Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
CÙNG HSO ỦNG HỘ LỄ KHAO LỀ, HƯỚNG VỀ LÝ SƠN LẦN 2!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
CÙNG HSO ỦNG HỘ LỄ KHAO LỀ, HƯỚNG VỀ LÝ SƠN LẦN 2!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Everlasting

Everlasting
I ♥ U

Cùng HSO ủng hộ lễ Khao Lề lính Hoàng Sa và xây dựng tủ sách
HS-TS& BĐ












Với hoạt động của cuộc vận động Hướng về Lý Sơn lần đầu tiên
(tháng 1/2010), TTDL Hoàng Sa (HSO) thấy rằng cần tiếp tục phát
động các phong trào có ý nghĩa khác nhằm góp phần khẳng định chủ quyền
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam cũng như truyền thêm sức mạnh cho bà
con ngư dân đang mạo hiểm mưu sinh nơi vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa
thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo tinh thần này, nhân dịp tại Lý Sơn sẽ tổ chức lễ Khao lề tế lính ra
Hoàng Sa, BĐH xin trân trọng thông báo cuộc vận động Cùng HSO ủng hộ
lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và xây dựng tủ sách HS-TS & BĐ
tại
huyện đảo này.

Trong phạm vi chương trình lần này, chúng ta sẽ đóng góp ủng hộ cho
các họ tộc trên đảo kinh phí làm lễ Khao lề và xây dựng một thư viện
sách báo và một tủ sách tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa - Biển Đông

cho 1 trường phổ thông trung học trên đảo.
Trên thực tế, do đời sống ngày càng khó khăn các lễ hội đang ngày càng
thu hẹp qui mô và có nguy cơ sẽ bị biến mất, thiết nghĩ việc tổ chức lễ
hội ấy ngoài ý nghĩa tưởng nhớ công ơn cha ông ta đã canh giữ Hoàng Sa,
Trường sa mà còn có ý nghĩ rất to lớn về mặt tuyên truyền và khẳng định
chủ quyền lâu đời của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nên
rất cần sự ủng hộ của đông đảo mọi người để lễ hội được tổ chức một
cách thành công và có ý nghĩa hơn.

Lần này, HSO sẽ nhận các hình thức đóng góp sau
+ Bằng tiền
+ Sách, tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
+ Sách, báo, tạp chí cho học sinh

Cũng trong chương trình, TS. Nguyễn Nhã có viết thư ngỏ gửi đến Ban tổ
chức lễ Khao lề để giới thiệu về chương trình của TTDL Hoàng Sa.

Cuộc vận động được bắt đầu từ ngày 06/03/2010 và kết thúc vào ngày
27/04/2010
.

CÙNG HSO ỦNG HỘ LỄ KHAO LỀ, HƯỚNG VỀ LÝ SƠN LẦN 2!! IMG_1092

Cách sử dụng số tiền đóng góp:

- Số tiền vận động được, HSO sẽ dùng vào việc
đóng góp cho lễ Khao Lề và xây dựng thư viện sách báo, xây dựng tủ sách
Hoàng Sa - Trường Sa - Biển Đông.
- Chuyến đi do thành viên Ban điều hành trực tiếp thực hiện. Chi phí tổ
chức chuyến đi không tính vào khoản đóng góp này và sẽ do Ban Điều Hành
HSO tự túc hoàn toàn.

Các bạn muốn tham gia ủng hộ xin vui lòng làm theo các hướng dẫn bên
dưới.

* Đối với trường hợp ủng hộ bằng tiền:

- Chuyển tiền, gửi (hoặc chuyển khoản) vào tài khoản.
Bạn vui
lòng chuyển (gửi) vào tài khoản:

(1) Phạm Thu Xuân
Số tài khoản: 0101018694
Swiftcode:
EACBVNVX
Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) Routing-/ABA # :000
Địa chỉ: 130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh,
Việt Nam.


