Giới tính : Số bài gửi : 45 Nỗ Lực : 150 Điểm Thưởng : 54 Tuổi : 38 Đến từ : vò vò
hiện tại đang được các Sư nghiên cứu lại ,và có thể là sẽ làm lại khuôn mặt vì các Sư không đồng tình với khuôn mặt hiện tại ,( khuôn mặt trên bức tượng Quan âm ,mập và nhăn quá không giống)
Giới tính : Số bài gửi : 243 Nỗ Lực : 463 Điểm Thưởng : 172 Tuổi : 34 Đến từ : Đảo Cù Lao Ré
UH!Đúng là nhìn kĩ thì thấy khắc hẳn với những bức tượng có tên tuổi mà mình từng thấy.Mà việc chỉnh sửa lại hơi khó khăn đấy.Vì nếu ồm thì có thể đắp thêm còn ở TH này thì ngược lại...........
Giới tính : Số bài gửi : 15 Nỗ Lực : 22 Điểm Thưởng : 8 Tuổi : 34
mình không hiểu đây là một công trình quan trọng và được trông mong nhiều.Chính vì thế mọi nhất cử nhất động của công trình này đều được giám sát chặt chẽ.Đó là lý do mà không thể có sự cố như thế.trừ khi......Đến khi sắp hoàn thành thì như thế này.Thật đáng tiếc và lãng phí
Giới tính : Số bài gửi : 138 Nỗ Lực : 280 Điểm Thưởng : 76 Tuổi : 35
Buồn nhỉ : chắc có lẻ đó là một dấu hiệu gì đó. nhưng dù sao đi nữa thì bức tượng khổng thể thế được. Đã là một bức tượng Phật thì cho dù có mất thời gian và tiền bạc đi nữa cũng phải sữa cho bằng được. Tượng Phật: Thật ra nó là vật chất nó là kiến trúc khoa học. Nhưng Giá trị của Tượng Phật không chỉ dừng lại ở đó, mà còn ở Tinh Thần . con người cũng thế ai cũng sinh ra và lớn lên, và được môi trường đảo thải tự nhiên để có được thể xác và vật chất có được, và đặt biệt quan trọng hơn hết là Tinh Thần của con người. có câu bảo " Tinh Thần là sự sống của con người, Con người Sống vì Tinh Thần " Đúng thế hai yếu tố đó có mối quan hệ qua lại với nhau, cũng giống mọi thứ điều có vòng tròn khép kín của nó. Mất một thứ sẽ thay đổi nhiều thứ, Thay đổi 1 thứ sẽ thay đổi nhiều thứ. VD: ta đói bụng thì kéo theo thân xác ta tiều tị và yếu sức, nó có thể dẫn đến bị bệnh do không đủ sức để kháng lại với mầm bệnh tìm ẩn, mặt khác nó làm cho tâm hồn ta không được tốt, như là : suy nghỉ tìm gì ăn đây, tiền đâu mua, .... có người còn đi cướp, đi ăn xin... có người khóc vì đói.... .v. v. .v Vậy ở đây : mặt tinh thần của Bức Tượng là gì ?
Là một mặt Lớn của con người, Là niềm tin của con người là chổ dựa vững chắc và là một mục đích sống cao cả của con người.
Các bạn chưa hiểu hết giá trị của nó đúng không ?
Đúng thế mọi thứ điều có giới hạn ứng với từng mức so sánh . cũng như chúng ta còn nhỏ đâu biết gì về internet, Vi điều khiển, nổi tiếng, thần tượng ,danh nhân, v.. v. v. Tôi còn nhớ câu nói:" Ta biết người không biết,người biết ta lại dại khờ" Thế đó. Các bạn hảy nghỉ lại: Lúc lớp 5 chưa biết giải phương trình bậc 2, còn các bạn lớp 9 thì đã biết đúng không? vậy đó . chính vì thế chúng ta đừng có xem thường mọi thứ mình đã biết mà sinh ra tính chê bai người chưa biết, cái đó người ta gọi là tư đại, và là tính xấu đó. Vậy các bạn biết đâu là xấu là tốt rồi nhỉ ? nhưng có những điều ta không phân biệt đâu là tốt là xấu thì sao ?
Đâu là tốt là xấu ?
Đây là vấn đề rất quan trọng . tại sao ? tại vì đó là tiền đề để con người sống có ích, và giúp ta hiểu được "tại sao ta phải sinh ra ?" thật vậy các bạn biết xấu các bạn có làm việc xấu không ? hiển nhiên là không đúng không ? Các bạn biết đây là điều tốt thì ắc hẳn các bạn tranh nhau làm đúng không ? đúng vậy .Vậy thì các bạn sống đúng với mục đích rồi đó , khi đó các bạn sẽ thấy mình rất hạnh phúc và có thể nói là huy sinh tất cả để được hạnh phúc đó.Vậy tại sao bạn phải làm điều đó? Tại vì bạn chào đời bằng những tiếng khóc , chính vì thế bạn không thể tạm biệt cuộc đời bằng những tiếng khóc. nhưng hỏi lại tại sao tôi phải làm trái ngược lại điều đó ? Nếu ai có hỏi câu đó thì cho nghỉ hỏi lại bạn nhé : thế bạn sinh ra từ đâu ? và nếu bạn biết bạn sinh ra từ đâu thì hảy quý trọng và yêu thương cái nguồn cội của mình và hảy hỏi thêm nguồn cội của bạn muốn gì ? lúc đó hảy học thuộc câu trả lời đó và làm theo nhé .
Giờ thì các bạn có buồn và trách những người làm tượng Phật không đẹp ko ?
Mình nghỉ mình cũng buồn và trách móc người thợ tạc tượng, Nhưng khi nghỉ đến đó tôi lại lập tức xin lổi vì mình không nên trách móc họ, Chỉ tại họ chưa thổi hồn tươi đẹp vào tượng Phật thôi. Đúng thế các bạn cũng có nhiều lần trách người khác vì người ta không làm vừa ý mình đúng không ! Các bạn à! các bạn đã quên rồi đúng không, Nhưng có nhiều người thì không quên được ? vậy tại sao ? rất dể tại vì chúng ta không tha thứ cho họ.Vậy các bạn hảy tha thứ nha ! vì mọi người điều có giới hạn, và điều có một lần lầm lổi, Chúng ta hảy yêu thương và hòa đồng nhau để cũng hoàn thiện hơn. Vậy Tha thứ khi nào thì tha thứ được còn khi nào thì không thể tha thứ được ? Đó là câu hỏi khó. Nhưng bạn à khi ta đang đứng ở bục giảng thì tha thứ cho học trò, khi ta ở cai vị Giám đốc công ty thì ta thứ được cho nhân viên còn khi ta ở bậc cha mẹ thì tha thứ cho con cái, vậy khi ta ở thời học sinh có thể tha thứ được cho một Danh nhân làm một điều xấu. Hình như là không thể ư ? Rất dể vì cái chữ TA nên chúng ta chỉ tha thứ được cho những người ở mức dưới ta thôi, còn ở mức cao hơn thì không ? Vậy giờ các bạn phải tập tha thứ cho mọi cấp độ và tần lớp và địa vị nha. Vì khi mọi thứ đã xảy ra thì không thể lấy được, cũng như thời gian trôi đi không hẹn trước, Chính vì thế chúng ta phải THA THỨ và chấp nhận sự thật dù đã không chấp nhận được.
Cảm ơn các bạn đã đọc, đôi khi mình viết có điều sai phạm, mong các bạn chỉ hộ. Chúc vui vẻ - thành công .