Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Hạnh Phúc trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Hạnh Phúc trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Người dân cả nước lưu tâm đến số phận của họ, những ngư dân
khúc ruột miền Trung bị bắt giữ và đòi tiền chuộc khi đang hành nghề
ngoài biển xa. Giờ họ đã trở về trong vòng tay người thân và niềm tin
quay lại với biển.

Hạnh Phúc trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt ImageView
Cha con ông Lự trong phút giây đoàn tụ - Ảnh: TẤN VŨ
4g30 sáng 14-8. Ngoài trời còn đẫm sương đêm. Đông đảo người dân
huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tụ tập về trước cảng cá Lý Sơn hồi hộp
chờ đón các ngư dân trở về từ Hoàng Sa. Đúng 5g sáng, chiếc tàu QNg
95031-TS của ông Nguyễn Tấn Lự chở 25 ngư dân cùng quê cập cảng. Sau
khi 12 ngư dân xã An Hải, huyện Lý Sơn mừng mừng tủi tủi bước chân lên
đảo, tàu của ông Lự lại tiếp tục hành trình đưa 13 ngư dân xã Bình
Châu, huyện Bình Sơn về bến cảng Sa Kỳ.
Niềm vui sum họp
Đêm 13-8, những người vợ, người mẹ dường như thức trắng, từng giây,
từng phút mừng đón chồng, con trong nước mắt ngày sum họp. Niềm vui
nhân lên trong sự san sẻ của bà con chòm xóm. Họ khó khăn như nhau
nhưng những gia đình có người thân bị tạm giữ gần hai tháng ở Hoàng Sa
thì cơ cực hơn cả về vật chất lẫn tinh thần...
Tình làng nghĩa xóm nhanh chóng lan khắp ở xã An Hải. Các cụ già
mang vài lon sữa, nước yến, chị em phụ nữ, thanh niên đóng góp vài chục
ngàn đồng để giúp đỡ gia đình các ngư dân vượt qua những khó khăn trước
mắt. Chưa bao giờ xã An Hải lại có một ngày vui lớn đến như vậy, tiếng
cười nói động viên, thăm hỏi nhau vang khắp đường quê, ngõ xóm.
Những người mẹ, người vợ lặng lẽ ra chợ mua dăm bó rau, vài con cá
về nấu bữa cơm bồi bổ sức khỏe cho chồng, cho con như thầm mừng sự may
mắn vẫn luôn mỉm cười với cuộc đời nghèo khó của họ.
Rót trà mời bà con trong thôn, ông Dương Văn Hưởng, thuyền trưởng
tàu QNg 6597-TS, tâm sự: “Vợ chồng tui nghèo nên được Nhà nước cho vay
từ Quỹ xóa đói giảm nghèo hơn 10 triệu đồng, mượn thêm anh em được chút
ít nữa hùn vốn cùng các ngư dân trong xã đóng tàu ra khơi đánh bắt.
Thôi thì “thua keo này bày keo khác”, nhờ Nhà nước can thiệp chúng tôi
bây giờ được thả về từ Hoàng Sa không phải nộp “tiền chuộc”, đoàn tụ
với vợ con là may rồi. Mong sao Nhà nước hỗ trợ vốn để làm lại từ đầu,
trả dần nợ nần, nuôi mấy đứa nhỏ ăn học đàng hoàng đừng khổ như đời ba
mẹ nó”.
Hạnh Phúc trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt ImageView
Ông Nguyễn Mạnh Hiền, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ
nhân đạo nghề cá Việt Nam thăm hỏi, tặng quà cho thuyền trưởng tàu
QNg6597-TS Dương Văn Hưởng và các ngư dân ở xã An Hải, huyện Lý Sơn
(Quảng Ngãi) sau khi được phía Trung Quốc thả từ Hoàng Sa trở về trong
sáng 14-8 - Ảnh: Minh Thu
Hạnh Phúc trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt ImageView
Hàng xóm đến chia vui với gia đình thuyền trưởng tàu QNg6597-TS Dương Văn Hưởng (thứ tư từ trái qua)
Ngồi bên chồng, bà Bùi Thị Giàu không giấu được niềm vui: “Nghe anh
ấy và các ngư dân được thả về mà tui mừng phát run, không tài nào chợp
mắt được. Trong đêm nhìn các con ngủ ngon không nỡ gọi, một mình đi xe
lên cầu cảng Lý Sơn đón chồng trở về mà lòng hồi hộp quá đỗi”.
Trong khi đó, tại cảng cá Sa Kỳ, bà Đỗ Thị Vấn - vợ ông Nguyễn Tấn
Lự, quê ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn - dẫn đứa con
