1 Thơ : Lý Sơn giao mùa Fri Apr 20, 2012 3:30 pm
vandayit
Mùa xuân đi qua trên hòn đảo nhỏ
Đã gửi về mùa mát lạnh của hè
Sóng rì rào tung tăng khoe trắng bọt
Những con thuyền ắp cá chở vào bờ.
Lý Sơn ta đó bốn bề sóng nước
Năm núi non đứng cạnh rất hiên ngang
Ngang tầm xứng là người con đất đảo
Chí anh hùng quên khổ giữ non sông .
Rất mến khách tấm lòng người đảo nhỏ
Tình yêu quê hương, thắm thiết tình nồng
Luôn rộn ràng chào đón nhiều niềm tin
Luôn tỏa sáng văn minh thời hiện đại.
Lý Sơn đó luôn vươn mình chuyển động
Đất phì nhiêu cho thương hiệu tỏi hành
Luôn gắn bó với công trình hiện đại
Tình yêu thương khắn khít đảo quê nhà.
vandayit
Đã gửi về mùa mát lạnh của hè
Sóng rì rào tung tăng khoe trắng bọt
Những con thuyền ắp cá chở vào bờ.
Lý Sơn ta đó bốn bề sóng nước
Năm núi non đứng cạnh rất hiên ngang
Ngang tầm xứng là người con đất đảo
Chí anh hùng quên khổ giữ non sông .
Rất mến khách tấm lòng người đảo nhỏ
Tình yêu quê hương, thắm thiết tình nồng
Luôn rộn ràng chào đón nhiều niềm tin
Luôn tỏa sáng văn minh thời hiện đại.
Lý Sơn đó luôn vươn mình chuyển động
Đất phì nhiêu cho thương hiệu tỏi hành
Luôn gắn bó với công trình hiện đại
Tình yêu thương khắn khít đảo quê nhà.
vandayit