1 1 ngày của khách du lịch trên đảo Lý! Tue Sep 15, 2009 7:05 pm
Everlasting
I ♥ U
Một chuyến du lịch của một du khách từng đặt chân đến quên hương lý sơn thân yêu!
Ngày 1, thứ 6 ngày 29/8/2008:
- 18h30 tập trung tại bến Lương Yên. Đi xe Hoàng Long. 04- 9877 225, 9877 020
- Tắc đường, vài thành viên đến trước chỉ có 10ph trước giờ xe xuất bến.
- 19h05 khởi hành. Xe chạy hết khoảng 20 tiếng.
- Trên xe có chăn, gối, nước uống (1 chai nhỏ), khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng --> Nên đem theo đồ ăn, nước uống...
- Ăn đêm tại Vinh lúc 1h00 (tự chi), có lẽ để cho hành khách nào chưa kịp ăn tối.
- Ngủ trên xe khá lạnh về đêm. Nên có chăn đem theo.
Ngày 2 thứ 7 ngày 30/8/2008:
- Bữa sáng: nhà xe bao ăn bữa sáng tại Huế. Đồ ăn hơi ít.
-
Bữa trưa: ăn trưa tại Quảng Nam. Bữa trưa khá thịnh soạn với món lẩu,
thịt kho, trứng rán, tôm hấp và rau sống khá ngon. Cả đoàn chén sạch.
Cũng một phần vì bữa sáng hơi ít. Hội ngộ D&D HP tại đây.
-
15h00 xe mới tới QNgãi. Điểm dừng của Hoàng Long tại Quán Cây Xoài, đi
qua cầu Bàu Giang cách trung tâm 3km, TP HN 883km, SG 888km. Tel: 055-
910 594. D&D HP mua luôn vé về HP, giờ về: 10h30 sáng ngày 2/9.
Huykythuatso và bạn mua vé chuyến 10h30 về HN để kịp chuẩn bị cho khai
giảng. Xe tới HP, HN lúc 6h00. Các thành viên còn lại quay về bến xe
QNgãi mua vé xe Sao Vàng chuyến 1h30 vì theo thông tin của đoàn
Nhimtrang thì giá vé rẻ hơn, chỉ có 320k. Tiết kiệm đc 190k. Nhà xe Sao
Vàng thông báo 6h30 sẽ tới bến Nước Ngầm, nhưng thực tế là 8h00. Theo
chúng tôi đánh giá khi đi: dịch vụ tốt hơn HoàngLong, đồ ăn ngon hơn và
nhiều hơn, nhưng chỗ nằm hơi chật hơn Hoàng Long, xe chỉ có 1 chuyến,
không bắt thêm khách khi đã đủ chỗ và chỉ bắt khách ở Quảng Ngãi khi đã
có hẹn trước. Tel: 055-828 626.
- Số đt thuê xe Merd MB 16 chỗ:
+ 055- 823 987 + a. Thịnh 0905 505 479*, 0122 454 2879 + lái xe a. Huyên 0905 847 846;
+ 055- 273 003;
+ Cá mập đời 2002: a. Phi: 829 657, 0951 444 55
+ A. Hùng & vợ: 01685357665*, 0903884129**
-
Sau khi mua vé, đã hơn 4h00 chiều. Chúng tôi đi thẳng tới khu chứng
tích Sơn Mỹ, vì 5h00 đóng cửa và gặp đoàn của Nhimtrang ở đây. Đoàn
Nhimtrang vào tới QNgãi lúc 13h00 do xuất phát sớm hơn chúng tôi từ HN
2 tiếng. Vé vào cửa 10k/ng. Các bạn nên mua vé để bảo tồn xây dựng khu
chứng tích. Không nên trốn vé.
- Biển Mỹ Khê, ăn chiều tại đây, vì
Mỹ Khê ở cách Sa Kỳ 5km, cách QNgãi 15km. Kịp tắm và ngắm hoàng hôn
trên biển Mỹ Khê. Món ăn khá ngon, tiêu biểu là mực nướng, cá tươi
chiên… Nhóm Nhimtrang ra sau, không tắm biển do đi thăm bàn chân khổng
lồ.
- Quay về nhận phòng tại ks. Nhớ gọi điện reconfirm với họ.
-
Hẹn với bác Trungbdqn, Mod Box Qngãi ra bờ kè nhậu đêm, khá vui,mát mẻ
với món ram bắp chiên. Nhậu với bia Sài Gòn tem trắng khá đã. Cám ơn
bác Trungbdqn.
- Ngủ đêm tại khách sạn ở trung tâm TP: ks. Thăng
Long c. Hợi, e.Loan: 055-818 877*; ks. Đông Hưng: e. Thương: 055-821
704*; ks. Hoàng Long: 055-713 465; ks. Hưng Vượng 055-818 828. Phòng ốc
tương đối, chấp nhận được.
Ngày 3, chủ nhật 31/8/2008: (Đích Đến chính của D&D lần này)
- 6h00: Đón bình minh sớm + ăn sáng ngay cạnh ks với món QNgãi.
-
7h00: Xuất phát đi cảng Sa Kỳ, cách TP. 20km . Trên đường đi bị tắc
đường ở chỗ gần cảng. Dừng lại làm được một số kiểu ảnh chợ, đầm nước,
thuyền bè khá đẹp.
