Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Ân Tương Lý sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Ân Tương Lý sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Ân Tương Lý sơn Empty Ân Tương Lý sơn Thu Nov 05, 2009 1:02 pm

duylyson055

duylyson055
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
8h sáng ngày 27/7/2009, còi tàu cảng cá Lý Sơn gọi xuất bến. Để lại sau lưng chúng tôi là huyện đảo Lý Sơn thơ mộng với những con người đầy nhiệt tình, mến khách... Đọng lại trong mỗi chúng tôi về một chuyến đi đầy thú vị và ý nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sĩ năm nay.Tiếp nối chương trình “về nguồn” hàng năm nhân ngày thương binh liệt sĩ 27-07, nhưng khác với năm 2008 đi về xã miền núi Bình An (huyện Bình Sơn), năm nay, Hội sinh viên Quảng Ngãi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã chọn huyện đảo Lý Sơn làm điểm đến. Chương trình lần này không chỉ nhằm thăm các gia đình có công với Cách mạng, mà còn hướng đến các em nhỏ vượt khó học giỏi và thăm gia đình bác Đặng Lên - người đã góp phần gìn giữ tài liệu quý giá của dòng họ để làm bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Để có được 21 phần quà mang ra đảo, chúng tôi đã được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều phía. Ngay khi đưa ra ý tưởng đã được bác Võ Đức Huy, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, cô Tôn Thị Thu Nguyệt, giáo viên Trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội ủng hộ nhiệt tình và giúp liên hệ về Quảng Ngãi. Nhờ đó mà việc xin tài trợ cho chuyến đi cũng thêm phần thuận lợi. Bác Lê Viết Chữ, Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải là người đã ủng hộ 4 triệu đồng tiền mặt, lại còn giúp cho xe đưa 10 anh em chúng tôi đến cảng Sa Kỳ để lên tàu đi ra Đảo. Một số đơn vị thuộc Công ty đường Quảng Ngãi vẫn tiếp tục là nhà tài trợ quen thuộc cho các chương trình của Hội sinh viên. Và lần này Nhà máy Biscafun ủng hộ 4 thùng bánh kẹo, Nhà máy Vinasoy ủng hộ 5 thùng sữa và bác Tụ, Giám đốc Nhà máy, thấy thương "các cháu" đã kịp thời cho xe đón từ cảng Sa Kỳ về. Thêm một sự quan tâm bất ngờ từ phía phụ huynh của 1 bạn trong đoàn, đã cho thêm mỗi suất quà 50 nghìn đồng.

21 phần quà gửi đến 10 gia đình chính sách, 10 em học sinh nghèo vượt khó và bác Đặng Lên, tuy giá trị vật chất không lớn (250.000 đồng/suất và bánh kẹo) nhưng gói trong đó là bao tấm lòng thơm thảo của nhiều cô bác hảo tâm và công sức của nhóm sinh viên, trong đó có bạn đã sẵn sàng chấp nhận những cơn say sóng đến nao người.
* *
*
8h sáng ngày 26/7/09, tàu nhổ neo rời cảng Sa Kỳ. Gần 1 tiếng đồng hồ lênh đênh giữa trời nước mênh mông. Mặt biển xanh mịn màng như một dải lụa mềm trải rộng đến chân trời. Có cảm giác nếu được chắp thêm đôi cánh chúng tôi sẽ bay liệng theo những chú cá chuồn xanh trên dải lụa mềm, sẽ cảm thấy cuộc đời rộng lớn và đáng yêu vô cùng. Thấp thoáng Lý Sơn với nhấp nhô núi, với thuyền thúng lưới giăng,… Không thể tả hết được sự háo hức trong mỗi chúng tôi đều lần đầu đi giữa biển khơi, lần đầu đến huyện đảo Lý Sơn!

Vừa đến cảng Lý Sơn đã có 10 anh thuộc Huyện đoàn Lý Sơn đợi sẵn, để giúp chúng tôi thực hiện chương trình thăm viếng, tặng quà và giao lưu văn nghệ với đất và người Lý Sơn. Do nơi đây phương tiện đi lại không dễ dàng như ở đất liền, nên không có các anh chắc chắn chúng tôi không thể thực hiện trọn vẹn chuyến đi này. Sau phút nghỉ ngơi buổi trưa ngắn ngủi ở nhà công vụ của huyện, các anh tranh thủ đưa chúng tôi đi tham quan đảo. “Vương quốc tỏi” mùa này vắng những cánh đồng tỏi trải dài, thay vào đó là những vạt dưa xanh mướt, những vạt mè phơi rộ đường đi… Chùa Đục là điểm đến đầu tiên. Đây là một ngôi chùa được xây dựng trong một hang đá trên núi Giếng Tiền, từ đỉnh núi, trải dài xung quanh là trời biển bao la, thu tầm ngắm lại 1 chút là những cánh đồng xanh mởn, trông như một bức tranh thuỷ mạc hữu tình. Ấn tượng đầu tiên trong chúng tôi về Lý Sơn là một hòn đảo thật nên thơ.

