1 Con trai Lý Sơn ngày nay Thu Nov 05, 2009 4:24 pm
li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Bạn đã biết Lý Sơn là một hòn đảo xinh đẹp và thanh bình.Vậy bạn có từng tìm hiểu về những chàng trai ở đó chưa?Họ sẽ thế nào nhỉ?Tui sẽ giúp bạn vén bức màn bí ẩn đó nhé!
Ấn tượng đầu tiên của tui về những chàng trai của đảo là màu da sôcôla sữa và mái tóc vàng được nhuộm bởi nắng và gió biển .Thật khác biệt!Thế nhưng họ lại có dáng vóc thư sinh và ăn mặc cũng rất style.Thử nhìn một anh bạn teen thì sẽ thấy ngay mà.Có người phối đồ trông cứ như ca sĩ vậy. Đừng nghĩ dân đảo sẽ ăn mặc quê mùa và lạc hậu nhé.Thế là bạn đã nhầm rùi đó.
Và tui thấy giọng nói của họ cũng khá dễ thương.Khi mới tiếp xúc có lẽ bạn sẽ không thích nhưng lâu dần rồi sẽ thấy nó sao mà đáng yêu đến vậy,mang đến sự chân thật cùng lòng tin cậy cho người khác-như tui nè.
Đấy chỉ là bên ngoài và như vậy cũng chẳng có gì đáng nói.Nhưng thế hệ trẻ bây giờ thú vị hơn nhiều.Hè rồi tui về quê ngoại 1 tuần để thăm bà con,bạn bè lâu ngày xa cách.Xuống tàu tui tìm chỗ rồi chờ đợi một chuyến đi êm ả.Nhưng trời thật phụ lòng người,hôm đó sóng rất lớn.Cầm chắc mình sẽ ói mà nhìn quanh hổng thấy cái bao nylông nào đành phải nhờ chàng hotboy bên cạnh đi xin giùm.Nghĩ là chàng sẽ không đi vì nhìn bên ngoài thấy chàng rất lạnh lùng.Thật bất ngờ,chàng cười rùi đi liền.Lát sau quay trở lại với một đống thứ mà tui đang cần.Yên vị trở lại trên ghế,chàng bắt chuyện với tui .Choáng tập 2!Vậy là hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển làm tui hết ói luôn(cười nhiều quá mà).Hay thiệt.Chàng còn mời tui ăn kẹo nữa chứ.Hihi.Có vậy mới biết chàng thân thiện hơn vẻ ngoài nhiều lắm,hiểu biết,vui tính và galăng nữa.Có chung niềm tự hào về đảo thân yêu mà.Cảm ơn số phận đã sắp xếp cho tui ngồi cạnh một chàng dễ thương như vậy.Và tui biết trên đảo cũng còn nhiều chàng như thế lắm.Cố gắng tìm sẽ thấy thôi mà.☺Chia tay chàng thấy tiếc quá trời luôn.Uớc gì được gặp lại.Nhưng sau đó tui không gặp được.Chắc không có duyên.Tui cũng quên xin số di động mất tiêu.Buồn 5 phút!hichic.
Con trai đất đảo còn hiếu học,cần cù ,cầu tiến và rất thông minh nữa đó nha.Biểu hiện là năm nào tỉ lệ đỗ đại học cũng rất cao và còn đỗ vào các trường danh tiếng: đại học bách khoa,công nghệ thông tin nữa…Ngưỡng mộ quá đi mất!Tui thấy mấy chàng học cùng lớp tui nè:vừa thân thiện,nhiệt tình vừa học xiền.Thế mới biết con trai đảo cũng đáng gườm ra phết đấy.Những chàng không đi học xa cũng cố gắng phát triển kinh tế bằng cách làm kinh tế biển.Họ năng động đấy chứ.
Ah,quên nữa.Con trai ở đó còn rất nhiệt tình,hiếu khách nha.Mỗi năm ra đảo đều được tụi bạn chở đi chơi,uống càphê nè.Thấy lòng thật ấm áp.Nếu bạn là khách lạ mới ra đảo cũng sẽ được tiếp đón nồng nhiệt thế đấy.Tin tui đi.
Trên đời này hổng có cái gì là tuyệt đối hết á.Con trai LS tốt cũng nhiều nhưng ngược lại cũng có một số.Có những chàng cũng ham nhậu nhẹt,thuốc lá,rượu bia thấy ớn luôn.May là số đó không nhiều lắm.
Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kì hội nhập cùng thế giới.Vì vậy mà các chàng trai đất đảo cũng đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình đẻ đáp ứng với những yêu cầu của thời đại.Họ là những người trẻ có đủ năng lực để làm cho đảo ngày càng phát triển,giàu đẹp hơn.Tui tin và tui biết họ sẽ làm được mà.Cố lên nhé,các chàng trai.I WISH YOU WIN!