- 7h30: Lên tàu đi Đảo Lý Sơn. Giá vé 30k/ng và
2k vé vào cửa. Có thể mua vé vào cửa trước rồi lên tàu trả tiền tàu cho
chủ tàu. Đi tàu gỗ thường 2 tiếng vì không có tàu cao tốc ra đảo, do 1
tàu đang đi Sài Gòn. Trên tàu lan la hỏi thông tin các bác ở trên đảo
cũng biết thêm khá nhiều điều. Tel cảng: 055-626 431. Tel a. Hớn chủ
tàu thường Hải Long: 055- 867 632, 098 267 6269. Nhóm Nhimtrang đi
chuyến 8h00. Theo tôi không nên chần chừ vì thời gian có hạn, biển đang
lặng, song cấp 2, cấp 3. Nên đi ngay.
- Tới Lý Sơn sau khi vứt đồ
vào nhà nghỉ Bình Yên, ngay đầu cầu cảng. Cả nhóm thuê hết 7 phòng.
70k/phòng có quạt. 2 phòng không có toilette. Tel c. Hương, a Nguyễn
Thới: 055-867 570, 0164 3096 351, thôn Tây, xã An Vĩnh. Nhóm Nhimtrang
thuê nhà nghỉ Mỹ Linh 055-867 262, cách Bình Yên khoảng 100m.
- Thuê
xe: Nhimtrang thuê xe cá mập 12 chỗ Tel: 055-867 275 a. Thành hoặc lái
xe a. Phi 0986 469 142*. D&D GROUP thuê 2 xe tuktuk: a. Thiên: 0988
075 110.
- 10’ sau khi cất đồ, mua nước lên đường đi thăm luôn các địa danh theo thứ tự sau ở Hòn Lớn:
+ Chùa Đục, đỉnh núi lửa thứ nhất.
+ Âu thuyền đang xây dựng, ruộng tỏi ngay gần đó có nhiều cây dừa, ảnh chụp đẹp đẹp.
+ Hải đăng thấp, đầu mũi đảo do VN xây dựng và 2 khẩu pháo cổ.
+
Tuktuk chở lên núi ngắm toàn cảnh Lý Sơn, đỉnh núi lửa thứ 2 và thăm
hải đăng Pháp xây dựng. Cảnh rất đẹp, không nên bỏ qua. Trên núi có rất
nhiều bò vàng và sơn dương trắng của bộ đội.
+ Đình Lý Hải, xem hút
cát trắng trên biển để trồng tỏi. Từ đình, cảnh trông ra biển cực đẹp,
cực thoáng mát rì rào với những hàng phi lao, bàng vuông. Nếu có võng
ngủ ở đây rất sướng.
+ Chùa Hang ngay sát mép bãi biển. Nơi đây,
tháng 5/08 đã có 1 chú Hàn Xẻng làm tại Dung Quất ra chơi, tắm biển đã
ngỏm củ tỏi. Theo dân kể lại do chú này không hiểu luồng lạch, nếu bị
luồng nước cuốn ra, cứ để nguyên rồi sẽ gặp luồng nước đẩy vào thì sẽ
thoát chết.
- Nhóm Nhimtrang ra muộn, say sóng nên không đi ngay, về
nhà nghỉ sau đó mới đi nên bỏ mất 1 số điểm. Hơi tiếc. Nên tận dụng hết
thời gian trên đảo.
- 13h30 ăn trưa với các loại. Quán Sơn Thuỷ:
055-862 630*, a. Luân 0977 8966 32 (nhớ gọi điện đặt ăn trước, nói là
bạn a Hoàng vì họ sợ gọi tù mù, làm xong không đến). Quán này buổi
chiều khều ốc ngắm hoàng hôn cực đẹp. Quánrộng rãi, thoáng mát tuy
không có phòng nghỉ, nhưng có thể cho mượn chiếu ngủ đêm tại quán. Món
ốc Cừ xào chua ngọt lần đầu tiên thưởng thức khá ngon. Chủ quán rất
chân tình, luôn xin lỗi vì chưa hiểu D&D. Đến hôm về a. Luân còn
gọi điện sorry và chúc đoàn lên đường vui vẻ, may mắn. Lần sau ra sẽ
đến chỗ quán tá túc. Quán này nấu ăn ngon nhất đảo, dù giá hơi mắc các
nơi khác. Quán nằm xa trung tâm thị trấn.
- Ăn xong lên xe quay về
nhà nghỉ, chuẩn bị đồ tắm, đồ lặn ngám san hô, cần câu, ra cảng, 15h00
lên tàu đi Hòn Bé,còn gọi là “Cù Lao Bờ Bãi”. Tàu bác Tròn: 055- 862
101, 0985 390 199*. Tàu không có đèn nên chiều cố gắng quay về sớm kẻo
va đá ngầm hoặc đụng tàu khác trên biển.
- Tới Hòn Bé, bắt gặp
thuyền câu về. Chúng tôi mua được mẻ cá khá tươi, ngon, rẻ và xinh đẹp,
đầy mầu sắc. Chả nhớ tên chúng nữa, vì toàn tên lạ, Chả bao giờ có ở
HN, thậm chí cả HP. Đặc biệt có con cá răng vẩu hay còn gọi là cá răng
hô. Sau đó, nhờ 1 bác nhà ở đó nướng để tắm xong hoặc đem về nhậu trên
tàu. Kèm theo là 1 chậu các loại ốc tươi luộc. Đặc biệt ốc Cừ khi ăn
không thể khều mà phải đập cho lòi mồm ra rồi ăn. Nhưng không phải đập
vỡ đâu. Không hiểu mấy con ốc bàn tay ai ăn đấy??? Công nhận ăn bụi và
tươi thế mới khoái. Nhớ cảnh trên tàu nhồi lắc như thuyền nhân tỵ nạn
gỡ cá, đập ốc trong bóng tối hoàng hôn. Vui nhỉ. Clip này sẽ post lên
cho bà con thưởng lãm lại.
- Sau khi mua cá, ốc nhờ chế biến.