2h chiều, chúng tôi bắt đầu các hoạt động của chuyến đi “Về nguồn”. Nhờ có Huyện đoàn Lý Sơn sắp xếp, chúng tôi đã được giao lưu gặp gỡ với các em học sinh nghèo vượt khó của các trường Tiểu học thuộc hai xã An Hải, An Vĩnh tại cơ quan Huyện đoàn. Các anh chị sinh viên hoà nhịp với các em rất nhanh. Buổi giao lưu trở nên gần gũi, thân tình và thật vui với liên tiếp những tiết mục văn nghệ và trò chơi vui nhộn. Xen vào đó là những giây phút trò chuyện thân tình, mà qua đó chúng tôi được một lần nữa gần hơn với cảnh ngộ của các em. Tôi nhớ mãi em Quý, sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 anh em đều bị mờ mắt, học đến lớp 3 mà gần như em không nhìn thấy gì, hoàn cảnh khó khăn cũng không cho em một cơ hội để một lần được đi chữa trị. Vài hộp sữa, ít bánh kẹo cũng làm em khao khát. Chứng kiến những cảnh đó, mỗi chúng tôi không khỏi xót lòng và đều chung suy nghĩ là làm gì để mang đến các em niềm động viên, an ủi và hy vọng.

3h chiều, mặt trời vẫn còn chói chang. Nhóm chúng tôi tiếp tục hành trình đến từng nhà để thăm 10 gia đình chính sách có công với Cách mạng. Hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng đến nhà nào chúng tôi cũng được đón tiếp nhiệt tình như con cháu lâu ngày về thăm nhà. Có cô bác còn hái ổi, hái na làm quà cho “tụi nhỏ”. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng đọng lại trong tôi bây giờ là hình ảnh của gia đình ông Phạm Khải. Cụ ông 92 tuổi, cụ bà nay đã 86, tuổi già sức yếu lại thêm những di chứng chiến tranh còn đó, nên cuộc sống của ông bà thêm phần vất vả. Lẽ thường tình "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng sống cùng ông bà là người con trai nay đã hơn 70 nhưng bị bệnh mất trí nhớ đã gần 5 năm nay. Ba con người già yếu nương tựa vào nhau trong một mái nhà đơn sơ càng trở nên bé nhỏ. Chúng tôi biết nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con chòm xóm, thì cuộc sống của ba con người đáng thương ấy sẽ như thế nào…Lần nào cũng vậy, đến với những con người đã một thời cống hiến máu xương cho hoà bình của đất nước, là thêm một lần bài học về sự phấn đấu rèn luyện cho tương lai dân tộc gợi rõ hơn trong mỗi chúng tôi.

Nằm trong mục đích đến với đảo, đoàn chúng tôi đến thăm gia đình bác Đặng Lên. Tiếc là không được gặp Bác để tận mắt chiêm ngưỡng một con người dù sống nơi heo hút nhưng ý thức công dân cao vời vợi. Chúng tôi đã được xem sắc chỉ quý của triều đình nhà Nguyễn liên quan đến đội Hoàng Sa mà tộc họ Đặng đã giữ hơn 170 năm qua để Tổ quốc chúng ta có thêm một bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
* *
*
Chúng tôi kết thúc chuyến đi cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Chiều tà Lý Sơn đẹp hút hồn. Ven bờ biển từ chùa Hang đến hang Câu là một cảnh tượng hùng vĩ, một bên vách núi sừng sững, một bên biển trời mênh mông. Thả mình đi dạo trên bờ cát, để lòng mình nghe tiếng sóng hoà tiếng gió biển, hít một hơi thật sâu thấy tâm hồn thanh thản lạ thường! Không phải ngày rằm nhưng vành trăng khuyết cũng làm cho khung cảnh chiều tà huyền ảo lung linh. Ngồi trên đỉnh Thới Lới thưởng trăng, ngắm biển kì ảo trong đêm và nghe gió về thơm ngát…

Lý Sơn đẹp thật! Và con người nơi đây cũng thế, từ những gia đình chúng tôi có dịp đi thăm đến những người dân buôn bán nơi xóm chợ, đặc biệt là các anh trong Huyện đoàn Lý Sơn, đâu đâu cũng được gặp nụ cười mến khách! Buổi giao lưu với các anh trong Huyện đoàn dưới chân chùa Hang, trên đỉnh Thới Lới sẽ là kỉ niệm đẹp với mỗi chúng tôi khi rời hòn đảo thân yêu này…

Một chuyến đi tuy không dài, nhưng tràn đầy niềm vui và những bài học bổ ích cho mỗi thành viên chúng tôi. Mong có dịp được quay lại Lý Sơn một lần nữa, và còn mong đến được nhiều hơn những mảnh đất còn khó khăn trên quê hương mình.

2Ân Tương Lý sơn Empty Re: Ân Tương Lý sơn Thu Nov 05, 2009 5:56 pm

starfish

starfish
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Rất tốt..............!!!

http://letot.chaoban.info

3Ân Tương Lý sơn Empty Re: Ân Tương Lý sơn Sat Nov 14, 2009 12:59 pm

duylyson055

duylyson055
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
thank nhiều

4Ân Tương Lý sơn Empty Re: Ân Tương Lý sơn Mon Nov 16, 2009 3:01 pm

at.phanhau

avatar
Level 2
Level 2
minh goi thieu thoi Ân Tương Lý sơn 364998

5Ân Tương Lý sơn Empty Re: Ân Tương Lý sơn Fri Dec 18, 2009 9:33 am

contraixudao

contraixudao
Ban ĐH
 Ban ĐH
duylyson055 đã viết:thank nhiều

Vui lòng nhấp nút Thanks để Cảm ơn, không Spam chữ "thank"

http://www.pohand.com.vn

6Ân Tương Lý sơn Empty Re: Ân Tương Lý sơn Sat Dec 19, 2009 12:07 pm

duylyson055

duylyson055
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
oh

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]