trai 4 tuổi ra ngồi ở đầu cầu cảng từ rất sớm. Dù biết tin chồng được
thả về trước đó nhưng bà Vấn vẫn không tin khi chưa thấy mặt chồng.
Chiếc tàu QNg 95031-TS vừa cập cảng, bà Vấn bồng con leo hẳn lên boong
tàu vào tận ca bin gục đầu vào vai chồng giấu dòng nước mắt lăn dài.
Thằng cu nhỏ dúi khuôn mặt bầu bĩnh của mình vào gương mặt khắc khổ sạm
đen của cha mà hít lấy hít để.
Đời ngư dân là biển
Trong đêm 13-8, cả gia đình ông Dương Văn Thọ, chủ tàu QNg 6597-TS,
ở xã An Hải, huyện Lý Sơn (ông được thả về từ ngày 21-6 cùng với 24 ngư
dân), gần như thức trắng. Suốt hai tháng qua, ông Thọ đau đáu lo cho 12
ngư dân tiếp tục bị tạm giữ ở Hoàng Sa.
Nghe thông tin từ Bộ Ngoại giao phát qua kênh truyền hình rằng các
ngư dân được thả về, giọng ông Thọ như reo lên trong điện thoại: “12
ngư dân còn lại trong xã đã trở về, tàu của tôi đang sẵn sàng cho
chuyến ra khơi mới. Những anh em mới từ Hoàng Sa trở về sẽ tạm nghỉ cho
sức khỏe ổn định rồi tiếp tục lên đường đánh bắt. Hi vọng với sự hỗ
trợ, tiếp sức từ Nhà nước, chúng tôi tích góp hùn vốn thêm sẽ sắm sửa
lại phương tiện vươn ra khơi”.
Hạnh Phúc trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt ImageView
25 ngư dân về quê an toàn - Ảnh: Võ Minh Huy
Chính quyền và hội đoàn nghề nghiệp cũng không bỏ rơi ngư dân trong
hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công tác của Hội Nghề cá VN đã phối hợp với
UBND huyện Lý Sơn tổ chức thăm hỏi, kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình
các ngư dân. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, phó chủ tịch thường trực hội đồng
quản lý Quỹ nhân đạo nghề cá VN, đã trao hỗ trợ trước mắt 24 triệu đồng
cho 12 ngư dân (mỗi ngư dân được hỗ trợ 2 triệu đồng).
Trò chuyện cùng các ngư dân, ông Hiền nhắc nhở: “Ngư dân VN ngày
càng vươn ra khơi xa khai thác thủy sản nên dễ gặp nhiều rủi ro trên
biển. Quỹ nhân đạo nghề cá VN ra đời sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi cho
ngư dân trên biển, quỹ sẽ đề xuất các bộ, ngành trung ương tạo điều
kiện khoanh nợ, giãn nợ giúp ngư dân vay vốn ưu đãi, sớm khôi phục sản
xuất tiếp tục bám biển”.
Ông Nguyễn Xuân Hước, phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, khẳng định:
“Việc vươn ra khơi xa đánh bắt thủy sản của ngư dân vừa thúc đẩy phát
triển kinh tế biển vừa có vai trò bảo vệ chủ quyền lãnh hải VN. Do vậy,
huyện sẽ đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các ngư dân Lý Sơn vừa trở về.
Trước mắt, huyện sẽ thực hiện theo quyết định UBND tỉnh Quảng Ngãi: hỗ
trợ sáu tháng gạo cho 12 ngư dân mới trở về (15kg/tháng/nhân khẩu, các
thành viên gia đình của ngư dân đều được hưởng); hỗ trợ ba tháng gạo
đối với 25 ngư dân xã An Hải, huyện Lý Sơn về từ Hoàng Sa trước đó
(15kg gạo/tháng/nhân khẩu, các thành viên gia đình ngư dân đều được
hưởng)".
Trước sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng, thuyền trưởng
tàu QNg 6364-TS Dương Thành Vinh vừa trở về xúc động: “Nếu được Nhà
nước quan tâm giúp đỡ, chúng tôi sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt để trả
dần nợ nần, sớm ổn định cuộc sống. Tổ tiên chúng ta từng không tiếc máu
xương để bảo vệ chủ quyền lãnh hải ở Hoàng Sa. Ngày nay, thế hệ con
cháu chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ, giữ gìn vùng biển thiêng liêng ấy”.
Theo MINH THU - TẤN VŨ (Tuổi Trẻ)

http://my.opera.com/khoilv

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]