Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
học bổng hoàng sa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
học bổng hoàng sa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1học bổng hoàng sa Empty học bổng hoàng sa Sat Aug 20, 2011 7:24 pm

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
'Học bổng Hoàng Sa'

Nhóm thiện nguyện VietKids (California - Mỹ) vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo học giỏi ở 3 miền Bắc, Trung Nam. Đặc biệt, năm nay nhóm ưu tiên cho con em ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), nơi rất gần vào quần đảo Hoàng Sa của Tố quốc.
Câu chuyện cảm động từ Lý Sơn

Lý Sơn là một hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc giữa biển Đông, rất gần với Hoàng Sa và Trường Sa. Qua báo chí, VietKids biết đến câu chuyện buồn về sự mất tích bí ẩn con tàu của thuyền trưởng Lê Minh Tân cùng 5 ngư dân huyện đảo rời Lý Sơn ra Hoàng Sa đánh cá từ trước Tết đến nay không trở về.

Không còn cha làm chỗ dựa, hai con của thuyền trưởng là Lê Nhật Vương, sinh viên ĐH Quy Nhơn (Bình Định) và Lê Thị Thanh Thanh, lớp 11B1 Trường THPT Lý Sơn có nguy cơ phải nghỉ học vì một mình mẹ không cáng đáng nổi.

Trước tình cảnh này, VietKids đã kịp thời hỗ trợ, tặng học bổng cho Vương, Thanh và sẽ giúp các em học tập suốt chặng đường sau này.

học bổng hoàng sa Cd198dao1
HSSV ở huyện đảo Lý Sơn nhận học bổng VietKids. (Hàng thứ hai từ trái sang: Thanh đầu tiên, Vương thứ tư).

VietKids biết thêm trên huyện đảo có rất nhiều học sinh hiếu học là con của các ngư dân nghèo, sống dựa vào nghề cá do cha đi biển và mẹ ở nhà trồng hành, tỏi, cuộc sống rất bấp bênh. Chỉ trong thời gian ngắn, VietKids quyết định từ năm học 2011- 012 trở đi sẽ mở chương trình học bổng dành cho học sinh huyện đảo Lý Sơn mang tên “Học bổng Hoàng Sa”.

Lễ trao 15 suất học bổng tại Lý Sơn diễn ra trong tình thân ái, ấm cúng giữa những người Việt xa quê hương và những người con của ngư dân huyện đảo. Trong bữa trưa thân mật khá tươm tất VietKids dành tặng các em có món cua biển, em Thanh tâm sự: “Cháu chưa bao giờ được ăn con cua nên không biết ăn nó như thế nào!”. Câu nói ấy khiến anh Nguyễn Hữu Bảo Quốc, Ban tư vấn VietKids ở California không kìm nén sự xúc động, anh nói : “Đứa con của một ngư dân gần cả cuộc đời đi biển kiếm tiền nuôi con lại chưa bao giờ được ăn con cua đủ thấy cuộc sống của họ vất vả, cực nhọc đến thế nào. Điều đó càng thôi thúc VietKids thêm nỗ lực để giúp các em vượt qua cái nghèo, tiếp tục học tập tốt để sau này, chính thế hệ các em sẽ làm nên điều gì đó giúp người dân nơi đây đỡ nhọc nhằn hơn”.

Tri ân người chiến sĩ bảo vệ Trường Sa

Trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa năm 1988, Việt Nam có 64 chiến sĩ đã hy sinh. Trong số 9 chiến sĩ còn sống sót trở về, có anh Trương Văn Hiền, quê Nghệ An. Khi tàu của anh Hiền bị tàu Trung Quốc bắn chìm, anh đã bị thương nặng ở ngực, phải bám vào một thùng phuy trôi dạt trên biển và bị Trung Quốc bắt. 3 năm sau anh được thả, trở về quê, cuộc sống khó khăn, anh đưa gia đình lên Đắc Lắc làm rẫy sinh nhai. Ước mơ lớn nhất của chiến sĩ Hiền là làm sao để hai con được học hành đến nơi đến chốn.

học bổng hoàng sa Cd198dao2
Thành viên VietKids ở California cùng các cử nhân khuyết tật, mồ côi, người dân tộc.

Trong hồ sơ gửi VietKids, con của anh Hiền là Trương Viết Thống viết: “Năm nay cháu vào lớp 10, em cháu vào lớp 1. Nếu cháu đi học thì em cháu sẽ không có cơ hội đến trường. Cháu mong ước có tiền để cả hai anh em đều được đi học”. Nhằm tri ân người chiến sĩ, VietKids đã đặc cách trao học bổng cho Thống, mặc dù lực học của em chỉ đạt trung bình, trong khi tiêu chí nhận học bổng phải đạt giỏi.

Ngày trao học bổng khu vực phía Nam, VietKids đón gia đình chiến sĩ Hiền từ Đắc Lắc vào TP HCM, trang trải tiền tàu xe và trợ cấp thêm. Trong câu chuyện tâm tình giữa người Việt ở California và nhân chứng trận hải chiến Trường Sa, thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ cùng những nhọc nhằn bươn chải trong cuộc sống thường ngày, VietKids đã cam kết sẽ hỗ trợ hai người con của anh Hiền đi hết con đường học vấn. Đó cũng chính là tâm nguyện của VietKids khi hình thành quỹ học bổng này là nhằm đầu tư cho trí tuệ Việt Nam phát triển, đặc biệt là những em có hoàn cảnh ngặt nghèo.

Tấm lòng của người Việt xa xứ

Bằng tất cả tấm lòng và sự gửi gắm, tin yêu, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, các thành viên VietKids luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể, để giúp học sinh, sinh viên Việt Nam bớt khó khăn hơn. Họ là những người làm công ăn lương ở phương trời xa, đồng tiền kiếm ra chẳng dễ dàng gì, nhưng họ luôn trân trọng, nâng niu, cất giữ, sáng tạo trong cách vận động quỹ, từ rửa xe ô tô, làm ô mai để bán đến tổ chức văn nghệ từ thiện… Để mỗi năm đến dịp trao học bổng, có thêm nhiều hơn những người thiệt thòi được hưởng lợi, trị giá mỗi suất học bổng ngày càng cao hơn.

Trong bài nói chuyện cùng các HSSV, anh Nguyễn Hữu Bảo Quốc động viên các em: “Đã đến lúc vận mệnh đất nước được trao cho thế hệ trẻ. Các bạn đừng ngần ngại, hay sẵn sàng và dũng cảm đón nhận trọng trách này. Ngay từ bây giờ, các bạn phải phấn đấu và rèn luyện tri thức, trí tuệ và tâm hồn để đủ tâm, đủ tầm gánh vác sứ mệnh của mình. Mong rằng một ngày nào đó, những nhân tài này sẽ tập hợp nhau lại để giúp đất nước phát triển bền vững, vươn ra thế giới trong tư thế một cường quốc - không phải chỉ là một nước đang phát triển hay chỉ bước qua ngưỡng nghèo”.

Điểm đặc biệt của VietKids là toàn bộ số tiền gây quỹ đều dành trao học bổng, còn những chi phí đi lại, liên lạc, tổ chức lễ trao, bữa trưa tặng các em… đều do các thành viên tự trang trải. Bà Nguyễn Thị Nhung, Ban tư vấn VietKids ở Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi mất công, mất sức nhiều, nhưng chúng tôi cũng “được” nhiều lắm. Khi đọc tâm sự của một em ở đảo Lý Sơn viết: ước mơ của em là trong năm nay, khi mùa mưa đến, bão lũ sẽ bớt dữ dội hơn, đến mùa hạn hán, nắng sẽ bớt gay gắt hơn, để cuộc sống của những người dân nơi đây được yên ổn, gia đình em được bình yên bên nhau, chúng tôi hiểu rằng, các em không chỉ giỏi về tri thức mà còn có những suy nghĩ đẹp, có lòng nhân ái và tâm hồn trong sáng.

Những trí tuệ ấy, tâm hồn ấy cần được bồi dưỡng phát huy. VietKids nuôi hy vọng với niềm tin mãnh liệt rằng, đầu tư cho lớp trẻ hôm nay, ngày mai chắc chắn các em sẽ là những nhân tài chấn hưng đất nước”.
THANH THÚY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]