1 Tiễn Biệt Người Thầy Kính Yêu! Sat Jun 05, 2010 7:45 pm
angel_cry
Thành Viên VIP
Thầy Phương,thầy đã xa rồi!
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng em
Nhớ một thuở thầy dạy ngày trước
"Lo học hành chăm chỉ cho ngoan
Dẫu rằng vất vả gian nan
Tương lai rộng mở,vinh quang đón chờ"
Cũng có lúc thầy hay trách phạt
Tại chúng em vi phạm kỉ cương
Làm sao đong đếm tình thương
Bao năm vất vả mái trường thầy ơi?
Cũng có lúc lòng thầy vui sướng
Khi chúng em khôn lớn trưởng thành
Con đường rạng rỡ công danh
Lòng thầy mãn nguyện, thảnh thơi mỉm cười
Lắm lúc gặp học trò cá biệt
Thầy âm thầm mài miệt dạy răn
Học hành phải biết siêng năng
Trò nghịch thầy cũng không mắng nữa lời
Buổi sinh hoạt cùng nhau tâm sự
Tình thầy trò hãy giữ trong tim
Mai này phiêu bạt cánh chim
Dẫu gặp sóng gió nhớ tìm thầy xưa
Lời thầy dạy em chưa ghi nhớ
Mà sao thầy lại nỡ rời xa
Khiến cho con trẻ mất cha
Chợt nghe em bỗng xót xa trong lòng
Thâm tâm em mong thầy siêu thoát
Nơi cõi lòng tan nát, thầy ơi!
Nhìn về chốn biển mù khơi
Lý Sơn thương tiếc người thầy kính yêu!
Được sữa từ thơ của Nguyễn Khuyến
Mong linh hồn thầy sớm được siêu thoát!