Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Tham bát, bỏ mâm! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Tham bát, bỏ mâm! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Tham bát, bỏ mâm! Empty Tham bát, bỏ mâm! Fri Apr 22, 2011 5:34 pm

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
GiadinhNet - Tỏi Lý Sơn, một nông sản đặc biệt chỉ có duy nhất ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi là một trong số ít nông sản Việt được công nhận thương hiệu từ năm 2007.

Từ đó, cây tỏi đã mang lại lợi ích rất lớn cho huyện đảo nghèo này. Nhưng chính sự nổi tiếng đã khiến cho củ tỏi Lý Sơn đã bị làm “giả”.

Chuyện làm “giả” loại tỏi này có ngay từ năm 2007. Tỏi “giả” vẫn là củ tỏi nhưng người ta mua từ nơi khác về, chở ra đảo, gắn mác rồi quay về đất liền bán lại, kiếm chênh lệch.

Sự vụ bị phát giác khi hàng trăm tấn tỏi được thương lái mua gom từ Khánh Hòa, rồi về cảng Sa Kỳ để ra đảo.

Tham bát, bỏ mâm! Toi22
Tiểu thương vận chuyển tỏi từ nơi khác về để trộn với
tỏi Lý Sơn. Ảnh: TPO
.

Theo thời giá, tỏi Lý Sơn hàng xịn bây giờ là 60.000 đồng/kg khô, còn tỏi nơi khác thì có giá 20.000 đồng thôi. Chênh lệch tới 40.000 đồng/kg nên người ta đã gom tỏi các nơi từ nhiều năm nay, và món lợi kiếm được cho mấy “gian thương” là không nhỏ.

Chỉ khổ cho người nông dân chân chính trồng tỏi ở Lý Sơn, cái thương hiệu phải rất cực khổ kia mới có được thì bị ảnh hưởng trầm trọng. Bây giờ, ai còn dám tin vào chất lượng của giống tỏi được trồng trên cát trắng, nhánh nhỏ mà cay chỉ có ở đảo nữa? Hàng trăm tấn tỏi rởm đã được bán, người tiêu dùng cũng đã bị lừa mà mua về dùng.

Chuyện “tham bát, bỏ mâm” ở Lý Sơn là rất đáng tiếc, nhưng ở nước ta, đâu chỉ có tỏi chịu nỗi khổ như thế. Ví như bưởi Năm Roi, hay bưởi Diễn, rồi nhãn lồng Hưng Yên... là những thương hiệu nông sản nổi tiếng và phải nói là thuộc loại ngon nhất thế giới. Song tất cả đều bị làm giả, bị nhái khiến cho thương hiệu vừa hình thành đã... chẳng ai tin. Bưởi thì người ta ngâm với... nước rửa chén cho đổi màu vỏ, cho cũ kỹ giống với bưởi xịn. Nhãn lồng thì người ta cũng chở từ nơi khác về “đất tổ” Hưng Yên và bán cho khách qua đường. Chưa hết, người ta mua nhãn khắp nơi và cũng chở đi khắp nơi bán dưới danh nghĩa nhãn lồng Hưng Yên. Kết cục lại, càng ngày, người ta càng không tin đó là hàng xịn, ngay cả khi mua tại chính nơi trồng ra loại sản vật ấy.

“Tham bát bỏ mâm”, hay vì cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ đi cái lợi lớn lâu dài bây giờ đâu còn phù hợp nữa. Nhưng kể cũng lạ, gian thương, hàng nhái công khai bày bán, công khai được vận chuyển, thế mà chẳng thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra.

Trong khi đó, ở đâu chúng ta cũng có đủ cả Hội bảo vệ người tiêu dùng, thuế vụ và quản lý thị trường. Người nông dân thì khó mà tự bảo vệ mình, nhất là với “thương hiệu chung” cả vùng như thế, nhưng các cơ quan hữu quan được lập ra để làm việc này thì không biết đang lo việc gì nhỉ?


Lâm Phong

https://www.facebook.com/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]