P/S: đây là ý kiến chủ quan của tui thôi nha.Ai có ý kiến gì thì cứ bình luận.
Ấn tượng đầu tiên của tui về những chàng trai của đảo là màu da sôcôla sữa và mái tóc vàng được nhuộm bởi nắng và gió biển .Thật khác biệt!Thế nhưng họ lại có dáng vóc thư sinh và ăn mặc cũng rất style.Thử nhìn một anh bạn teen thì sẽ thấy ngay mà.Có người phối đồ trông cứ như ca sĩ vậy. Đừng nghĩ dân đảo sẽ ăn mặc quê mùa và lạc hậu nhé.Thế là bạn đã nhầm rùi đó.
Và tui thấy giọng nói của họ cũng khá dễ thương.Khi mới tiếp xúc có lẽ bạn sẽ không thích nhưng lâu dần rồi sẽ thấy nó sao mà đáng yêu đến vậy,mang đến sự chân thật cùng lòng tin cậy cho người khác-như tui nè.
Đấy chỉ là bên ngoài và như vậy cũng chẳng có gì đáng nói.Nhưng thế hệ trẻ bây giờ thú vị hơn nhiều.Hè rồi tui về quê ngoại 1 tuần để thăm bà con,bạn bè lâu ngày xa cách.Xuống tàu tui tìm chỗ rồi chờ đợi một chuyến đi êm ả.Nhưng trời thật phụ lòng người,hôm đó sóng rất lớn.Cầm chắc mình sẽ ói mà nhìn quanh hổng thấy cái bao nylông nào đành phải nhờ chàng hotboy bên cạnh đi xin giùm.Nghĩ là chàng sẽ không đi vì nhìn bên ngoài thấy chàng rất lạnh lùng.Thật bất ngờ,chàng cười rùi đi liền.Lát sau quay trở lại với một đống thứ mà tui đang cần.Yên vị trở lại trên ghế,chàng bắt chuyện với tui .Choáng tập 2!Vậy là hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển làm tui hết ói luôn(cười nhiều quá mà).Hay thiệt.Chàng còn mời tui ăn kẹo nữa chứ.Hihi.Có vậy mới biết chàng thân thiện hơn vẻ ngoài nhiều lắm,hiểu biết,vui tính và galăng nữa.Có chung niềm tự hào về đảo thân yêu mà.Cảm ơn số phận đã sắp xếp cho tui ngồi cạnh một chàng dễ thương như vậy.Và tui biết trên đảo cũng còn nhiều chàng như thế lắm.Cố gắng tìm sẽ thấy thôi mà.☺Chia tay chàng thấy tiếc quá trời luôn.Uớc gì được gặp lại.Nhưng sau đó tui không gặp được.Chắc không có duyên.Tui cũng quên xin số di động mất tiêu.Buồn 5 phút!hichic.
Con trai đất đảo còn hiếu học,cần cù ,cầu tiến và rất thông minh nữa đó nha.Biểu hiện là năm nào tỉ lệ đỗ đại học cũng rất cao và còn đỗ vào các trường danh tiếng: đại học bách khoa,công nghệ thông tin nữa…Ngưỡng mộ quá đi mất!Tui thấy mấy chàng học cùng lớp tui nè:vừa thân thiện,nhiệt tình vừa học xiền.Thế mới biết con trai đảo cũng đáng gườm ra phết đấy.Những chàng không đi học xa cũng cố gắng phát triển kinh tế bằng cách làm kinh tế biển.Họ năng động đấy chứ.
Ah,quên nữa.Con trai ở đó còn rất nhiệt tình,hiếu khách nha.Mỗi năm ra đảo đều được tụi bạn chở đi chơi,uống càphê nè.Thấy lòng thật ấm áp.Nếu bạn là khách lạ mới ra đảo cũng sẽ được tiếp đón nồng nhiệt thế đấy.Tin tui đi.
Trên đời này hổng có cái gì là tuyệt đối hết á.Con trai LS tốt cũng nhiều nhưng ngược lại cũng có một số.Có những chàng cũng ham nhậu nhẹt,thuốc lá,rượu bia thấy ớn luôn.May là số đó không nhiều lắm.
Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kì hội nhập cùng thế giới.Vì vậy mà các chàng trai đất đảo cũng đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình đẻ đáp ứng với những yêu cầu của thời đại.Họ là những người trẻ có đủ năng lực để làm cho đảo ngày càng phát triển,giàu đẹp hơn.Tui tin và tui biết họ sẽ làm được mà.Cố lên nhé,các chàng trai.I WISH YOU WIN!
P/S: đây là ý kiến chủ quan của tui thôi nha.Ai có ý kiến gì thì cứ bình luận.