Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Mẹ ơi ! Xuân này con sẽ về....... 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Mẹ ơi ! Xuân này con sẽ về....... 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Mẹ ơi ! Xuân này con sẽ về....... Empty Mẹ ơi ! Xuân này con sẽ về....... Sat Jan 30, 2010 10:33 pm

eden

eden
Ban ĐH
 Ban ĐH
Mẹ à không khí của ngày tết đang về đó
mẹ, năm nay con không cảm nhận được cái se lạnh của mùa đông. Mà con
chỉ cảm nhận được lòng mình lúc này luôn ấm áp và rất là hạnh phúc. Đọc
được những hồi âm của gia đình làm con thấy lòng mình nao nao, vậy là
mùa Xuân nữa đã đến, gia đình ta sắp được đoàn tụ rồi, con đã xa gia
đình được một năm nữa mẹ he. Con nhớ nhà của con lắm, nhớ người mẹ thân
thương đôi mắt trìu mến, lúc nào cũng mong các anh em con về để gia đình
mình sum vầy, mới nghĩ đến thôi mà con thấy lòng mình dâng trào một tình
yêu thương trìu mến của mẹ dành cho con, một niềm khao khát mới lạ
trong con lại tuôn trào. Ước gì hôm nay là 25 tết để con được về với gia
đình của con, để mẹ sưởi ấm lòng con sau bao ngày xa cách, để con được
phụ mẹ chuyện trong gia đình mà thời gian qua con chưa làm được. Con
được biết gia đình ta vẫn khoẻ, ba vẫn đi làm, mẹ vẫn ở nhà nội trợ và
buôn bán. Hằng ngày mẹ vẫn điện thoại cho con để hỏi thăm các anh em
con sống thế nào, có rày la gì nhau không, mẹ vẫn bảo làm anh thì phải
nhường nhịn cho em. Con vẫn ghi nhớ lời mẹ, mẹ à.

Mẹ ơi ! Xuân này con sẽ về....... 3227078321_9733ed1ffe

Ở đây con đang hối hả để chuẩn bị cho việc thi cử, mẹ hãy yên
tâm về việc học của con mẹ nhé, con sẽ cố gắng học tốt, vì với con việc học là
hàng đầu mà mẹ. Con vẫn mong thời gian trôi qua mau để con được ra
trường để con phụ giúp gia đình của mình, phụ mẹ để mẹ vơi đi phần nào
nỗi cực nhọc. Để con có được nhiều thời gian sống gần gia đình của con
hơn. Những ngày tháng sống xa gia đình với con đó là những ngày buồn
nhất. Cũng như con không cảm nhận được niềm vui là gì. Ở đây bạn bè của
con rất tốt, ai ai cũng tốt với con cả, nhưng với con lúc nào con cũng
cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày cuối tuần nhìn thấy các bạn được về quê, về
với gia đình của họ. Chỉ nghĩ đến thôi con đã thấy chạnh lòng một nỗi
hờn ghen vu vơ. Phương tiện đi lại chẳng thuận lợi chút nào cả, cho nên
đôi lúc muốn về thăm nhà mà lại không được, đành chịu để cho ba mẹ vào
thăm các anh em con. Ba mẹ vào thăm ở lại cũng lâu
nên con thấy rất là vui. Lâu lâu nghe mẹ báo tin, ngày mai ba đi biển xa
về,chỉ nghe như vậy thôi lòng con lại rạo rực và nước mắt con lại như muốn tuôn rơi …

Xuân này con sẽ về, lòng con đang tuôn trào nỗi nhớ nhà . Nhớ
nhà đến da diết lòng, ở trong đây vẫn xôn xao cho ngày tết mẹ à, ngòai phố đang tưng bừng không khí của ngày Xuân.
Năm nay mùa đông không đủ se lạnh, nên con không cảm thấy lạnh chút nào
cả, rất là ấm áp, nên mẹ đừng lo nhé mẹ. Có thể mùa đông đang vội trôi
qua để cho Xuân về, cho chim én tung bay đón chào những tia nắng yếu ớt
của ngày Xuân. Cũng như cho con được về bên gia đình của con. Mẹ ơi ngày
Xuân đang đến rất gần, con cũng sắp hoàn thành kỳ thi của con rồi. Mỗi
ngày trong con đang tuôn trào một niềm hạnh phúc, một niềm vui sướng. “
Thật là hạnh phúc biết bao khi biết ở đâu đó có người đang quan tâm đến
mình.” Cám ơn mùa Xuân đã mang đến trong tôi sự yêu thương trìu mến, cám
ơn mùa Xuân đã sưởi ấm trái tim tôi khi mà mùa Xuân đã vội đến để xua
đi cái lạnh vô hình của mùa đông để không làm tan lạnh trái tim yếu mềm.

Thân gởi đến những người con xa quê hãy tranh thủ thu xếp công việc nhanh nhanh về doàn tụ cùng gia đinh,nơi quê nhà có người mẹ già đang cho mong con từng ngày.

http://dienlanhmiennam.com

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Ma ma mah Angel ! mẹ ko có cánh nh trong mắt con mẹ vẫn là thiên thần Mẹ ơi ! Xuân này con sẽ về....... 96524 bấy nhiêu đó thôi

http://my.opera.com/khoilv

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết