1 trang thơ tâm sự Tue Jul 19, 2011 2:23 pm
vandayit
Những ngày buồn làm tôi thêm buồn bực
Gởi chút hờn, chút giận gợi bờ mi
Có ai hiểu lòng tôi đang thao thức
Có trách hờn, hay tự hờn trách tôi.
Đêm thao thức, suy nghỉ dài đêm mộng
Suy nghĩ nhiều chẳng hiểu lý lẽ gì?
Đời cứ thế mang nhiều ngang trái quá
Nên trách mình hay hờn dối ai đây?
Trách số phận lại trách hờn phận số?
Trớ trêu chi, còn lại nãn điều gì ?
Cứ quanh quẩn làm tim tôi đâu nhói
Ai là người được thấu hiểu lòng tôi?
Tôi phật lòng trước độ lượng bao dung
Với thời gian là liều thuốc bổ ấy
Để tôi hiểu và cố tình được hiểu
Quên những gì không đáng nhớ để mong...
..............
vandayit
Gởi chút hờn, chút giận gợi bờ mi
Có ai hiểu lòng tôi đang thao thức
Có trách hờn, hay tự hờn trách tôi.
Đêm thao thức, suy nghỉ dài đêm mộng
Suy nghĩ nhiều chẳng hiểu lý lẽ gì?
Đời cứ thế mang nhiều ngang trái quá
Nên trách mình hay hờn dối ai đây?
Trách số phận lại trách hờn phận số?
Trớ trêu chi, còn lại nãn điều gì ?
Cứ quanh quẩn làm tim tôi đâu nhói
Ai là người được thấu hiểu lòng tôi?
Tôi phật lòng trước độ lượng bao dung
Với thời gian là liều thuốc bổ ấy
Để tôi hiểu và cố tình được hiểu
Quên những gì không đáng nhớ để mong...
..............
vandayit