1 [New]THÔNG BÁO CỦA RÙA!!! Fri Apr 16, 2010 11:04 am
Nh0oc_rua
Thành Viên VIP
Sau một thời gian tham gia, “tung hoành’ ở diễn đàn lyson, Rùa cảm thấy mình rất là may mắn khi nhận được sự quan tâm, chào đón của mọi thành viên dành cho mình và được làm quen với rất nhiều người, cho dù đó chỉ là một cộng đồng ảo, có lẽ người duy nhất mà Rùa được tiếp xúc trực tiếp là anh Starfish, tiếc là kỉ niệm cũng khá là mờ nhoà
Ấn tượng và lời cảm ơn đầu tiên gửi đến ‘em trai’ Khôi admin, nhờ một đường link qua opera blog mà rùa mới được biết và có những giây phút, tháng ngày tìm hiểu bà con đồng hương của mình, cảm ơn “em trai” nhiều lắm cơ… Rồi anh Khoa hay chú Thạch, cả anh contraixudao cực kì khó tính và khá chu toàn trong nhiệm vụ của mình, chị le-ti-vuong. Số lượng page view 4rum mình ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc càng ngày càng có nhiều mem hơn, đó là một điều đáng mừng nhưng Rùa cũng khá buồn vì mình quen còn hạn chế quá…
Thật sự mà nói, Rùa đã tham gia khá nhiều 4rum, mạng xã hội, cộng đồng ảo nhưng có lẽ, chưa có 4rum nào lại khiến Rùa có nhiều nghĩ suy, trưởng thành hơn qua từng bài đọc và gắn bó với thành viên đến như vậy. Đó hok hắn chỉ là vì đây là một diễn đàn có những người đồng hương, cùng một miền quê biển đảo mà đây thực sự là một 4rum mà Rùa tự nhủ mình thật sự cần nghiêm túc khi tham gia và có trách nhiệm với mỗi lời comment, góp ý của mình. Rùa hok hẳn là một con bé quậy phá hay ngang tàng, muốn thể hiện cái tôi mạnh mẽ của mình qua từng bài viết, chứng tỏ một điều j` dó khác lạ khi cố tìm cách gây sự hay up những bài thật “hot” để thu hút page như những j` đã làm ở các 4rum khác mà rùa “lạc” bước (báo hại bị ban nick mấy lần), chỉ biết rằng cảm nhận đầu tiên về nó là thật đáng chán và cứng ngắc, khó hoà nhập. Nhưng đúng, đời ai học được chữ ngờ, bà con nhỉ? Có đọc, có tìm hiểu và đi sâu vào từng tâm hồn mỗi thành viên, rùa mới nhận ra những suy nghĩ của mình thật đúng là chỉ dừng lại ở mức của một cô bé nữ sinh cấp 3, tự nhiên thấy mình cảm động trước tình cảm của bà con thể hiện qua từng bài viết, dõi theo hình bóng, sự thay đổi quê nhà cho dù là “khách tha phương”, thấy tình cảm của mình thật nhỏ bé, đóng góp của mình thật ít ỏi và chợt vương chút xấu hổ cho điều đó….
Tuy nhiên, pic này Rùa up lên hok phải chỉ là để viết ra những dòng nghĩ suy của rùa gửi gắm đến bà con mà thực chất đó là mào đầu cho một lời chia tay (tạm thời!!!) thui. Nay đã là 15/04/2010, rùa là dân 12+, những chứơng ngai vật, thử thách của rùa còn ở phía trước đầy khó khăn(hic!), chưa lúc nào hết như lúc này, Rùa đã hiểu thể nào là áp lực thi cử, là niềm tin của thầy cô, gia đình và sự ganh đua, phấn đấu cho bằng bạn bằng bè…Thế nên, vì sự nghiệp học hành và 2 kì thi quan trọng trước mắt, có lẽ Rùa sẽ hok tham gia 4rum này một thời gian dài, ít ra là cũng phải qua thi đại học nên có thể coi pic này là một lời thông báo, nhắn gửi đến tất cả thành viên 4rum này, những người rùa được quen, được trò chuyện, được tranh luận, được cùng niềm đam mê MU và cả những người Rùa chưa có “may mắn” được quen hết…Tạm biệt bà con, những người mà Rùa iu quí!!!Con người ta thường bảo rằng, khi múôn làm điều j` thành công thì nên tự đặt cho mình một mục tiêu, tự kiếm tìm cho mình một động lực. Phải chăng từ khi tham gia 4rum này, rùa đã tự tìm thấy được một mảnh ghép nữa cho bức tranh mang tên “quyết tâm vào đại học” cho mình?…Hi vọng sẽ được cùng bà con tổ chức những event cho Hội Đồng Hưong Lý Sơn ở Đà Nẵng , được có dịp vào Sg để gặp admin Khôi, anh Starfish, Le_Mark, anh Khoa,…(thực chất thì tết về lý sơn thì chắc được gặp đủ cả^^), sẽ có ngày bước vào cổng trường đại học với lý lịch, có dòng “Nguyên quán: An Hải, Lý Sơn” làm niềm tự hào…
Rùa hứa với bà con sẽ cố gắng ôn thi thật tốt và mong bà con cũng chúc Rùa có đủ tự tin để “vượt vũ môn” thành công. Khi nào có kết quả sẽ thông báo để chia vui lẫn chia buồn sau.
