mức sống về vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, bởi đây là yếu tố quan trọng để đơn vị có tỷ lệ quân số khỏe, ngày đêm nắm chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và quân đội giao cho”.

Phạm Văn Mịnh
(huyện Lý Sơn)


http://hùngđảolýsơn.vn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]