1 Ðồn Biên phòng Lý Sơn (328) - Những người giữ biển Mon Dec 28, 2009 2:12 pm
Everlasting
I ♥ U
ND-Họ
là những người lính thuộc lực lượng Hải quân và Bộ đội Biên phòng đang
đứng chân trên dải đất miền trung còn nhiều gian khó. Biển cả bao dung
nhưng cũng tiềm ẩn biết bao hiểm nguy. Trong muôn vàn khó khăn của cuộc
sống đời thường, trái tim những người lính mà chúng tôi có dịp gặp gỡ
vẫn luôn tỏa ngời tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo nồng ấm.
là những người lính thuộc lực lượng Hải quân và Bộ đội Biên phòng đang
đứng chân trên dải đất miền trung còn nhiều gian khó. Biển cả bao dung
nhưng cũng tiềm ẩn biết bao hiểm nguy. Trong muôn vàn khó khăn của cuộc
sống đời thường, trái tim những người lính mà chúng tôi có dịp gặp gỡ
vẫn luôn tỏa ngời tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo nồng ấm.
Cũng với một quyết tâm sắt son bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, những
người lính quân hàm xanh của Ðồn Biên phòng Lý Sơn (328) Quảng Ngãi được coi là
thế hệ tiếp nối gánh vác sứ mệnh giữ biển của đội quân biên phòng cách đây hàng
trăm năm, lưng mang gươm, mình khoác áo nâu ra Hoàng Sa cắm bia khẳng định chủ
quyền của Việt Nam.
Hầu hết những người dân trên đảo Lý Sơn đều khẳng định rằng, cán bộ chiến sĩ
của đồn biên phòng là điểm tựa vững chắc của họ. Hơn mười năm qua, các thế hệ
công tác tại đồn Lý Sơn đã giành lại từ tay thần biển trong những trận bão gần
hai trăm tàu, thuyền cùng gần một nghìn ngư dân và thủy thủ. Trong mưa bão, đồn
biên phòng là địa điểm an toàn để bà con đến trú tránh. Giữa đảo xa, trạm quân
dân y kết hợp của Bộ đội Biên phòng là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân
dân. Những lớp học xóa mù của đồn biên phòng vẫn đêm đêm sáng đèn giúp bà con
học thêm được "cái chữ"... Hỏi sao không gắn bó, tin yêu cho được!
Qua các đợt tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ của đồn đã giúp bà con hiểu rõ hơn
về khái niệm biên giới quốc gia trên biển, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tránh
bão, các quy tắc về ứng xử trên biển Ðông, về chủ quyền của Việt Nam trên hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... Nhận thức được những điều đó, bà con càng thấy
mình cần có trách nhiệm sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng giữ biển. Chương trình
huấn luyện trên biển cho ngư dân và xây dựng mô hình mỗi tàu, thuyền là một đội
dân quân trên biển đã thu hút hàng nghìn ngư dân tham gia. Vậy là nhiệm vụ bảo
vệ biển không chỉ đặt lên vai những người lính biên phòng và hải quân mà đã được
san sẻ, nhân lên trong hàng nghìn người dân Lý Sơn yêu nước. Nhờ có họ - những
tai mắt ngày đêm dõi biển mà trong hai mươi năm qua, Bộ đội Biên phòng trên đảo
Lý Sơn đã bắt giữ được 12 vụ với 22 tàu và 260 thủy thủ, ngư dân nước ngoài xâm
phạm chủ quyền vùng biển nước.
Trong những người lính giữ biển mà chúng tôi đã gặp, lòng yêu nước, yêu biển
đảo quê hương và nhiệt tình cách mạng thật đằm thắm, sâu xa.
TUỆ LÂM-DUY KHÁNH
Báo Nhân Dân
Báo Nhân Dân