1 Nạn đề làm ảnh hưởng thế hệ trẻ Lý Sơn . Thu Feb 16, 2012 12:34 pm
MBA2010
Như tôi đã nói, một năm chơi đề ở Lý Sơn sẽ phải mất 10 năm khôi phục lại kinh tế. Về mặt kinh tế hết sức nguy hiểm nhưng còn có khả năng khôi phục lại. Nhưng về mặt ý thức hệ của một thế hệ thì rất khó để phục hồi lại. Học sinh Lý Sơn trong những năm gần đây tỷ lệ học TCCN, CĐ, ĐH rất lớn, còn về sau Học sinh sẽ không biết ra sao?
Có lẽ nhà trường cũng không giáo dục nỗi nữa rồi. Nhưng chúng ta không trách nhà trường, bởi lẽ giáo dục từ nhà trường chưa đủ vì giáo dục một thế hệ phải từ 3 đỉnh tam giác giáo dục mới đủ: Gia đình - Nhà trường - Xã hội. Thế nhưng gia đình thì trên 80% chơi đề, xã hội thì chỉ một vài đối tượng là không tham gia. Như vậy thử hỏi nhà trường giáo dục được không?
Tôi nghĩ, người dân chúng ta chưa hìng dung ra được "nạn đề" sẽ phá nát gia đình, xã hội và đặc biệt đầu độc một thế hệ trẻ. Những em học sinh từ cấp 1 đã biết chơi đề thì làm sao các em chăm lo việc học, làm sao các em hướng về một tương lai xa hơn được. Người già "gần đất xa trời" cũng chơi đề thì làm sao dạy con, cháu, làm sao chỉ cho cháu những cái hay cái tốt được, chỉ biết đăm đăm bàn đề thì thời gian đâu.
Nếu người dân không hiểu được hoặc hiểu nhưng không bỏ đề được thì chỉ còn trợ giúp từ chính quyền thôi. Thế nhưng cả hơn một năm trời, trên 80% dân mình chơi đề nhưng sao chưa thấy chính quyền ra tay. Hay các cơ quan có thẩm quyền Lý Sơn xem đây không phải là trách nhiệm của họ. Hay những "con đề" cũng đã che mắt những cơ quan này rồi. Tôi biết trong bộ phận cán bộ ở Huyện nhà cũng có nhiều người rất bức xúc với "nạn đề" nhưng cũng không làm nên chuyện.
Vì thế, tôi một trong những người dân Lý Sơn có ý này muốn góp sức để xóa sạch "nạn đề" ở quê hương chúng ta. Chúng ta không nhờ lực lượng lãnh đạo ở Huyện nhà nữa mà chúng ta hãy cùng lên tiếng để cùng góp phần xây dựng quê hương. Bằng cách: Chúng ta mỗi người hãy viết cho mình một lá thư cầu cứu xóa "nạn đề" tại quê hương mình gửi về tòa soạn Báo tuổi trẻ, Thanh Niên, hay một cơ quan báo chí nào đó nhờ cơ quan này lên tiếng giúp. Chúng ta ai ai cũng viết nếu họ nhận được khoảng trên 10 lá thư như thế này thì các cơ quan báo chí thấy đây là một vấn đề lớn, lúc này họ sẽ tìm hiểu và nếu đúng sự thật như chúng ta lên tiếng thì chỉ cần họ viết một bài thì ngay lập tức các cơ quan có thâm quyền nhẩy vào điều tra và sẽ dẹp ngay nạn đê, ổn định lòng dân, người dân tiếp tục làm ăn như xưa. Như vậy tết năm nay chúng ta về có phải vui vẻ rồi không?
Vậy tôi hy vọng chúng ta mỗi người hãy viết một lá thư kể về nạn đề quê mình để lên tiếng giúp cha mẹ, anh chị, những đứa em của chúng ta.
Bài viết này nếu cơ quan báo chí đọc được thì chung tôi đại diện người dân Lý Sơn rất biết ơn khi các cơ quan vào cuộc.
MBA2010
Có lẽ nhà trường cũng không giáo dục nỗi nữa rồi. Nhưng chúng ta không trách nhà trường, bởi lẽ giáo dục từ nhà trường chưa đủ vì giáo dục một thế hệ phải từ 3 đỉnh tam giác giáo dục mới đủ: Gia đình - Nhà trường - Xã hội. Thế nhưng gia đình thì trên 80% chơi đề, xã hội thì chỉ một vài đối tượng là không tham gia. Như vậy thử hỏi nhà trường giáo dục được không?
Tôi nghĩ, người dân chúng ta chưa hìng dung ra được "nạn đề" sẽ phá nát gia đình, xã hội và đặc biệt đầu độc một thế hệ trẻ. Những em học sinh từ cấp 1 đã biết chơi đề thì làm sao các em chăm lo việc học, làm sao các em hướng về một tương lai xa hơn được. Người già "gần đất xa trời" cũng chơi đề thì làm sao dạy con, cháu, làm sao chỉ cho cháu những cái hay cái tốt được, chỉ biết đăm đăm bàn đề thì thời gian đâu.
Nếu người dân không hiểu được hoặc hiểu nhưng không bỏ đề được thì chỉ còn trợ giúp từ chính quyền thôi. Thế nhưng cả hơn một năm trời, trên 80% dân mình chơi đề nhưng sao chưa thấy chính quyền ra tay. Hay các cơ quan có thẩm quyền Lý Sơn xem đây không phải là trách nhiệm của họ. Hay những "con đề" cũng đã che mắt những cơ quan này rồi. Tôi biết trong bộ phận cán bộ ở Huyện nhà cũng có nhiều người rất bức xúc với "nạn đề" nhưng cũng không làm nên chuyện.
Vì thế, tôi một trong những người dân Lý Sơn có ý này muốn góp sức để xóa sạch "nạn đề" ở quê hương chúng ta. Chúng ta không nhờ lực lượng lãnh đạo ở Huyện nhà nữa mà chúng ta hãy cùng lên tiếng để cùng góp phần xây dựng quê hương. Bằng cách: Chúng ta mỗi người hãy viết cho mình một lá thư cầu cứu xóa "nạn đề" tại quê hương mình gửi về tòa soạn Báo tuổi trẻ, Thanh Niên, hay một cơ quan báo chí nào đó nhờ cơ quan này lên tiếng giúp. Chúng ta ai ai cũng viết nếu họ nhận được khoảng trên 10 lá thư như thế này thì các cơ quan báo chí thấy đây là một vấn đề lớn, lúc này họ sẽ tìm hiểu và nếu đúng sự thật như chúng ta lên tiếng thì chỉ cần họ viết một bài thì ngay lập tức các cơ quan có thâm quyền nhẩy vào điều tra và sẽ dẹp ngay nạn đê, ổn định lòng dân, người dân tiếp tục làm ăn như xưa. Như vậy tết năm nay chúng ta về có phải vui vẻ rồi không?
Vậy tôi hy vọng chúng ta mỗi người hãy viết một lá thư kể về nạn đề quê mình để lên tiếng giúp cha mẹ, anh chị, những đứa em của chúng ta.
Bài viết này nếu cơ quan báo chí đọc được thì chung tôi đại diện người dân Lý Sơn rất biết ơn khi các cơ quan vào cuộc.
MBA2010