Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
“Sói biển” lại ra khơi 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
“Sói biển” lại ra khơi 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1“Sói biển” lại ra khơi Empty “Sói biển” lại ra khơi Sat Jul 02, 2011 7:20 pm

Grenk_hihit

Grenk_hihit
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Rất nhiều người đã xúc động khóc khi nghe tin “Sói biển” Mai Phụng Lưu ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được vay 300 triệu đồng để đóng mới tàu cá, tiếp tục ra khơi khai thác ở vùng biển Hoàng Sa. Những giọt lệ trào ra từ khóe mắt những người không quen biết, thậm chí chưa từng giáp mặt ông là chuyện có thật bởi việc ông 4 lần bị tàu Trung Quốc bắt giữ khi đang đánh bắt trên vùng biển của Tổ quốc mình đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước với ý chí can trường quyết tâm gìn giữ chủ quyền của đất nước trong lòng mỗi người dân nước Việt.

300 triệu đồng trong đêm hội “Đồng hành cùng ngư dân bám biển” diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tối 28/6 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức dành cho “Sói biển” Mai Phụng Lưu không chỉ là những con số mà thẳm sâu trong đó là những tấm lòng chung tay hỗ trợ ngư dân, những người vừa mưu sinh trên biển vừa góp phần giữ gìn lãnh hải của Tổ quốc.

Nhớ lại những ngày qua khi “Sói biển” trắng tay định từ giã biển quay về với luống tỏi không khỏi khiến nhiều người chạnh lòng bởi ông cũng như nhiều ngư dân khác cần nhiều thứ nhưng thời gian qua, chính sách hỗ trợ của Nhà nước chưa đáp ứng kịp. Tài chính là một phần và ngư dân còn cần được hỗ trợ trong việc đào tạo, tập huấn để sẵn sàng ứng phó với thiên tai cũng như những bất trắc nhân tai xảy ra trên biển. Và sự hỗ trợ trên bước đầu là điểm tựa đồng hành cùng ngư dân vượt ra biển lớn.

“Sói biển” lại ra khơi trên vùng biển Hoàng Sa mang theo ý chí của toàn dân về khát vọng chủ quyền và phát triển kinh tế biển. Thật cảm động khi nghe ông nói: “Được vay ưu đãi, tôi sẽ đóng ngay chiếc tàu trên dưới 200CV. Chỉ 2 tháng sau, cha con tôi lại được đạp sóng ra Hoàng Sa khai thác rồi. Phải là Hoàng Sa chứ không đâu khác. Không cớ gì mình lại từ bỏ ngư trường do cha ông để lại. Sau này, khi tôi già, các con tôi cũng phải ra đó đánh bắt. Hoàng Sa là biển mình mà”.

Còn bao ngư dân khác như “Sói biển” Mai Phụng Lưu không chỉ cần tiền để trang bị phương tiện đánh bắt trên vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà quan trọng hơn là đào tạo, nâng cao trình độ cho con em ngư dân tiếp tục nối nghiệp cha ông bám biển.

“Sói biển” Mai Phụng Lưu và những ngư dân anh hùng của chúng ta tiếp tục ra biển khơi. Đất mẹ dõi theo từng con sóng và tiếp sức bằng việc dạy nghề biển, trao học bổng cho học sinh nghèo, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho con em ngư dân… Đấy là đạo lý và trách nhiệm. Mong có nhiều doanh nghiệp có những việc làm ý nghĩa để hỗ trợ ngư dân mình bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền của dân tộc.

LÊ QUÝ HIỀN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]