1 Trò ảo thuật - Tỏi Lý Sơn Wed Apr 20, 2011 12:29 pm
Everlasting
I ♥ U
(ANTĐ) - Ốc hỏi: - Bác Nghêu đã từng nghe đến tỏi Lý Sơn chứ?
- Ồ, đó là đặc sản của đảo Lý Sơn, củ nhỏ, ít tép nhưng vị cay nồng, thơm đậm đà. Tớ rất thích.
Trùm Sò thắc mắc:
- Chú mày hỏi thế là định kinh doanh tỏi Lý Sơn à?
- Không bác Trùm ơi vì em thật thà như đếm, không kinh doanh gian dối được.
Nghêu hấp háy chê:
- Chú dở hơn tớ, tuy mắt mũi lem nhem, nhưng tớ đã từng đi buôn và thường “trúng quả” đấy.
- Nhưng buôn tỏi Lý Sơn em bảo đảm bác thua mấy thằng gian xảo. Vì bác sẽ không phân biệt được tỏi rởm chúng pha trộn vào tỏi Lý Sơn chính gốc đâu. Em mắt sáng mà con chịu nữa là bác.
Trùm Sò tò mò:
- Lại có chuyện tỏi Lý Sơn rởm với tỏi Lý Sơn thật à?
- Mới đây người ta phát hiện tư thương đã chở đến 5 tấn tỏi thường ra đảo Lý Sơn đấy.
Nghêu khịt mũi:
- Lý Sơn là “vương quốc” tỏi, còn chở tỏi ra đó làm gì. Chẳng hóa ra chở củi về rừng à?
Ốc cười mỉm:
- Tất nhiên không có chuyện đó, tư thương ùn ùn chở tỏi thường ra đảo Lý Sơn là để pha trộn giữa hai thứ tỏi thành tỏi “đặc sản” bán cho người… tù mù như bác Nghêu ấy mà.
- Hiểu rồi, đây là mánh gian lận của kẻ buôn bán gian xảo, làm trò “ảo thuật” hô biến tỏi rởm thành tỏi Lý Sơn giá cao.
Nghêu gãi tai:
- Bác Trùm đi kinh doanh tỏi được rồi, tớ thua.
- Trùm Sò ai lại làm thế. Tớ kinh doanh lương thiện lâu rồi.
Đào Cốt Lục Tiên
nguồn: anninhthudo.vn
- Ồ, đó là đặc sản của đảo Lý Sơn, củ nhỏ, ít tép nhưng vị cay nồng, thơm đậm đà. Tớ rất thích.
Trùm Sò thắc mắc:
- Chú mày hỏi thế là định kinh doanh tỏi Lý Sơn à?
- Không bác Trùm ơi vì em thật thà như đếm, không kinh doanh gian dối được.
Nghêu hấp háy chê:
- Chú dở hơn tớ, tuy mắt mũi lem nhem, nhưng tớ đã từng đi buôn và thường “trúng quả” đấy.
- Nhưng buôn tỏi Lý Sơn em bảo đảm bác thua mấy thằng gian xảo. Vì bác sẽ không phân biệt được tỏi rởm chúng pha trộn vào tỏi Lý Sơn chính gốc đâu. Em mắt sáng mà con chịu nữa là bác.
Trùm Sò tò mò:
- Lại có chuyện tỏi Lý Sơn rởm với tỏi Lý Sơn thật à?
- Mới đây người ta phát hiện tư thương đã chở đến 5 tấn tỏi thường ra đảo Lý Sơn đấy.
Nghêu khịt mũi:
- Lý Sơn là “vương quốc” tỏi, còn chở tỏi ra đó làm gì. Chẳng hóa ra chở củi về rừng à?
Ốc cười mỉm:
- Tất nhiên không có chuyện đó, tư thương ùn ùn chở tỏi thường ra đảo Lý Sơn là để pha trộn giữa hai thứ tỏi thành tỏi “đặc sản” bán cho người… tù mù như bác Nghêu ấy mà.
- Hiểu rồi, đây là mánh gian lận của kẻ buôn bán gian xảo, làm trò “ảo thuật” hô biến tỏi rởm thành tỏi Lý Sơn giá cao.
Nghêu gãi tai:
- Bác Trùm đi kinh doanh tỏi được rồi, tớ thua.
- Trùm Sò ai lại làm thế. Tớ kinh doanh lương thiện lâu rồi.
Đào Cốt Lục Tiên
nguồn: anninhthudo.vn