Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật kí tôi đi Hoàng Sa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật kí tôi đi Hoàng Sa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Nhật kí tôi đi Hoàng Sa Empty Nhật kí tôi đi Hoàng Sa Wed Apr 07, 2010 11:52 am

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Vì năm đầu tôi thi đại học không đỗ nên về lại quê Lý Sơn. Cuối tháng 1 âm lịch(2008) tôi theo cha tôi lần đầu đi biển xa. Nghe cha tôi nói chạy Hoàng Sa tôi vừa mừng vừa sợ, mừng là được ra vùng đất của tổ quốc và đặc biệt hơn là đi vô ra nhanh hơn là chạy Trường Sa, cũng gần tết rồi tôi sợ ko được ăn tết ( nỗi lo của người lần đầu đi đảo mà hihi).

Tàu của cha tôi và chú tôi mang biển hiệu QNg 6364 TS, khi đi cùng là có thêm 12 bạn lái nữa, đúng 9h ngày ...(tôi ko nhớ nữa) tàu tôi xuất phát tại dinh Tam Toà. Sau cuộc cúng vái cầu mong sự phù hộ thì chạy xuống miếu Thuỷ Long làm lễ vái chào và đề thẳng hướng Hoàng Sa mà chạ.

Đến đêm thì tôi bị say sóng và ngủ thiếp đi, sáng dậy chạy đến khoảng 13h chiều hôm sau thì đến Đá Lồi (có người gọi là đá lầu) - nơi tàu chúng tôi dặt chân đến đầu tiên, sau đó tàu chạy đến đảo Hai Trụ và đánh bắt cá tại đây. Tại đây tôi thấy tàu của anh Nguyễn Chí Thạnh cùng quê và cùng xóm (mấy chuyến sau này thì bị phía trung quốc bắt cùng tàu với tàu của cha tôi và có thêm tàu của ông Thọ ).

Sau khi đánh bắt cá tại đảo Hai Trụ, tàu chúng tôi chạy đên cồn chim và đánh bắt cá tiếp tại đây. Chúng tôi đang đánh bắt cá thì thây một đống khói xa xa lúc đó mọi người vội cho các thành viên lên thuyền và cho tàu chạy đi. Lúc đó có tàu cua anh Thạnh chạy qua thì bị tàu chiến của Trung Quốc đuổi rượt, tàu của chúng tôi thấy sợ qúa tăng hết công suất chạy để khỏi bị bắt. Sau cuộc tẩu thoát đó chúng tôi dừng lại ở đảo trụ cẩu định đánh bắt cá thì chú tôi thấy có chiếc tàu ở xa thạt xa, chú tôi liền cho tàu tăng tốc chạy đi nhưng thôi, lát sau đã thấy chiếc tàu chiến biển số 559 rượt đuổi đằng sau rồi, tôi rất sợ, lúc đó mọi người trong tàu người thì núp người thì cất những thứ đồ của mình vì sợ nó lấy. Tôi nhìn ra thì thấy bọn chúng kê súng người đứng lên quất cờ ra hiệu, chúng áp sát vào ghe cua chúng tôi nhưng tàu chúng lớn tàu chúng tôi nhỏ nên áp vào ko được, chúng ra hiệu chạy về Việt Nam. Chúng tôi mừng rỡ vì ko bị bắt ,thế là chúng tôi chạy về lại Đá Lồi, sau vài ngày đánh bắt ko có cá chúng tôi chạy về đảo Tri Tôn, lúc vừa bỏ thuyền thúng xuống đi vô gần gò thì ........phùng phùng .... tôi giật mình hỏi cái gì vậy thì ra là tiếng súng từ trong đảo tri tôn bắn ra, mọi người vội vàng kéo thúng lên tàu và chạy về Lý Sơn luôn, tôi nhìn lại thì thấy vài phát súng nữa, tôi sợ khiếp đảm, và tàu chúng tôi chạy về Lý Sơn chỉ đủ tổn thôi. Từ đó tới giờ tôi sợ lắm cha tôi nói bấy nhiêu mà sợ uhw, còn hơn nữa kia. ............... tôi thật sợ và nghĩ cho những người dân của mình sau này thế nào đây khi phía Trung Quốc có những hành động như thế.



Được sửa bởi contraixudao ngày Wed Apr 07, 2010 2:51 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Sửa lỗi chính tả.)

2Nhật kí tôi đi Hoàng Sa Empty Re: Nhật kí tôi đi Hoàng Sa Thu Apr 08, 2010 2:58 pm

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
sao ko ai cho mình ý kiến thé huhuhu Nhật kí tôi đi Hoàng Sa 763697

3Nhật kí tôi đi Hoàng Sa Empty Re: Nhật kí tôi đi Hoàng Sa Thu Apr 08, 2010 3:05 pm

Melo

Melo
Level 5
Level 5
hôm trước định comment rồi mà quên mất! chắc tại người ta tưởng đây là bài viết nào đó ..chứ ko phải chuyến đi thực tế của bạn đấy mà ! nên chưa ai cm thôi ^^!

mình thấy đi biển nguy hiểm quá! làm có lúc cũng nhiều tiền thật! có lúc đói meo! rồi bị Trung Quốc bắt,đánh..và biết bao nhiêu nguy hiểm khác !

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]