Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Daiduongxanh

Daiduongxanh
Tiều ngư
Tiều ngư
Zeus

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Zeús ("vua của các vị thần") là thần trị vì các vị thần và là thần của bầu trời cũng như sấm trong thần thoại Hy Lạp.
Zeus đóng một vai trò thống trị, lãnh đạo tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus của Hy Lạp cổ đại. Zeus đã sinh ra rất nhiều các anh hùng và anh thư (xem danh sách ở cuối trang) và xuất hiện trong rất nhiều các câu chuyện của họ. Dù trong tác phẩm của Homer, "người gom mây" chính là thần của bầu trời và sấm sét giống như nguồn gốc từ khu vực Cận Đông, Zeus cũng là một tạo tác văn hóa tôi thượng: xét về nghĩa nào đó, Zeus là hiện thân của tín ngưỡng tôn giáo Hy Lạp và là vị thần nguyên mẫu của Hy Lạp.

Aphrodite

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Aphrodite là thần của tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở; va cũng là thần hộ mệnh của thủy thủ. Tương đương với thần Venus trong thần thoại La Mã. Vì sự xinh đẹp mà có rất nhiều người ghen ghét, đố kị.

Ares


Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture


Trong thần thoại Hy Lạp, Ares là vị thần của chiến tranh, hay chính xác hơn là vị thần của những kẻ cuồng loạn hiếu chiến. Là một vị thần bất tử nhưng Ares đã bị Heracles đánh bại trong một trận đánh và có lần còn suýt bị hai tên khổng lồ Aloadae giết chết. Khi bị thương trong cuộc chiến thành Troy, thần đã không được phụ vương Zeus đoái hoài gì đến.

Thần Ares có diện mạo khôi ngô nhưng bản tính rất tàn bạo. Thần thường được miêu tả cầm một ngọn giáo dính máu đỏ tươi. Tương truyền chiếc ngai của thần trên đỉnh Olympus được bọc kín bằng da người.

Thần Mars trong thần thoại La Mã và thần Ares được xem là như nhau. Mars là cha của Romulus và Remus, hai huyền thoại sáng lập ra thành Roma. Vì vậy đối với dân La Mã thần Mars có vị trí quan trọng hơn và được sùng kính hơn.

Hades

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture


Hades,hay còn gọi là Aides, là một trong những người anh em của thần Zeus. Ông là của vị thần cai quản địa ngục. Ông còn có tên khác là Pluto.

Cũng như các vị thần khác, ông cũng có món vũ khí riêng cho mình là cây dĩa hai đầu. Theo ông là một con chó ba đầu tên là Ceberus. Ông là một người rất hung tàn sẵn sàng trừng phạt những ai trái ý mình. Những người đã xuống địa ngục thì không bao giờ có thể quay trở lai trừ một số vị anh hùng như Heracles, Achilles,... Ngay cả vợ ông là Persephone cũng không tình nguyện lấy ông mà là do ông bắt cóc.

Poseidon

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Trong thần thoại Hy Lạp, Poseidon là vị thần của biển cả, ngựa và "người rung chuyển trái đất", của những trận động đất. Những vị thần biển Rodon trong thần thoại Illyria, Nethuns trong thần thoại Etrusca, và Neptune trong thần thoại La Mã đều tương tự như Poseidon.Poseidon còn có nhiều người thân như Zeus, Hera,và các con của mình.

Apollo

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Helios

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture


Trong thần thoại Hy Lạp Mặt Trời được nhân hóa thành Helios . Homer thường gọi ông ta là một Titan và Hyperion.

Ông ta là con của hai Titan: Hyperion và Theia và là anh của nữ thần Mặt Trăng Selene và nữ thần bình minh Eos.

Helios được miêu tả là một vị thần đẹp trai với vầng hào quang của tai nắng Mặt Trời trên đầu, cưỡi một chiếc xe ngựa đi trên bầu trời. Homer kể rằng nó được kéo bằng những con bò mặt trời; sau đó Pindar cho rằng nó được kéo bằng con ngựa có mào lửa. Sau đó, những con ngựa được đặt bằng những cái tên: Pyrois, Aeos, Aethon và Phlegon.


Iris- Nữ thần Cầu Vồng.

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Eris- Nữ Thần của sự bất hòa .