D&D khám phá đảo nhỏ với ruộng tỏi xếp hàng cao thấp như bậc thang…
Màu trắng của cát hoà với màu xanh lục của lá tỏi, màu nâu xám của đá
núi lửa, màu xanh dương của biển của trời tạo nên cảnh rất thơ mộng,
đẹp như cõi trần tiên. Khi đoàn đến rất nhiều người dân ra đón chào vì
chẳng bao giờ có đoàn khách du lịch nào đông đến vậy. Nhớ cách đây vài
năm khi D&D khám phá Cô Tô cũng vậy. Cả đảo xôn xao vì sự kiện lạ.
-
Trên đảo không có nhà nghỉ, từ cầu cảng xuyên hết đảo đến bãi Đục là
đường bê tông chạy dài. Gọi là bãi Đục nhưng nước cực kỳ trong, nhiều
tôm, cua, cá, cầu gai và các con vật đầy màu sắc bơi bên dưới như thuỷ
cung, san hô cũng nhiều nhưng đặc biệt không sắc nhọn mà tròn tròn, rêu
trơn tuột. Nước rất mặn nên lặn lại cứ nổi phềnh phềnh, thêm đọ phê cho
môn lặn nổi, bơi không biết vẫn chẳng chìm. Có vài người nhận xét lặn
biển ngắm san hô ở đây đẹp và nước trong hơn ở vịnh Nha Trang. Chí lý,
vì đây là 1 trong 15 khu bảo tồn sinh vật biển của VN.
- Đến 17h30,
chủ tàu chạy ra gọi quay về kẻo trời tối. Giục mọi người khẩn trương
về. đông thời tranh thủ ngắm mặt trời lặn 1 chút.
- Lúc quay về sóng
to hơn. Không cẩn thận ngã lộn xuống biển. Lên tàu khá vất vả đối với
đoàn. Mấy cha con bác chủ tàu phải vật lộn với mấy chị em trong đoàn,
nghĩ mà thương. Có vài chị bầm dập 1 số chỗ abc j đó…
- Trên đường
về gọi điện đặt cơm như đã hẹn trước với nhà nghỉ Bình Yên để có đồ ăn
nóng sốt. Nhóm Nhimtrang cũng ăn tối tại đây.
- Xong xuôi chuẩn bị nhậu tối. Kêu chủ quán dọn bàn ra ngoài sân ăn cho thoáng mát. Quên mất không gọi rượu hải sâm.
-
Ăn xong một số đi chơi tối, mua hoa quả, ăn bánh xèo hoặc mắc võng hạ
trại ngoài sân ngủ. An ninh rất tốt mặc dừ đảo này ít vệ khuyển hơn Cô
Tô, Bạch Long Vĩ. Xứng đáng với danh hiệu đảo duy nhất không có tệ nạn
XH. Bạn có thể mượn xe máy của chủ nhà nghỉ để đi chơi loanh quanh.
- Đêm ngủ muộn vì mọi người khá vui và sau đó ngủ rất ngon. Gió quá mát nên 1 lúc sau tất cả vào phòng nằm, cửa khỏi cần khoá.
Ngày 4, thứ Hai, 01/09/2008:
- 5h00: Dậy sớm, đón bình minh trên đảo. Tiếc mây nhiều nên cảnh Bình minh không đẹp lắm.
-
Ra cầu cảng xem tàu cá đầy khoang quay về bến. Mục kích sở thị cảnh mua
bán cá tại đây. Thực sự khi đó không hiểu hết họ nói gì, chỉ nhìn điệu
bộ đoán chương trình vì tiếng địa phương ở đây vốn đã khó nghe, càng
khó hơn khi dân thuyền chài nói với nhau.
- Phát hiện ra gần đó
đang xẻ thịt một con vích sống cỡ vài chục ký. Quá ngon luôn. Máy ảnh
và mồm miệng thi nhau hoạt động. Nghe nói con vích này do thợ lặn bắt
tận ngoài bãi san hô ngầm tận ngoài vùng biển Trường Sa loài vích này
thịt rất ngon. Thỉnh thoảng ngư dân vẫn bắt được vích và họ đưa về Lý
Sơn bán chứ không đem vào đất liền. Giá 50k/1kg thịt, quá rẻ, Lý Sơn là
thiên đường của các loại hải sản mà. Tả rõ hơn về món thịt vích. Nếu
như không nói bạn sẽ tưởng lầm đó là thịt bò vì thớ thịt vích đỏ au,
cơ, gân nom chẳng khác gì thịt bò, thịt bê. Sau khi xả, những thớ thịt
thỉnh thoảng vẫn co bóp chứng tỏ sự tuơi ngon hiếm có. Thủ cấp vích,
sau khi đã cắt rời ra khỏi thân cả tiếng đồng hồ mà vẫn cử động gật gù.
Thật kỳ lạ, khi chứng kiến sự sinh tồn khủng khiếp của loài vích. Bộ
lòng vích được làm sạch và cân bán, chia nhỏ ra các túi, ngay tại chỗ.
Mai và vỏ vích được đưa phơi ngoài trời cho sạch mùi rồi gia công làm
đồ trang trí cầu kỳ. Công nhận thịt vích rất hấp dẫn, lần sau nếu ra Lý
Sơn sẽ thưởng thức nhiều hơn.
- 7h00: Ăn sáng với cháo nhum ở đây gọi là cháo nhím,ngoài Bắc gọi là cháo cầu gai.
- 7h300 lên tàu quay về cảng Sa Kỳ. Tàu về vắng hơn hẳn tàu ra. D&D và Nhimtrang chiếm hơn ½ tàu.
-
9h30 cập cảng Sa Kỳ. D&D GROUP tiếp tục lên xe đi Vịnh Dung Quất,
khu nhà máy lọc dầu và thành phố mới Vạn Tường. Nhóm Nhimtrang mệt nên
quay về ks nghỉ ngơi.
- Ăn trưa, tắm tại biển Khe Hai với món Nhông
nướng khá ngon, mặc dù nếu nướng nguyên con chắc khối bác lắc đầu kinh
sợ vì nhông có hình dạng giống thằn lằn. Bãi Khe Hai gần giống với Lăng
Cô, nước trong vắt, cát mịn, bãi thoai thoải, dịch vụ còn nghèo nàn. Cả
bãi để ý chỉ có 1 thợ ảnh dùng máy P&S S5Í thì phải. Bác này thấy
đoàn đến rất đông liền chạy đến tiếp thị, nhưng ngậm ngùi, chán chả
thèm mời. Nếu nhận xét về khả năng du lịch thì biển Khe Hai đẹp và sạch
hơn bãi Mỹ Khê, Sa Huỳnh nhiều lần. Nhưng rồi không biết tương lai sẽ
thế nào do Khe hai nằm ngay sát cạnh khu lọc dầu và công nghiệp phụ
trợ. 2 bác Huykts và leopheo77 tranh thủ câu được ít cá tươi cải thiện.
Rủi thay, khi nghe chủ quán nói loại cá này nhiều xương nên các bác
biếu luôn bác chủ quán mấy con cá đang bơi đó.
- Ăn xong, đúng 15h00
cả đoàn nhổ neo rời bãi làm 1 vòng quanh khu Dung Quất và Vạn Tường.
TP. Vạn Tường ít người nghe nói đến, nhưng có đi mới có hiểu. TP Vạn
Tường có lẽ dành riêng cho Dung Quất nên được xây dựng mới hoàn toàn
với đường phố ô bàn cờ, đầy đủ cơ sở hạ tầng, có bãi biển riêng, có
rừng, có đồi núi, khu nghỉ dưỡng, thể thao, văn hoá… Quy hoạch của Vạn
Tường đáng để các TP khác học tập. Vạn Tường là niềm tự hào của Quảng
Ngãi.
- Trên đường đi thăm bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới khánh thành buổi sáng.
-
17h45 tới Sa Huỳnh tắm biển gỡ. Biển Sa Huỳnh cát vàng, nước trong
xanh, sóng to, nước sâu, không bằng phẳng nên cẩn thận khi tắm.
Leopheo77 và bạn tranh thủ về quê cách đó 10km, hẹn sáng sau gặp lại
tại TP. QNgãi.
- 18h30, do khu du lịch Sa Huỳnh tồi tàn xuống cấp
nên D&D quyết định ăn ngoài thị trấn Sa Huỳnh cũ, ngay bên ngoài
lối rẽ vào Sa Huỳnh. Thị trấn mới ngược về vài chục km. Sau khi phone
cho thổ địa, chúng tôi đặt ăn tại quán cơm Thanh Lan, bên QL 1A, chủ
quán là người Bắc Ninh vào Nam năm 1975. Quán có món canh các nấu rau
khá ngon và đặc biệt. Nếu có đi biển Sa Huỳnh, Đức Phổ, thì khu DL Sa
Huỳnh không phải là sự lựa chọn cho ăn + ngủ + nghỉ mà chính là quán
này. Tel: 055-860 719.
- 19h30 ăn xong rút về TP. QNgãi.
- 20h30 cả đoàn hạ trại đúng tại ks. Đồng Hưng đã nghỉ đêm trước. Nhận phòng, tắm táp sạch sẽ thơm tho.
-
21h00 đúng hẹn tất cả đoàn lên đường ăn don kèm bánh tráng, sau đó gọi
taxi đi ăn tiếp ốc hút Cây Me cho biết mùi. Vào QNgãi tranh thủ ăn lấy
được. Công nhận là ốc quá ngon. Nghe nói quán Cây Me được lên cả truyền
hình bên Mẽo.
- Nghe nói đoàn Nhimtrang đi Dung Quất, Thác Trắng (không đi biển Khe Hai).
Ngày 5, ngày cuối cùng ở QNgãi, thứ Ba, 02/09/2008:
-
Dậy sớm ngắm bình minh, chào cờ mừng Quốc khánh. Chia tay Phó đoàn
thichsoluon cùng friend lên đường đi Tây Nguyên. Chia tay Huykts cùng
bạn lưu luyến rời QNgãi về chuyến xe sớm.
- Nhóm còn lại lên đường
đi Thiên Ấn. Thiên Ấn quả không hổ với “Thiên Ấn Nam Hà”. Chùa cổ đẹp
với mấy ngọn tháp hung vĩ, cả đoàn thi nhau chụp ảnh lưu niệm và chụp
ảnh “tập thể thiếu” trước cổng chùa. Từ trên dỉnh núi phóng tầm mắt bao
quát toàn TP QNgãi. Hơi tiếc sáng sớm nên mù trời mấy bức ảnh không
được mỹ mãn như mong đợi. Hẹn lần sau vậy.
- 9h00 lên đường đi Mỹ
Khê ăn sáng + ăn trưa lỡ cỡ 2 trong 1 với 1 túi mực nướng đem lên xe.
Chia tay D&D HPxe quay về TP D&D HP về TP. Còn 7 người còn lại
tiếp tục ăn và tắm.
- 10h30 quay về TP, đi chợ và mua đồ đem về:
nước mắm Sa Huỳnh, kẹo gương QNgãi, cá bống sông Trà, kẹo mạch nha,
đuờng phèn… tại phố Trần Hưng Đạo
- 13h30 gặp lại đoàn Nhimtrang, lên xe về HN. Có mặt tại HN vào 8h00 sáng ngày thứ Tư, 03/09/2008.
Tổng chi phí hết ~1,7tr/ng.
Nguồn: Blog Xuân Phúc http://my.opera.com/Vxphuc
Ngày 1, thứ 6 ngày 29/8/2008:
- 18h30 tập trung tại bến Lương Yên. Đi xe Hoàng Long. 04- 9877 225, 9877 020
- Tắc đường, vài thành viên đến trước chỉ có 10ph trước giờ xe xuất bến.
- 19h05 khởi hành. Xe chạy hết khoảng 20 tiếng.
- Trên xe có chăn, gối, nước uống (1 chai nhỏ), khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng --> Nên đem theo đồ ăn, nước uống...
- Ăn đêm tại Vinh lúc 1h00 (tự chi), có lẽ để cho hành khách nào chưa kịp ăn tối.
- Ngủ trên xe khá lạnh về đêm. Nên có chăn đem theo.
Ngày 2 thứ 7 ngày 30/8/2008:
- Bữa sáng: nhà xe bao ăn bữa sáng tại Huế. Đồ ăn hơi ít.
-
Bữa trưa: ăn trưa tại Quảng Nam. Bữa trưa khá thịnh soạn với món lẩu,
thịt kho, trứng rán, tôm hấp và rau sống khá ngon. Cả đoàn chén sạch.
Cũng một phần vì bữa sáng hơi ít. Hội ngộ D&D HP tại đây.
-
15h00 xe mới tới QNgãi. Điểm dừng của Hoàng Long tại Quán Cây Xoài, đi
qua cầu Bàu Giang cách trung tâm 3km, TP HN 883km, SG 888km. Tel: 055-
910 594. D&D HP mua luôn vé về HP, giờ về: 10h30 sáng ngày 2/9.
Huykythuatso và bạn mua vé chuyến 10h30 về HN để kịp chuẩn bị cho khai
giảng. Xe tới HP, HN lúc 6h00. Các thành viên còn lại quay về bến xe
QNgãi mua vé xe Sao Vàng chuyến 1h30 vì theo thông tin của đoàn
Nhimtrang thì giá vé rẻ hơn, chỉ có 320k. Tiết kiệm đc 190k. Nhà xe Sao
Vàng thông báo 6h30 sẽ tới bến Nước Ngầm, nhưng thực tế là 8h00. Theo
chúng tôi đánh giá khi đi: dịch vụ tốt hơn HoàngLong, đồ ăn ngon hơn và
nhiều hơn, nhưng chỗ nằm hơi chật hơn Hoàng Long, xe chỉ có 1 chuyến,
không bắt thêm khách khi đã đủ chỗ và chỉ bắt khách ở Quảng Ngãi khi đã
có hẹn trước. Tel: 055-828 626.
- Số đt thuê xe Merd MB 16 chỗ:
+ 055- 823 987 + a. Thịnh 0905 505 479*, 0122 454 2879 + lái xe a. Huyên 0905 847 846;
+ 055- 273 003;
+ Cá mập đời 2002: a. Phi: 829 657, 0951 444 55
+ A. Hùng & vợ: 01685357665*, 0903884129**
-
Sau khi mua vé, đã hơn 4h00 chiều. Chúng tôi đi thẳng tới khu chứng
tích Sơn Mỹ, vì 5h00 đóng cửa và gặp đoàn của Nhimtrang ở đây. Đoàn
Nhimtrang vào tới QNgãi lúc 13h00 do xuất phát sớm hơn chúng tôi từ HN
2 tiếng. Vé vào cửa 10k/ng. Các bạn nên mua vé để bảo tồn xây dựng khu
chứng tích. Không nên trốn vé.
- Biển Mỹ Khê, ăn chiều tại đây, vì
Mỹ Khê ở cách Sa Kỳ 5km, cách QNgãi 15km. Kịp tắm và ngắm hoàng hôn
trên biển Mỹ Khê. Món ăn khá ngon, tiêu biểu là mực nướng, cá tươi
chiên… Nhóm Nhimtrang ra sau, không tắm biển do đi thăm bàn chân khổng
lồ.
- Quay về nhận phòng tại ks. Nhớ gọi điện reconfirm với họ.
-
Hẹn với bác Trungbdqn, Mod Box Qngãi ra bờ kè nhậu đêm, khá vui,mát mẻ
với món ram bắp chiên. Nhậu với bia Sài Gòn tem trắng khá đã. Cám ơn
bác Trungbdqn.
- Ngủ đêm tại khách sạn ở trung tâm TP: ks. Thăng
Long c. Hợi, e.Loan: 055-818 877*; ks. Đông Hưng: e. Thương: 055-821
704*; ks. Hoàng Long: 055-713 465; ks. Hưng Vượng 055-818 828. Phòng ốc
tương đối, chấp nhận được.
Ngày 3, chủ nhật 31/8/2008: (Đích Đến chính của D&D lần này)
- 6h00: Đón bình minh sớm + ăn sáng ngay cạnh ks với món QNgãi.
-
7h00: Xuất phát đi cảng Sa Kỳ, cách TP. 20km . Trên đường đi bị tắc
đường ở chỗ gần cảng. Dừng lại làm được một số kiểu ảnh chợ, đầm nước,
thuyền bè khá đẹp.
- 7h30: Lên tàu đi Đảo Lý Sơn. Giá vé 30k/ng và
2k vé vào cửa. Có thể mua vé vào cửa trước rồi lên tàu trả tiền tàu cho
chủ tàu. Đi tàu gỗ thường 2 tiếng vì không có tàu cao tốc ra đảo, do 1
tàu đang đi Sài Gòn. Trên tàu lan la hỏi thông tin các bác ở trên đảo
cũng biết thêm khá nhiều điều. Tel cảng: 055-626 431. Tel a. Hớn chủ
tàu thường Hải Long: 055- 867 632, 098 267 6269. Nhóm Nhimtrang đi
chuyến 8h00. Theo tôi không nên chần chừ vì thời gian có hạn, biển đang
lặng, song cấp 2, cấp 3. Nên đi ngay.
