1 Bài thơ: Những chàng trai Lý Sơn ngày ấy Tue Dec 15, 2009 11:49 pm
Everlasting
I ♥ U
Những chàng trai Lý Sơn ngày ấy
(Âm Linh Tự -nơi tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
và mộ những người lính Hoàng Sa)
(Thả đèn trong Lễ khao lề)
Mỗi lần có chiếu vua ban
đình làng An Hải
đình làng An Vĩnh
tưng bừng mở hội
những chàng trai mười tám đôi mươi
được vào đội lính Hoàng Sa
người ra đi biết có thể không về
người ở lại cũng ngậm ngùi chờ đợi
trên chiếc thuyền bồng bềnh
lướt sóng
biền biệt mây trời
biền biệt tăm hơi
biền biệt thời gian
những chàng trai Lý Sơn ngày ấy
bình yên trong sóng biển
bình yên trong ánh trăng
bình yên trong mộ gió
đêm đêm vọng về
vang lên khúc nhạc
vang lên câu thơ
biển đảo của mình thương lắm
Hoàng Sa
tác giả: Hà Quảng
Tác giả bài thơ là 1 người từng sống và làm việc ở Lý Sơn
(Âm Linh Tự -nơi tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
và mộ những người lính Hoàng Sa)
(Thả đèn trong Lễ khao lề)
Mỗi lần có chiếu vua ban
đình làng An Hải
đình làng An Vĩnh
tưng bừng mở hội
những chàng trai mười tám đôi mươi
được vào đội lính Hoàng Sa
người ra đi biết có thể không về
người ở lại cũng ngậm ngùi chờ đợi
trên chiếc thuyền bồng bềnh
lướt sóng
biền biệt mây trời
biền biệt tăm hơi
biền biệt thời gian
những chàng trai Lý Sơn ngày ấy
bình yên trong sóng biển
bình yên trong ánh trăng
bình yên trong mộ gió
đêm đêm vọng về
vang lên khúc nhạc
vang lên câu thơ
biển đảo của mình thương lắm
Hoàng Sa
tác giả: Hà Quảng
Tác giả bài thơ là 1 người từng sống và làm việc ở Lý Sơn