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Nike goddess of victory- Nữ Thần CHiến thắng

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Themis- Nữ thần của luật lệ thiên nhiên

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture


Moses


Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Moses là con của một phụ nữ Hebrew (Do Thái). Khi nhận biết đứa bé sơ sinh là con trai, bà tìm cách cứu con mình khỏi bị giết theo một chiếu chỉ của Pharaoh ra lệnh tàn sát tất cả bé trai thuộc dân tộc Do Thái nô lệ ngay khi chúng vừa chào đời. Cuối cùng, cậu bé Moses được nhận nuôi để trở nên một thành viên của hoàng gia Ai Cập. Sau khi ra tay giết chết một quản nô Ai Cập để cứu một người Hebrew, Moses bị buộc phải chạy trốn, rồi trở thành mục tử. Về sau ông được Thiên Chúa kêu gọi trở về Ai Cập với sứ mạng giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ, dẫn dắt họ băng qua Hồng Hải, tiến vào hoang mạc và, vì lòng vô tín của dân Israel, ông cùng với họ lưu lạc trong đó suốt 40 năm. Dù sống thọ đến 120 tuổi, Moses không được vào Đất Hứa nhưng chết trong hoang mạc.

Frigg

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Trong thần thoại Đức và thần thoại Bắc Âu Frigg (hay Frigga, hay Friggja) là hoàng hậu của các vị thần, vợ của thần Odin và là nữ hoàng của Aesir. Frigg là nữ thần của sự sinh sản, hôn nhân, gia đình, tình mẫu tử. Bà được cho là thần bảo hộ cho phụ nữ, hạnh phúc gia đình, Ngoài ra, Frigg còn được cho là nữ thần tiên tri, bởi cả Odin và Freyja từng nói rằng Frigg biết tất cả số phận nhưng bà không nói Tên của Frigg có nguồn gốc từ chữ Fri, nghĩa là "yêu"[5].

Frigg là con gái của thần đất Fjørgyn. Bà hoặc là chị hoặc là mẹ kế của thần Thor (mẹ của Thor là thần đất Jord, được nhân cách hóa giống cái, trong khi cha của Frigg là thần Fjørgyn, được nhân cách hóa giống đực).

Frigg là nữ thần lớn nhất của tộc Aesir, và vị thần duy nhất được Odin cho phép ngồi trên ngai vàng Hlidskjalf của mình. Khi ngồi trên ngai của Odin, Frigg có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra trên thế gian. Bà có hai người con trai là Balder và Höðr (hay Hod). Balder là thần ánh sáng, là thần đẹp trai và được ưa thích nhất, nhưng Höðr lại là thần bóng tối và bị mù. Hermóðr, Heimdall, Tyr, Vidar, Váli là những riêng con của Odin.Mỗi ngày,nữ hoàng tuyển 11 thị nữ để dệt mây.

Frigg có lâu đài gọi là Fensalir, và có 9 nữ thần phụ giúp là Saga, Fir, Gefiun, Fulla, Vör, Syn, Hlín, Snotra và Gná.Lâu đài này dành riêng cho các cặp vợ chồng yêu thương nhau,những gia đình tiếp tục sinh sông sau khi chết.

Freya

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Freya là một nữ thần chính trong thần thoại Bắc Âu, và là một phần trong thần thoại Đức, bà là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, sự sinh sôi nảy nở của muôn loài, phép thuật và chiến trận.Tóc vàng, mắt xanh,xinh đẹp, và con người cầu nguyện bà để đạt được hạnh phúc trong tình yêu. Bà còn được cầu nguyện để trợ giúp sự sinh sản, và những ngày mùa tốt đẹp.

Freyja còn có liên hệ với chiến tranh, chiến trận, ma thuật, những lời sấm truyền, và sự giàu có; các bộ tộc người Đức và Bắc Âu cổ xưa tin rằng linh hồn của những dũng sĩ chết trận sẽ được các Valkyrie đưa lên Asgard, nơi mà họ sẽ trở thành chiến binh của các vị thần và giúp chống lại bọn khổng lồ. Odin, vua của các vị thần, sở hữu một nửa các linh hồn chiến binh này (Einherjar), còn một nửa thuộc về Freya Những phụ nữ quí tộc cũng tin rằng họ sẽ được đến lâu đài của Freya để phục vụ.

Tên của Freya có nguồn gốc từ chữ fráujo trong tiếng Gothic và có nghĩa là "công nương"; ngày nay gốc đó còn tồn tại trong từ Frau của tiếng Đức, Frue của tiếng Đan Mạch, Fru của tiếng Thụy Điển... có nghĩa là "quí bà, cô, phụ nữ" bởi theo nhà sử học Snorri Sturluson, tên của Freya đã được dùng như một danh hiệu cao quí để gọi các phụ nữ quí tộc.