(2) Nguyễn Thị Đài Trang
Ngân hàng Agribank chi nhánh Eakar-Daklak, số TK: 5202205012403

(3) Nguyễn Minh Thắng
Số tài khoản: 007 100 240 1564
Ngân hàng Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh ( VIETCOMBANK)
Trụ sở: 29 Bến Chương Dương. Q1, Tp.HCM, Việt Nam.


Email thông báo sau khi gửi tiền xong: info@hoangsa.org

Chú ý: Sau khi gửi tiền vào TK xong, nhất định
bạn phải gửi mail thông báo cho chúng tôi để chúng tôi thống kê danh
sách để công bố lên diễn đàn.


Nội dung mail gửi:

================================
Tên tiêu đề: Gửi tiền ủng hộ Lý Sơn - tên> - -
Nội dung:
- Họ tên:
- Số TK :
- Tên ngân hàng của bạn:
- Ngày gửi:
- Số tiền:
- Nick trên HSO (nếu có):
- Muốn công khai thông tin của bạn hay không? (trường hợp bạn không
muốn công khai thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ chỉ công bố số tiền, ngày
giờ nhận được)
- Ghi chú thêm(nếu có):

======================================

- Chuyển qua Paypal:


Bạn có thể dùng chức năng donate tại link http://hoangsa.org/forum/donate.php

Trong phần nội dung dotenate bạn vui lòng ghi rõ là Ủng hộ lễ
Khao lề và tủ sách tại Lý Sơn.


Chú ý: Sau khi gửi tiền vào TK xong, nhất
định bạn phải gửi mail thông báo cho chúng tôi để chúng tôi thống kê
danh sách để công bố trên diễn đàn.


Nội dung mail giống như trường hợp gửi tiền ở trên

- Chuyển tiền qua đường bưu điện.

Vui lòng chuyển đến địa chỉ của Điều hành viên tại Đà Nẵng

Đỗ Minh Đức
K 693/ 49 đường Trần Cao Vân TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0985235021.
Email: mientrung@hoangsa.org

Chú ý: Sau khi chuyển tiền xong, nhất định bạn
phải gửi mail thông báo đến địa chỉ mientrung@hoangsa.org hoặc
gọi điện thoại đến số của bạn Đỗ Minh Đức: 0985235021 để bạn đi
nhận tiền tại bưu điện và thống kê danh sách công bố lên diễn đàn


Nội dung mail trong trường hợp gửi mail :
================================
Tên tiêu đề: Gửi tiền ủng hộ Lý Sơn - tên> - -
Nội dung:
- Họ tên:
- Nơi gửi :
- Ngày gửi:
- Số tiền:
- Nick trên HSO (nếu có):
- Số điện thoại liên lạc: đề phòng trường hợp có trục trặc với bên bưu
điện.
- Muốn công khai thông tin của bạn hay không? (trường hợp bạn không muốn
công khai thông tin, chúng tôi sẽ chỉ công bố số tiền, ngày giờ nhận
được)
- Ghi chú thêm(nếu có):

======================================

- Chuyển tiền trực tiếp qua các điều hành viên phụ trách khu vực.
Người phụ trách khu vực sẽ lập 1 danh sách tiếp nhận đóng góp có chữ
ký của bạn (có thể qua các buổi offline tại khu vực đó) và thông tin
cũng sẽ được công khai trên diễn đàn. Bạn có thể yêu cầu không công khai
thông tin của mình với người phụ trách khu vực.

Số điện thoại và email liên lạc của các thành viên Ban điều hành phụ
trách chương trình:

Tại Hà Nội:
E-mail: tobiendong@hoangsa.org
1. KID1845
Điện thoại: 098 369 0101
2. PhongSa
Điện thoại: 0985 86 84 63

Tại Đà Nẵng
Cá Trường Sa
Điện thoại: 0985 235 021.
E-mail: mientrung@hoangsa.org

Tại TP. Hồ Chí Minh
littlehorsefish
Điện thoại: 0902 848 163
E-mail: miennam@hoangsa.org

Hỗ trợ qua YM:
Cá Trường Sa (Y!M: dmdxk1)
Hoàng Trường Sa (Y!M: aq_vn2008)


* Đối với trường hợp ủng hộ bằng hiện vật (sách báo,
in ấn...)
:


Các Nhà sách, Nhà xuất bản, người hảo tâm... muốn ủng hộ chương trình
bằng hiện vật: sách báo, tạp chí, xuất bản phẩm, trợ giúp in ấn... xin
vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên hệ theo khu vực ở
trên.