Có vài dòng nhắn gửi cuồi:
“ Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cộng rơm vàng
Kỉ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian…”
(Nh0oc_rua)
Thế là đủ cho một tấm lòng, bà con nhỉ?!
Say goodbye and nice to see all members
@ Khôi: co' j` thi nhắn tin qua yahoo cho rùa với nghen^^, dù j` cũng hok mún mù thông tin
Ấn tượng và lời cảm ơn đầu tiên gửi đến ‘em trai’ Khôi admin, nhờ một đường link qua opera blog mà rùa mới được biết và có những giây phút, tháng ngày tìm hiểu bà con đồng hương của mình, cảm ơn “em trai” nhiều lắm cơ… Rồi anh Khoa hay chú Thạch, cả anh contraixudao cực kì khó tính và khá chu toàn trong nhiệm vụ của mình, chị le-ti-vuong. Số lượng page view 4rum mình ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc càng ngày càng có nhiều mem hơn, đó là một điều đáng mừng nhưng Rùa cũng khá buồn vì mình quen còn hạn chế quá…
Thật sự mà nói, Rùa đã tham gia khá nhiều 4rum, mạng xã hội, cộng đồng ảo nhưng có lẽ, chưa có 4rum nào lại khiến Rùa có nhiều nghĩ suy, trưởng thành hơn qua từng bài đọc và gắn bó với thành viên đến như vậy. Đó hok hắn chỉ là vì đây là một diễn đàn có những người đồng hương, cùng một miền quê biển đảo mà đây thực sự là một 4rum mà Rùa tự nhủ mình thật sự cần nghiêm túc khi tham gia và có trách nhiệm với mỗi lời comment, góp ý của mình. Rùa hok hẳn là một con bé quậy phá hay ngang tàng, muốn thể hiện cái tôi mạnh mẽ của mình qua từng bài viết, chứng tỏ một điều j` dó khác lạ khi cố tìm cách gây sự hay up những bài thật “hot” để thu hút page như những j` đã làm ở các 4rum khác mà rùa “lạc” bước (báo hại bị ban nick mấy lần), chỉ biết rằng cảm nhận đầu tiên về nó là thật đáng chán và cứng ngắc, khó hoà nhập. Nhưng đúng, đời ai học được chữ ngờ, bà con nhỉ? Có đọc, có tìm hiểu và đi sâu vào từng tâm hồn mỗi thành viên, rùa mới nhận ra những suy nghĩ của mình thật đúng là chỉ dừng lại ở mức của một cô bé nữ sinh cấp 3, tự nhiên thấy mình cảm động trước tình cảm của bà con thể hiện qua từng bài viết, dõi theo hình bóng, sự thay đổi quê nhà cho dù là “khách tha phương”, thấy tình cảm của mình thật nhỏ bé, đóng góp của mình thật ít ỏi và chợt vương chút xấu hổ cho điều đó….
Tuy nhiên, pic này Rùa up lên hok phải chỉ là để viết ra những dòng nghĩ suy của rùa gửi gắm đến bà con mà thực chất đó là mào đầu cho một lời chia tay (tạm thời!!!) thui. Nay đã là 15/04/2010, rùa là dân 12+, những chứơng ngai vật, thử thách của rùa còn ở phía trước đầy khó khăn(hic!), chưa lúc nào hết như lúc này, Rùa đã hiểu thể nào là áp lực thi cử, là niềm tin của thầy cô, gia đình và sự ganh đua, phấn đấu cho bằng bạn bằng bè…Thế nên, vì sự nghiệp học hành và 2 kì thi quan trọng trước mắt, có lẽ Rùa sẽ hok tham gia 4rum này một thời gian dài, ít ra là cũng phải qua thi đại học nên có thể coi pic này là một lời thông báo, nhắn gửi đến tất cả thành viên 4rum này, những người rùa được quen, được trò chuyện, được tranh luận, được cùng niềm đam mê MU và cả những người Rùa chưa có “may mắn” được quen hết…Tạm biệt bà con, những người mà Rùa iu quí!!!Con người ta thường bảo rằng, khi múôn làm điều j` thành công thì nên tự đặt cho mình một mục tiêu, tự kiếm tìm cho mình một động lực. Phải chăng từ khi tham gia 4rum này, rùa đã tự tìm thấy được một mảnh ghép nữa cho bức tranh mang tên “quyết tâm vào đại học” cho mình?…Hi vọng sẽ được cùng bà con tổ chức những event cho Hội Đồng Hưong Lý Sơn ở Đà Nẵng , được có dịp vào Sg để gặp admin Khôi, anh Starfish, Le_Mark, anh Khoa,…(thực chất thì tết về lý sơn thì chắc được gặp đủ cả^^), sẽ có ngày bước vào cổng trường đại học với lý lịch, có dòng “Nguyên quán: An Hải, Lý Sơn” làm niềm tự hào…
Rùa hứa với bà con sẽ cố gắng ôn thi thật tốt và mong bà con cũng chúc Rùa có đủ tự tin để “vượt vũ môn” thành công. Khi nào có kết quả sẽ thông báo để chia vui lẫn chia buồn sau.
Có vài dòng nhắn gửi cuồi:
“ Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cộng rơm vàng
Kỉ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian…”
(Nh0oc_rua)
Thế là đủ cho một tấm lòng, bà con nhỉ?!
Say goodbye and nice to see all members
@ Khôi: co' j` thi nhắn tin qua yahoo cho rùa với nghen^^, dù j` cũng hok mún mù thông tin