1 Hải đội Hoàng Sa Mon Nov 14, 2011 5:23 pm
tandao24
Level 2
“Hoàng sa lắm đảo nhiều cồn
Người đi thì có, mà không thấy về...”
Vâng lệnh vua, lòng chẳng ngại ngần
Khó khăn, gian khổ vẫn không từ.
Đo đạc thủy triều, thu sản vât,
Dựng bia chủ quyền nơi đảo xa.
Tráng đinh sức trẻ, lòng kiên trung
Đi vì nước, tiếc chi thân này.
Chiếc chiếu, cuộn mây, cùng thể tre.
Là hơi ấm đất liền, nơi hoang vu.
Mộ gió nằm đây, nặng nghĩa tình.
Lắng nghe tiếng Hoàng Sa vọng về.
Lý Sơn đó, hòn đảo kiên trung
Viết nên sử vàng: Hải Đội Hoàng sa.
Tấn Đạo
“Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh
trên biển – Học kỳ trên biển năm 2011”