Các Tình nguyện viên, thành viên Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa ở ba miền sẽ
cùng sát cánh và hỗ trợ nhau để có thể tổ chức quyên góp tại các địa
phương. Rất mong được sự tham gia nhiệt tình và hỗ trợ của tất cả mọi
người! Rất mong các bạn chia sẻ chương trình này trên các trang mạng mà
mọi người tham gia.

Trân trọng!
Ban Điều Hành Trung Tâm Dữ Liệu Hoàng Sa

nguồn: http://hoangsa.org/forum/threads/25683

http://my.opera.com/khoilv

Everlasting

Everlasting
I ♥ U



Được sửa bởi ♥Khoilv♥ ngày Sun Mar 28, 2010 4:48 pm; sửa lần 1.

http://my.opera.com/khoilv

Everlasting

Everlasting
I ♥ U

Thư ngỏ của TS Nguyễn Nhã gửi quý tộc họ và chính quyền huyện đảo Lý
Sơn-Quảng Ngãi



Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, sau biến thành lễ khao lề
tế lính Hoàng Sa của các tộc họ ở huyện đảo Lý Sơn tức Cù Lao Ré, Quảng
Ngãi là nét đẹp văn hóa của Việt Nam!
Lễ khao lề ấy vừa thể hiện truyền thống đi tiên phong làm kinh tế biển,
đánh bắt xa bờ có từ đầu thế kỷ 17, không ngại hiểm nguy, dù đi dễ khó
về, song những người thân ở nhà luôn cầu mong, lấy hình nhân thế mạng để
người thân bình an trở về đất liền, đất đảo.
Lễ khao lề ấy vừa là chứng tích hùng hồn về trách nhiệm thực thi chủ
quyền của nước Đại Việt cũng như nước Việt Nam tại Hoàng Sa của những
suất đinh trong các tộc họ làng An Hải, An Vĩnh của Lý Sơn, Cù Lao Ré,
cũng là những lính Hoàng Sa, một đội dân binh gồm 70 suất đinh , được
nhà nước hỗ trợ 6 tháng lương thực đi làm nhiệm vụ khai thác các sản vật
tại Hoàng Sa.
Chia sẻ với những khó khăn, hậu quả của cơn bão lụt gây thiệt hại nặng
nề vừa qua ảnh huởng đến việc tổ chức lễ khao lề hàng năm của các tộc họ
vào ngày 19, 20 tháng 2 âm lịch, tôi đã quyên góp được 11 triệu đồng từ
những người thân trong gia đình, tộc họ, để thay vì cứu trợ bão lụt thì
hỗ trợ cho các tộc họ tổ chức lễ khao lề năm nay.
Tôi đã chuyển khoản số tiền 11 triệu trên cho TS Nguyễn Đăng Vũ tại Ngân
hàng Đầu tư & phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi. Riêng tộc
họ Phạm Văn mà ông Phạm Thoại Tuyền cho biết chắc chắn sẽ tổ chức lễ
khao lề của tộc họ vào đêm ngày 19 rạng ngày 20 tháng 2 Âm lịch, tôi đã
yêu cầu TS Nguyễn Đăng Vũ trích 4 triệu đồng trong số tiền quyên góp
trên đã được chuyển khoản trao cho tộc họ Phạm Văn.
Tôi cũng kêu gọi những người hằng tâm, hằng sản, nhất là quí đọc giả
trong trang web www.hoangsa.org
hỗ trợ các tộc họ đã tổ chức, tiếp tục tổ chức thường xuyên lễ khao
lề tế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa Việt Nam ấy và mong lễ khao lề
ấy được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong và
ngoài nước, để mọi người biết đến nét đẹp văn hóa Việt Nam cũng như sự
thật về sự thực thi chủ quyền của Việt Nam bất khả tranh nghị tại Hoàng
Sa vốn có từ lâu.

Trân trọng


Nguyễn Nhã
20 – 03- 2010

Danh sách những người thân của TS Nguyễn Nhã cứu trợ các tộc họ huyện Lý
Sơn, Quảng Ngãi bị bão lụt.


Gia đình TS Nguyễn Nhã tặng 11 triệu
TS Nguyễn Nhã 1 tháng lương hưu trí 2.200.000 đ
Vợ: Dược Sĩ Phạm Vân Loan 1.600.000 đ
Con nuôi: Nguyễn Đức Thiện 400.000 đ
Em gái: Cô Nguyễn Thị Nụ 200.000 đ
Các cháu:
- Nguyễn Trọng Dụng 500.000 đ
- Nguyễn Quý Đôn 500.000 đ
- Nguyễn Trịnh Tường 200.000 đ
- Nguyễn Đức Thành 200.000 đ
- Nguyễn Tuấn 200.000 đ
- Nguyễn Dương Bình 200.000 đ
- Nguyễn Đức 200.000 đ
- Nguyễn Thị Thủy Tiên 200.000 đ
- Nguyễn Thúy Oanh 200.000 đ
Người thân:
- Cô Thảo Dũng 200.000 đ
- BS Bùi Việt Hoàng 200.000 đ
- Bà Ninh 200.000 đ
- Chị Bùi Trung Huyền 2.000.000 đ
- Bà Vũ Thị Kim Dung 500.000 đ
- Bà Ngô Thị Nga 500.000 đ
- BS Hứa Thị Mỹ Trang 400.000 đ
- Dược Sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa 200.000 đ

http://my.opera.com/khoilv

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
HSO với Lễ Khao Lề Lính!


Lý Sơn – Lễ khao lề lính Hoàng Sa !!!












Hoàng Sa đi có về không
Lệnh vua sai phải quyết lòng ra
đi.

Trời xui sóng gió bão bùng
Khiến cho thân bậu bãi bùn lách
lau...

Một mùa lễ hội nữa lại về, hằng năm cứ đến ngày 20 tháng 2 âm lịch – sau
niềm vui hạnh phúc của một mùa hành tỏi thắng lợi, nhân dân Lý Sơn tự
hào tìm về với cội nguồn để cùng quê hương tổ chức lễ Khao lề thế lính
Hoàng Sa và mộ của những người lính Hoàng Sa.

Bây giờ đang là tháng 3 – tiết trời của sự sinh sôi nảy nở, của yến anh
nô nức chao lượn khắp nền trời xanh thẳm– mùa của cá chuồn bay rợp mặt
biển. Ai đó muốn được ngắm cá chuồn bay thì cơ hội chỉ có vào dịp này mà
thôi. "Cá chuồn bay", nghe có vẻ rất lạ nhưng là hiện tượng bình thường
khi đến nơi này, vào tháng 3 khi mặt nước chỉ là các đợt sóng lăn tăn
gợn thì những đàn cá chuồn thi nhau nhảy múa trên mặt nước, muốn nhìn nó
cũng phải biết chớp thời cơ, chỉ một chút thoáng qua trong nháy mắt,
cái phải có là sự nhanh nhạy bạn mới có thể kịp "ngắm" chúng chơi đùa.

Tháng 3 - khí trời ấm áp, yên bình hơn bao giờ hết, đồng bào huyện đảo
bắt tay vào mùa vụ mới – trồng ngô trên diện rộng. Ngư dân Lý Sơn không
chỉ trồng tỏi mà còn gieo trồng thêm ngô để tăng thêm thu nhập, phục vụ
nhu cầu hằng ngày của cuộc sống. Tỏi, hành, ngô là 3 cây nông nghiệp
chính của vùng.

Tháng 3 – mùa của du lịch. Lý Sơn là một thắng cảnh thiên nhiên độc
đáo với năm ngọn núi nhô cao giữa vùng trời biển bao la, đứng
trên một trong số các đỉnh núi này nhìn xuống xung quanh đều
mênh mông biển trời, thu tầm ngắm lại một chút là những cánh
đồng tỏi hành xanh mơn mởn như một bức thủy mặc. Huyện đảo Lý
Sơn nằm về phía đông bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 18 hải
lý, có mối liên hệ chặt chẽ với các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh
như: Khu kinh tế Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi, Khu du lịch Mỹ Khê, Sa
Huỳnh tạo thành tam giác các khu du lịch biển có quy mô lớn trong tương
lai. Theo các tài liệu nghiên cứu khoa học, đảo Lý Sơn được hình thành
từ hoạt động của núi lửa và san hô nên có nhiều cảnh quan, hệ thống các
hang động phong phú như: Hang Câu, Thạch Động, Hệ thống các miệng núi
lửa, hệ thống các bãi san hô trên đảo, hệ thống bãi biển; hệ thống các
di tích văn hóa lịch sử như: di tích lịch sử hải đội Hoàng Sa kiêm quản
Trường Sa, Chùa Hang, Chùa Đục, Dinh Bà Thiên YANA, hệ thống lăng cá
Ông, hệ thống nhà rường đắp đất, Âm Linh Tự, Đình làng An Vĩnh với nhiều
hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống. Các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh cũng
đã được tìm thấy trên đảo như Suối Chình, xóm Ốc, dấu vết của văn hóa
Chăm Pa. Tiềm năng phát triển du lịch rất lớn nhưng đến thời điểm này
huyện vẫn chưa có quy hoạch phát triển du lịch cũng như cơ chế đặc thù
kêu gọi đầu tư đến Lý Sơn để đầu tư khai thác.

Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn thành đảo du lịch gắn với an ninh quốc
phòng được triển khai thực hiện sẽ dựa trên tiềm năng sẵn có của địa
phương để hình thành các tuyến du lịch văn hóa trên cơ sở tham quan các
di tích lịch sử văn hóa với các điểm du lịch trên tuyến gồm: Chùa Hang,
Chùa Đục, Nhà trưng bày di tích hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa,
đền thờ cá Ông. Tuyến du lịch cảnh quan bao gồm: núi Giếng Tiên, núi Hòn
Sỏi, Hòn Vung, núi Thới Lới, suối Chình, hang Câu. Tuyến du lịch biển
đến các bãi san hô để tổ chức các hoạt động lặn biển, thám hiểm biển,
các dịch vụ vui chơi trên biển và thưởng thức các món đặc sản biển, đặc
sản gỏi tỏi, gỏi cá cơm, gỏi mực…..

Với khí hậu đã nói như ở trên, lại thêm mùa lễ hội, thiên nhiên thơ mộng
hiền hoà, mặt biển là từng đàn cá chuồn chơi đùa, nền trời xanh thẳm
được tô điểm bởi chim hải âu, chim én. Ý trời – lòng dân hoà quyện vào
nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Lý Sơn vào độ tháng 3 là sự kết
tinh của 3 yếu tố: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.

Đến Lý Sơn vào mùa trăng sáng thì không còn từ ngữ để mà khen, cùng nhau
mang chiếu ra ngồi dưới ngọn hải đăng, ánh trăng làm đèn, xung quanh
được bao bọc bởi biển, âm thanh là những đợt sóng vỗ vào bờ. Tất cả ngồi
quây quần bên nhau vừa ngắm trăng, uống rượu với các món ngon mang đặc
trưng biển, rất biển và ca hát. Thật sự yên ả, ra Lý Sơn, dường như
người ta quên đi bao bon chen của cuộc sống hằng ngày, thoải mái vô
cùng.

Chính vì lẽ đó mà hằng năm, Lý Sơn thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch
trong nước và quốc tế đến đây tham quan. Trong chuyến đi Lý Sơn 1 của
HSO, về Âm Linh Tự vào dịp tế Thần, tìm hiểu mới biết rằng, ở đây vào Lễ
khao lề thế lính Hoàng Sa du khách đông nghịt, họ đến từ sớm và xin
được ở lại nhà dân để tận hưởng những chuỗi ngày yên bình, thanh thản
nơi huyện đảo.

Lý Sơn hiện đang là điểm đến khao khát của không ít du khách. Tôi còn
nhớ rất rõ trong chuyến đi Lý Sơn hồi cuối tháng 1/2010, một số thành
viên (đặc biệt có 2 bạn nữ) của HSO đã tự nhủ với lòng mình rằng: "Nhất
định Lý Sơn sẽ là nơi mà mình chọn để hưởng tuần trăng mật sau khi cưới
chồng” CÙNG HSO ỦNG HỘ LỄ KHAO LỀ, HƯỚNG VỀ LÝ SƠN LẦN 2!! 3_002CÙNG HSO ỦNG HỘ LỄ KHAO LỀ, HƯỚNG VỀ LÝ SƠN LẦN 2!! 3_002CÙNG HSO ỦNG HỘ LỄ KHAO LỀ, HƯỚNG VỀ LÝ SƠN LẦN 2!! 24 dù với họ lúc này, tình yêu là
một cái gì đó còn xa xôi lắm…

Tuy đã có sự thay da đổi thịt, nhưng không hẳn là đồng bào của chúng ta
nơi đây ai cũng có cuộc sống no đủ, vẫn còn đó nhiều mảnh đời khó khăn
vất vả…

Còn nhớ đảo oằn mình hứng chịu những trận đánh của cơn bão số 9, những
mất mát, thiệt hại mà nó mang lại đến nay nhìn lại vẫn là thảm họa, nhắc
lại thấy rùng mình.

Đảo – nơi cách biệt với đất liền có lắm lúc tưởng chừng như bị cô lập
bởi nhiều thiếu thốn, mùa nắng nóng kéo dài dự báo nguy cơ thiếu nước
ngọt càng trở nên trầm trọng, thiếu nước – "vấn nạn" cần được giải quyết
ở Lý Sơn vào mùa nắng.

Bên cạnh việc trồng hành, tỏi, ngô thì phần lớn bà con ngư dân làm nghề
đánh bắt xa bờ, ở các hộ gia đình, nam giới cho tàu xuống Hoàng Sa, quần
đảo Trường Sa, sang Malaysia, Indonesia, Philippines đánh bắt cá, không
ít tàu thuyền – là phương tiện kiếm sống, là "bát cơm manh áo" của cả
gia đình bị hải quân nước ngoài, điển hình là hải quân Trung Quốc giả
dạng tàu ngư chính bắt giữ, tịch thu tài sản của bà con chúng ta. Đến Lý
Sơn, đừng ngạc nhiên khi chủ nhà là phụ nữ, cũng đừng thắc mắc tại sao
nhiều gia đình không có đàn ông, bởi chồng, con họ đi biển bị bắt chưa
được thả về còn nhiều lắm! Biết làm sao bây giờ?

Còn đó những đứa trẻ giòn vang tiếng cười trong trẻo đến trườngđầu tóc
nhuộm vàng màu của nắng và gió biển….

Lý Sơn mang đầy tiềm năng du lịch và có vị trí chiến lược an ninh quốc
phòng. Thiết nghĩ, ổn định và phát triển kinh tế là điều kiện tiên quyết
cho việc khẳng định chủ quyền lãnh hải trong tình hình hiện nay. Lý Sơn
cần được lớn mạnh và giữ vững – đó là trách nhiệm của toàn nhân dân đất
Việt.

Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa – nơi tập hợp tất cả các thanh niên yêu nước
trong và ngoài nước. Chúng ta – hơn ai hết - hiểu được hoàn cảnh, nỗi
khó khăn mà đồng bào ta đã và đang ghánh chịu. Hãy tiếp tục cùng nhau
hướng về Lý Sơn bằng tất cả tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ, giúp
đỡ bà con ổn định cuộc sống.Đó không chỉ là tình đồng bào, mà còn là
quyền lợi, nhiệm vụ của mỗi công dân đối với biển đảo quê hương. Người
Việt Nam ý thức sâu sắc về lòng yêu nước, truyền thống đánh giặc gìn giữ
giang sơn của cha ông, về "bạn" và "thù" để từ đó nhân dân ta nhận thức
được trách nhiệm của mình đối với đồng bào, với Tổ Quốc.

Tình hình biển đảo hiện nay đang là mối quan tâm của nhiều thế hệ, trong
đó lớp trẻ chúng ta không là ngoại lệ, ở một mức nào đó, tôi và bạn
biết thực trạng ấy như thế nào, trong tình trạng ra sao và cần phải làm
gì để đối phó với tình hình đó – đứng ở góc độ cá nhân tôi nghĩ như thế.

Tin rằng, một khi nhận thức đúng đắn ắt sẽ có những hành vi thích hợp
mang đầy tính nhân văn.

Chúng ta đã hoàn thành tốt chương trình lần thứ nhất hồi cuối tháng 1,
nay để kế hoạch lần 2 được thực hiện và đạt kết quả tốt thì sự chung
tay, góp sức, sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong, ngoài diễn đàn,
sự đồng tình ủng hộ của các nhà hảo tâm là vô cùng cần thiết. Chắc
chắn, "Hướng về Lý Sơn" lần thứ 2 này không thể thiếu nguồn động viên
của tất cả mọi người!

Hướng về Lý Sơn – hướng về biển đảo yêu thương của Tổ Quốc. Mong rằng,
tình hình hiện nay sớm được toàn nhân dân đất Việt biết đến và quan tâm,
nhất là thế hệ trẻ - cái tuổi của sự nhiệt huyết, sục sôi cống hiến.

Hãy tiếp tục xây dựng để HSO trưởng thành hơn nữa! Hôm nay chúng ta
hướng về Lý Sơn và nhất định ngày mai, chúng ta sẽ làm được như thế này
đối với Hoàng Sa, Trường Sa, thậm chí phát triển cao hơn về quy mô và
tính chất!

Tin lắm, HSO!

Thiết nghĩ, trong hơn hai năm qua, các thành viên của HSO như những
người khai hoang cho một vùng đất mới. Dẫu biềt rằng, hoangsa.org còn và
phải trải qua không ít khó khăn. Trong sâu thẳm trái tim tôi mong lắm,
diễn đàn ngày càng phát triển vững mạnh xứng đáng là nơi tập hợp "nhuệ
khí", "hồn" dân tộc. Đặt nhiều niềm tin vào tâm huyết, nỗ lực của các
thành viên, các mem mới trong việc xây dựng ngôi nhà chung không phụ
công "người khai hoang lập đất”, “người làm nền móng". Hi vọng rằng, khi
dần ổn định, HSO mở rộng phạm vi, tính chất hoạt động để hoangsa.org
trở thành điểm đến của nhiều người vì những giá trị thiết thực mà chúng
ta mang lại, cũng chính là để thực hiện đúng mục tiêu, chủ trương chung
của diễn đàn đề ra ngay từ đầu.

HSO sẽ "làm nên nghiệp lớn" trong tương lai??!!!

Hướng về Lý Sơn – chung tay xây dựng Trung tâm dữ liệu hoàng sa là quyền
lợi và trách nhiệm của mỗi thành viên. Một mong đợi ở mọi người cùng
mang công sức, trí tuệ, vật chất để xây dựng và phát triển HSO nhằm thực
hiện tốt mục tiêu diễn đàn – nơi tập hợp của những người cùng chung chí
hướng, lý tưởng.

nguồn: http://hoangsa.org/forum/threads/26065-Ly-Son-%E2%80%93-Le-khao-le-linh-Hoang-Sa-!!!

http://my.opera.com/khoilv

starfish

starfish
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Oh..!!! Hoành tráng quá !!!

http://letot.chaoban.info

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]