- Tới Lý Sơn sau khi vứt đồ
vào nhà nghỉ Bình Yên, ngay đầu cầu cảng. Cả nhóm thuê hết 7 phòng.
70k/phòng có quạt. 2 phòng không có toilette. Tel c. Hương, a Nguyễn
Thới: 055-867 570, 0164 3096 351, thôn Tây, xã An Vĩnh. Nhóm Nhimtrang
thuê nhà nghỉ Mỹ Linh 055-867 262, cách Bình Yên khoảng 100m.
- Thuê
xe: Nhimtrang thuê xe cá mập 12 chỗ Tel: 055-867 275 a. Thành hoặc lái
xe a. Phi 0986 469 142*. D&D GROUP thuê 2 xe tuktuk: a. Thiên: 0988
075 110.
- 10’ sau khi cất đồ, mua nước lên đường đi thăm luôn các địa danh theo thứ tự sau ở Hòn Lớn:
+ Chùa Đục, đỉnh núi lửa thứ nhất.
+ Âu thuyền đang xây dựng, ruộng tỏi ngay gần đó có nhiều cây dừa, ảnh chụp đẹp đẹp.
+ Hải đăng thấp, đầu mũi đảo do VN xây dựng và 2 khẩu pháo cổ.
+
Tuktuk chở lên núi ngắm toàn cảnh Lý Sơn, đỉnh núi lửa thứ 2 và thăm
hải đăng Pháp xây dựng. Cảnh rất đẹp, không nên bỏ qua. Trên núi có rất
nhiều bò vàng và sơn dương trắng của bộ đội.
+ Đình Lý Hải, xem hút
cát trắng trên biển để trồng tỏi. Từ đình, cảnh trông ra biển cực đẹp,
cực thoáng mát rì rào với những hàng phi lao, bàng vuông. Nếu có võng
ngủ ở đây rất sướng.
+ Chùa Hang ngay sát mép bãi biển. Nơi đây,
tháng 5/08 đã có 1 chú Hàn Xẻng làm tại Dung Quất ra chơi, tắm biển đã
ngỏm củ tỏi. Theo dân kể lại do chú này không hiểu luồng lạch, nếu bị
luồng nước cuốn ra, cứ để nguyên rồi sẽ gặp luồng nước đẩy vào thì sẽ
thoát chết.
- Nhóm Nhimtrang ra muộn, say sóng nên không đi ngay, về
nhà nghỉ sau đó mới đi nên bỏ mất 1 số điểm. Hơi tiếc. Nên tận dụng hết
thời gian trên đảo.
- 13h30 ăn trưa với các loại. Quán Sơn Thuỷ:
055-862 630*, a. Luân 0977 8966 32 (nhớ gọi điện đặt ăn trước, nói là
bạn a Hoàng vì họ sợ gọi tù mù, làm xong không đến). Quán này buổi
chiều khều ốc ngắm hoàng hôn cực đẹp. Quánrộng rãi, thoáng mát tuy
không có phòng nghỉ, nhưng có thể cho mượn chiếu ngủ đêm tại quán. Món
ốc Cừ xào chua ngọt lần đầu tiên thưởng thức khá ngon. Chủ quán rất
chân tình, luôn xin lỗi vì chưa hiểu D&D. Đến hôm về a. Luân còn
gọi điện sorry và chúc đoàn lên đường vui vẻ, may mắn. Lần sau ra sẽ
đến chỗ quán tá túc. Quán này nấu ăn ngon nhất đảo, dù giá hơi mắc các
nơi khác. Quán nằm xa trung tâm thị trấn.
- Ăn xong lên xe quay về
nhà nghỉ, chuẩn bị đồ tắm, đồ lặn ngám san hô, cần câu, ra cảng, 15h00
lên tàu đi Hòn Bé,còn gọi là “Cù Lao Bờ Bãi”. Tàu bác Tròn: 055- 862
101, 0985 390 199*. Tàu không có đèn nên chiều cố gắng quay về sớm kẻo
va đá ngầm hoặc đụng tàu khác trên biển.
- Tới Hòn Bé, bắt gặp
thuyền câu về. Chúng tôi mua được mẻ cá khá tươi, ngon, rẻ và xinh đẹp,
đầy mầu sắc. Chả nhớ tên chúng nữa, vì toàn tên lạ, Chả bao giờ có ở
HN, thậm chí cả HP. Đặc biệt có con cá răng vẩu hay còn gọi là cá răng
hô. Sau đó, nhờ 1 bác nhà ở đó nướng để tắm xong hoặc đem về nhậu trên
tàu. Kèm theo là 1 chậu các loại ốc tươi luộc. Đặc biệt ốc Cừ khi ăn
không thể khều mà phải đập cho lòi mồm ra rồi ăn. Nhưng không phải đập
vỡ đâu. Không hiểu mấy con ốc bàn tay ai ăn đấy??? Công nhận ăn bụi và
tươi thế mới khoái. Nhớ cảnh trên tàu nhồi lắc như thuyền nhân tỵ nạn
gỡ cá, đập ốc trong bóng tối hoàng hôn. Vui nhỉ. Clip này sẽ post lên
cho bà con thưởng lãm lại.
- Sau khi mua cá, ốc nhờ chế biến.
D&D khám phá đảo nhỏ với ruộng tỏi xếp hàng cao thấp như bậc thang…
Màu trắng của cát hoà với màu xanh lục của lá tỏi, màu nâu xám của đá
núi lửa, màu xanh dương của biển của trời tạo nên cảnh rất thơ mộng,
đẹp như cõi trần tiên. Khi đoàn đến rất nhiều người dân ra đón chào vì
chẳng bao giờ có đoàn khách du lịch nào đông đến vậy. Nhớ cách đây vài
năm khi D&D khám phá Cô Tô cũng vậy. Cả đảo xôn xao vì sự kiện lạ.
-
Trên đảo không có nhà nghỉ, từ cầu cảng xuyên hết đảo đến bãi Đục là
đường bê tông chạy dài. Gọi là bãi Đục nhưng nước cực kỳ trong, nhiều
tôm, cua, cá, cầu gai và các con vật đầy màu sắc bơi bên dưới như thuỷ
cung, san hô cũng nhiều nhưng đặc biệt không sắc nhọn mà tròn tròn, rêu
trơn tuột. Nước rất mặn nên lặn lại cứ nổi phềnh phềnh, thêm đọ phê cho
môn lặn nổi, bơi không biết vẫn chẳng chìm. Có vài người nhận xét lặn
biển ngắm san hô ở đây đẹp và nước trong hơn ở vịnh Nha Trang. Chí lý,
vì đây là 1 trong 15 khu bảo tồn sinh vật biển của VN.
- Đến 17h30,
chủ tàu chạy ra gọi quay về kẻo trời tối. Giục mọi người khẩn trương
về. đông thời tranh thủ ngắm mặt trời lặn 1 chút.
- Lúc quay về sóng
to hơn. Không cẩn thận ngã lộn xuống biển. Lên tàu khá vất vả đối với
đoàn. Mấy cha con bác chủ tàu phải vật lộn với mấy chị em trong đoàn,
nghĩ mà thương. Có vài chị bầm dập 1 số chỗ abc j đó…
- Trên đường
về gọi điện đặt cơm như đã hẹn trước với nhà nghỉ Bình Yên để có đồ ăn
nóng sốt. Nhóm Nhimtrang cũng ăn tối tại đây.
- Xong xuôi chuẩn bị nhậu tối. Kêu chủ quán dọn bàn ra ngoài sân ăn cho thoáng mát. Quên mất không gọi rượu hải sâm.
-
Ăn xong một số đi chơi tối, mua hoa quả, ăn bánh xèo hoặc mắc võng hạ
trại ngoài sân ngủ. An ninh rất tốt mặc dừ đảo này ít vệ khuyển hơn Cô
Tô, Bạch Long Vĩ. Xứng đáng với danh hiệu đảo duy nhất không có tệ nạn
XH. Bạn có thể mượn xe máy của chủ nhà nghỉ để đi chơi loanh quanh.
- Đêm ngủ muộn vì mọi người khá vui và sau đó ngủ rất ngon. Gió quá mát nên 1 lúc sau tất cả vào phòng nằm, cửa khỏi cần khoá.
Ngày 4, thứ Hai, 01/09/2008:
- 5h00: Dậy sớm, đón bình minh trên đảo. Tiếc mây nhiều nên cảnh Bình minh không đẹp lắm.
-
Ra cầu cảng xem tàu cá đầy khoang quay về bến. Mục kích sở thị cảnh mua
bán cá tại đây. Thực sự khi đó không hiểu hết họ nói gì, chỉ nhìn điệu
bộ đoán chương trình vì tiếng địa phương ở đây vốn đã khó nghe, càng
khó hơn khi dân thuyền chài nói với nhau.
- Phát hiện ra gần đó
đang xẻ thịt một con vích sống cỡ vài chục ký. Quá ngon luôn. Máy ảnh
và mồm miệng thi nhau hoạt động. Nghe nói con vích này do thợ lặn bắt
tận ngoài bãi san hô ngầm tận ngoài vùng biển Trường Sa loài vích này
thịt rất ngon. Thỉnh thoảng ngư dân vẫn bắt được vích và họ đưa về Lý
Sơn bán chứ không đem vào đất liền. Giá 50k/1kg thịt, quá rẻ, Lý Sơn là
thiên đường của các loại hải sản mà. Tả rõ hơn về món thịt vích. Nếu
như không nói bạn sẽ tưởng lầm đó là thịt bò vì thớ thịt vích đỏ au,
cơ, gân nom chẳng khác gì thịt bò, thịt bê. Sau khi xả, những thớ thịt
thỉnh thoảng vẫn co bóp chứng tỏ sự tuơi ngon hiếm có. Thủ cấp vích,
sau khi đã cắt rời ra khỏi thân cả tiếng đồng hồ mà vẫn cử động gật gù.
Thật kỳ lạ, khi chứng kiến sự sinh tồn khủng khiếp của loài vích. Bộ
lòng vích được làm sạch và cân bán, chia nhỏ ra các túi, ngay tại chỗ.
Mai và vỏ vích được đưa phơi ngoài trời cho sạch mùi rồi gia công làm
đồ trang trí cầu kỳ. Công nhận thịt vích rất hấp dẫn, lần sau nếu ra Lý
Sơn sẽ thưởng thức nhiều hơn.
- 7h00: Ăn sáng với cháo nhum ở đây gọi là cháo nhím,ngoài Bắc gọi là cháo cầu gai.
- 7h300 lên tàu quay về cảng Sa Kỳ. Tàu về vắng hơn hẳn tàu ra. D&D và Nhimtrang chiếm hơn ½ tàu.
-
9h30 cập cảng Sa Kỳ. D&D GROUP tiếp tục lên xe đi Vịnh Dung Quất,
khu nhà máy lọc dầu và thành phố mới Vạn Tường. Nhóm Nhimtrang mệt nên
quay về ks nghỉ ngơi.
