Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Cá độ bạc tỷ tại lễ hội đua thuyền năm mới 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Cá độ bạc tỷ tại lễ hội đua thuyền năm mới 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

contraixudao

contraixudao
Ban ĐH
 Ban ĐH
Tâm linh cá độ thắng lớn mang nhiều may mắn cho một năm đi biển, nhiều ngư dân cá cược hàng tỷ đồng tại lễ hội đua thuyền năm mới trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Lễ hội đua thuyền truyền thống mừng xuân tại đảo Lý Sơn, kéo dài trong 5 ngày từ mùng 4 đến mùng 8 Tết (17 đến 21/2). Dân đi biển thường tranh thủ lễ hội để cá cược chiếc thuyền chiến thắng, với mong mỏi may mắn cho những chuyến ra khơi suốt năm. Thậm chí, làng nào giành giải nhất hội đua thuyền Quy (trong tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng), dù giá trị giải thấp nhưng tiền cá cược chung chi nhiều đến bạc tỷ, cả làng làm lễ cúng lớn, khao cỗ linh đình.

]Ông Nguyễn Ân, thôn Tây, xã An Vĩnh cho biết, từ lâu chuyện cá cược tiền mặt trong lễ hội đua thuyền truyền thống, với giá trị từ vài trăm nghìn đến hai, ba tỷ đồng ở huyện đảo Lý Sơn đã trở thành chuyện bình thường. "Người ít nhất thì 500.000 đồng, còn nhiều nhất có khi góp lại trong tộc họ lên đến cả tỷ đồng”, ông Ân nói.

Năm nay thuyền Quy của thôn Tây vô địch hội đua thuyền, nhận giải 10 triệu đồng nên tổ chức cúng đình Âm linh tự hoành tráng. Các nhà góp tiền, bia rượu để cúng mừng năm mới, cầu một năm đi biển đánh bắt thủy sản được mùa. Ông Nguyễn Văn Thọ, một ngư dân xã An Vĩnh cho biết: "Giải thưởng thì ít, nhưng cái chính là tiền chung chi cá cược cho làng thắng hội đua thuyền hàng tỷ đồng nên cả xã đều rất vui". Ngư dân này tiết lộ, để dành tiền đi biển cả năm chơi cá cược mua may mắn dịp xuân, ông thu về hơn chục triệu đồng tiền lời.
Cá độ bạc tỷ tại lễ hội đua thuyền năm mới 11150557-ca-do-2
Chen nhau chung chi cá độ tại lễ hội đua thuyền năm
mới ở Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín

[justify]Những người thắng cược thì cười hớn hở; còn những ai thua lại lâm vào cảnh thiếu thốn. Thậm chí gia đình lục đục và tan vỡ ngay những ngày đầu năm.

Trao đổi với VnExpress.net, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn Võ Xuân Huyện thừa nhận tình trạng cá cược tại lễ hội đua thuyền mừng xuân hàng năm diễn ra khá rầm rộ nhưng công tác quản lý rất vất vả. "Tết năm nào huyện cũng chỉ đạo công an kiểm tra kỹ tình trạng cá cược, nhưng vẫn lét lút tiếp diễn làm mất đi vẻ đẹp văn hóa của lễ hội truyền thống", ông Huyện cho biết.

Theo ông Huyện, Lý Sơn vẫn tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng cá cược, bài bạc đầu năm trên địa bàn đến hết tháng Giêng để đảm bảo an ninh xã hội.

Lễ hội đua thuyền năm mới tại đảo Lý Sơn, dù cách đất liền khoảng 4 giờ đi tàu, nhưng thu hút nhiều người ở Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận vượt biển ra xem.
Tình trạng quá tải tàu thuyền chuyên chở cả đi lẫn về diễn ra suốt trong những ngày lễ hội, đặc biệt vào mùng 8 Tết khi mọi người về lại đất liền.

UBND huyện đảo Lý Sơn đã tăng cường ba chiếc tàu cao tốc (mỗi chiếc từ 100 đến 150 chỗ ngồi) phục vụ đưa đón hành khách tham gia lễ hội đua thuyền từ đảo vào cảng Sa Kỳ trong chiều 21/2 (mùng 8Tết), nhưng hàng trăm hành khách vẫn còn bị kẹt lại.
Cá độ bạc tỷ tại lễ hội đua thuyền năm mới 11150557-qua%20tai%20tau
Quá tải tàu cao tốc vận chuyển khách từ đảo Lý Sơn vào
đất liền hôm mùng 8 Tết. Ảnh: Trí Tín


[size=16]Ông Nguyễn Văn Ninh, người ở thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đang chờ tàu trên cầu cảng Lý Sơn cho biết: “Tôi đưa vợ con đến đây xem hội đua thuyền. Thế nhưng sau ba giờ liền vật vờ chờ đợi, đành phải ở lại đêm nữa tại huyện đảo này".

Nhiều hành khách khác cho biết, mặc dù đã mua vé tàu trước đó nhưng giờ đành phải chịu cảnh mất tiền, trễ nải công việc vì hôm nay đã bắt đầu làm việc trở lại. Anh Hà Văn Hiến, công tác tại Đà Nẵng bức xúc: “Có đến ba chiếc tàu cao tốc chuyên chở, vậy mà chúng tôi phải chịu mắc kẹt lại đảo trong tâm trạng nóng ruột, nóng gan vì lỡ hết việc đầu năm”.

Ông Lê Văn Trọn, đại diện cán bộ Cảng vụ Quảng Ngãi tại huyện đảo Lý Sơn cho biết, kiểm tra tàu cao tốc Lý Sơn vào chiều 21/2, số lượng khách trên chiếc tàu này gấp hai đến ba lần so với quy định. Do đó cảng vụ không thể cho phép tàu xuất bến được vì an toàn vận chuyển.

Theo ông Trọn, cảng vụ đã báo cáo lãnh đạo và tăng cường tàu cao tốc An Vĩnh để san sẻ bớt hành khách từ tàu cao tốc Lý Sơn. Tuy nhiên, số hành khách trên tàu cao tốc Lý Sơn không chịu qua tàu cao tốc An Vĩnh nên đã gây ách tắc cho tàu xuất bến. Đến 18h chiều cùng ngày, do trời tối, hành khách vẫn không chịu rời tàu cao tốc Lý Sơn sang tàu An Vĩnh nên hai chiếc tàu cao tốc này vẫn không thể rời đảo được.

Trí Tín

Việt Báo
(Theo_VnExpress.net)

http://www.pohand.com.vn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]