Persephone


Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Persephone là con gái yêu của thần Zues và nữ thần nông nghiệp Demeter.Nàng là nữ thần xinh đẹp nhất trên đỉnh Olympus.Một ngày nọ,nàng Persephone kiều diễm đang dạo chơi trên đồng cỏ mượt mà thì từ xa,thần Hades đáng sợ-chúa tể địa ngục đã nhìn thấy và rung động trước vẻ đẹp trong sáng của nàng. Thần bèn bắt cóc nàng về làm vợ.Và từ đó,Persephone trở thành nữ hoàng của địa ngục

Thánh Michael - the Archangel

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Michael là tạo vật đầu tiên và vĩ đại nhất của Thiên chúa, là sứ giả trưởng của Jehovah-lãnh đạo vinh danh Chúa, đánh nhau với Satan và bảo vệ con chúa trên Trái đất. Niềm tin này được bắt nguồn từ sự xuất chúng của Michael trên mọi người con của Thiên Chúa trên thiên đàng,sự giống nhau của Michael và Giê-su là trong nhiệm vụ của học và sự nối kết của Giê-su và các chức vụ của Thiên thần (Kinh sách Thessalonians , nói rằng : "Bởi vì tự thân Thiên chúa sẽ truyền lệnh từ thiên đàng, qua giọng nói của một tổng lãnh Thiên thần." Tương phản với số đông Phong tào Kháng Cách, như là Seventh-day Adventists,phúc âm Baptist Charles Spurgeon và Trưỡng lão bình luận viên Matthew Henry,những người tin rằng Tổng lãnh thiên thần Michael không những là một thiên thần mà còn là một tạo vật tự có , người con trai thần thánh của Thiên chúa.Ở góc nhìn "Tổng lãnh Thiên thần" có nghĩa là "thiên sứ trưởng" hơn là "trưởng thiên sứ," và chức danh này giống như là "Người đứng đầu đội quân" .

Bahamut- king of the dragon

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Andromeda

Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Công chúa Andromeda vốn là con của vua Cepheus và hoàng hậu Cassiopeia trị vì vùng đất Aethiopia. Hoàng hậu Cassiopeia luôn tự cho rằng: "Ta còn đẹp hơn gấp trăm nghìn lần các chị em Nereid" (Nereid là tên của 50 tiên nữ sắc đẹp tuyệt trần dưới thủy cung, con gái của thần biển Nereus). Điều đó đã khiến cho 50 tiên nữ sắc đẹp này hết sức giận dữ: "Cassiopeia dám tự nhận là đẹp hơn chúng ta sao? Bà ta dám cả gan ganh đua sắc đẹp với chúng ta à? Hãy mau báo cho cha để trừng trị nó". Được sự đồng ý của thần Nereus, các Nereid ra lệnh cho con thủy quái khổng lồ: "Ngươi hãy san bằng Aethiopia cho ta !" Quái vật khổng lồ đến Aethiopia tàn phá nhà cửa, ăn thịt và bắt đi rất nhiều người sống ven biển. Do đó nhà vua Cepheus đã đến điện thờ Delphi để xin lời khuyên của các vị thần. Và ngay lập tức, trong làn khói hương mờ ảo của điện thờ, giọng nữ pháp sư lạnh lùng vang lên: "Nhà ngươi phải hiến dâng con gái mình cho quái vật thì mới mong thoát khỏi tai họa". Nhà vua không còn cách nào khác là phải làm theo lời sấm truyền ác nghiệt đó. Nhưng cuối cùng, nàng công chúa Andromeda đã được người anh hùng Perseus cứu sống.

Nữ Oa


Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture

Huyền Vũ


Hình ảnh một số vị thần trong truyền thuyết Picture


Huyền Vũ là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con rắn quấn quanh con rùa, có màu đen là màu của hành Thủy ở phương Bắc, do đó tương ứng với mùa đông.

Hình dạng khởi thủy của Huyền Vũ là con "vũ" màu đen, với Vũ là một linh vật kết hợp của rắn và rùa. Đây là linh vật rất cổ của Trung Hoa. Trong truyền thuyết về tổ của người Trung Quốc, Phục Hi là Tổ phụ, Nữ Oa là Tổ mẫu, thì Phục Hi có hình rắn, Nữ Oa có hình rùa. Sự kết hợp giữa rắn và rùa cho thấy một totem cổ đại từ xa xưa, tượng trưng cho sự Trường Tồn và Sức Mạnh

(Theo Truongton.net)













angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
bài viết của bạn khiến mình nhớ đến clash of the titans với lightning thief ghê :D giờ mún xem lại quá đi !

Romeo

Romeo
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
đẹp quá...

Daiduongxanh

Daiduongxanh
Tiều ngư
Tiều ngư
Còn một số ảnh của nữ thần cũng rất đẹp, nhưng nó hơi sexy tí nên mình không post, các bạn thông cảm nhá!!!!!!!!!!!! chetne

Kellvin*NGUYEN

avatar
Level 2
Level 2
uh cái này hay đấy : có hình ảnh nữa thì mới ok

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết