1 [Thơ] Đi Biển Hoàng Sa ! Thu Mar 28, 2013 8:20 pm
starfish
Thành Viên VIP
Đi Biển Hoàng Sa
Hoàng Sa trời biển mênh mông
Người dân đi biển cầu mong tốt lành
Mong cho trời nước yên bình
Ta đi phiên biển kiếm tiền nuôi con
Mong cho ngày hết tháng còn
Cá tôm đầy ắp về hòn đảo ta
Thương sao số phận làm xa
Giữa đuờng trên biển bao là hiểm nguy
Sợ ông thần sóng gầm gừ
Phong ba bão tố làm hư mái chèo
Người đi chẳng sợ chi nhiều
Sợ thằng giặc biển nó liều hại ta
Nó đánh đau, chẳng dám la
Nó “Bùm!” một phát là ta đi liền
Đầu ta nó dí tiểu liên
Lâu lâu ngó liếc thấy phiền quá đa
Sợ gì mạng sống của ta
Chỉ sợ mẹ già, vợ trẻ bơ vơ
Sống bao ngày tháng đợi chờ
Xót lòng nhớ tiếng con thơ gọi bà
Đợi ba con nhé, đợi ba
Ơn trời! thuyền hướng Hoàng Sa ba về
Dù xa, đảo mãi là quê
Ngày đi khơi lộng ngày về bình yên!
Tác giả : Nguyễn Văn Thanh (williamThanh)
Hoàng Sa trời biển mênh mông
Người dân đi biển cầu mong tốt lành
Mong cho trời nước yên bình
Ta đi phiên biển kiếm tiền nuôi con
Mong cho ngày hết tháng còn
Cá tôm đầy ắp về hòn đảo ta
Thương sao số phận làm xa
Giữa đuờng trên biển bao là hiểm nguy
Sợ ông thần sóng gầm gừ
Phong ba bão tố làm hư mái chèo
Người đi chẳng sợ chi nhiều
Sợ thằng giặc biển nó liều hại ta
Nó đánh đau, chẳng dám la
Nó “Bùm!” một phát là ta đi liền
Đầu ta nó dí tiểu liên
Lâu lâu ngó liếc thấy phiền quá đa
Sợ gì mạng sống của ta
Chỉ sợ mẹ già, vợ trẻ bơ vơ
Sống bao ngày tháng đợi chờ
Xót lòng nhớ tiếng con thơ gọi bà
Đợi ba con nhé, đợi ba
Ơn trời! thuyền hướng Hoàng Sa ba về
Dù xa, đảo mãi là quê
Ngày đi khơi lộng ngày về bình yên!
Tác giả : Nguyễn Văn Thanh (williamThanh)