- Ăn trưa, tắm tại biển Khe Hai với món Nhông
nướng khá ngon, mặc dù nếu nướng nguyên con chắc khối bác lắc đầu kinh
sợ vì nhông có hình dạng giống thằn lằn. Bãi Khe Hai gần giống với Lăng
Cô, nước trong vắt, cát mịn, bãi thoai thoải, dịch vụ còn nghèo nàn. Cả
bãi để ý chỉ có 1 thợ ảnh dùng máy P&S S5Í thì phải. Bác này thấy
đoàn đến rất đông liền chạy đến tiếp thị, nhưng ngậm ngùi, chán chả
thèm mời. Nếu nhận xét về khả năng du lịch thì biển Khe Hai đẹp và sạch
hơn bãi Mỹ Khê, Sa Huỳnh nhiều lần. Nhưng rồi không biết tương lai sẽ
thế nào do Khe hai nằm ngay sát cạnh khu lọc dầu và công nghiệp phụ
trợ. 2 bác Huykts và leopheo77 tranh thủ câu được ít cá tươi cải thiện.
Rủi thay, khi nghe chủ quán nói loại cá này nhiều xương nên các bác
biếu luôn bác chủ quán mấy con cá đang bơi đó.
- Ăn xong, đúng 15h00
cả đoàn nhổ neo rời bãi làm 1 vòng quanh khu Dung Quất và Vạn Tường.
TP. Vạn Tường ít người nghe nói đến, nhưng có đi mới có hiểu. TP Vạn
Tường có lẽ dành riêng cho Dung Quất nên được xây dựng mới hoàn toàn
với đường phố ô bàn cờ, đầy đủ cơ sở hạ tầng, có bãi biển riêng, có
rừng, có đồi núi, khu nghỉ dưỡng, thể thao, văn hoá… Quy hoạch của Vạn
Tường đáng để các TP khác học tập. Vạn Tường là niềm tự hào của Quảng
Ngãi.
- Trên đường đi thăm bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới khánh thành buổi sáng.
-
17h45 tới Sa Huỳnh tắm biển gỡ. Biển Sa Huỳnh cát vàng, nước trong
xanh, sóng to, nước sâu, không bằng phẳng nên cẩn thận khi tắm.
Leopheo77 và bạn tranh thủ về quê cách đó 10km, hẹn sáng sau gặp lại
tại TP. QNgãi.
- 18h30, do khu du lịch Sa Huỳnh tồi tàn xuống cấp
nên D&D quyết định ăn ngoài thị trấn Sa Huỳnh cũ, ngay bên ngoài
lối rẽ vào Sa Huỳnh. Thị trấn mới ngược về vài chục km. Sau khi phone
cho thổ địa, chúng tôi đặt ăn tại quán cơm Thanh Lan, bên QL 1A, chủ
quán là người Bắc Ninh vào Nam năm 1975. Quán có món canh các nấu rau
khá ngon và đặc biệt. Nếu có đi biển Sa Huỳnh, Đức Phổ, thì khu DL Sa
Huỳnh không phải là sự lựa chọn cho ăn + ngủ + nghỉ mà chính là quán
này. Tel: 055-860 719.
- 19h30 ăn xong rút về TP. QNgãi.
- 20h30 cả đoàn hạ trại đúng tại ks. Đồng Hưng đã nghỉ đêm trước. Nhận phòng, tắm táp sạch sẽ thơm tho.
-
21h00 đúng hẹn tất cả đoàn lên đường ăn don kèm bánh tráng, sau đó gọi
taxi đi ăn tiếp ốc hút Cây Me cho biết mùi. Vào QNgãi tranh thủ ăn lấy
được. Công nhận là ốc quá ngon. Nghe nói quán Cây Me được lên cả truyền
hình bên Mẽo.
- Nghe nói đoàn Nhimtrang đi Dung Quất, Thác Trắng (không đi biển Khe Hai).
Ngày 5, ngày cuối cùng ở QNgãi, thứ Ba, 02/09/2008:
-
Dậy sớm ngắm bình minh, chào cờ mừng Quốc khánh. Chia tay Phó đoàn
thichsoluon cùng friend lên đường đi Tây Nguyên. Chia tay Huykts cùng
bạn lưu luyến rời QNgãi về chuyến xe sớm.
- Nhóm còn lại lên đường
đi Thiên Ấn. Thiên Ấn quả không hổ với “Thiên Ấn Nam Hà”. Chùa cổ đẹp
với mấy ngọn tháp hung vĩ, cả đoàn thi nhau chụp ảnh lưu niệm và chụp
ảnh “tập thể thiếu” trước cổng chùa. Từ trên dỉnh núi phóng tầm mắt bao
quát toàn TP QNgãi. Hơi tiếc sáng sớm nên mù trời mấy bức ảnh không
được mỹ mãn như mong đợi. Hẹn lần sau vậy.
- 9h00 lên đường đi Mỹ
Khê ăn sáng + ăn trưa lỡ cỡ 2 trong 1 với 1 túi mực nướng đem lên xe.
Chia tay D&D HPxe quay về TP D&D HP về TP. Còn 7 người còn lại
tiếp tục ăn và tắm.
- 10h30 quay về TP, đi chợ và mua đồ đem về:
nước mắm Sa Huỳnh, kẹo gương QNgãi, cá bống sông Trà, kẹo mạch nha,
đuờng phèn… tại phố Trần Hưng Đạo
- 13h30 gặp lại đoàn Nhimtrang, lên xe về HN. Có mặt tại HN vào 8h00 sáng ngày thứ Tư, 03/09/2008.
Tổng chi phí hết ~1,7tr/ng.
Nguồn: Blog Xuân Phúc http://my.opera.com/Vxphuc