1 Bức xúc quá... Thu Apr 10, 2014 11:27 am
quang ngai
Tiều ngư
Sáng nay (6.4) ở đầu bến cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) 120 hành khách đã mua được vé cho chuyến đi từ đảo Lý Sơn về đất liền trên tàu cao tốc An Hải 09 phải dở khóc dở cười.
Theo ghi nhận, sáng ngày 6.4 ở đầu bến cảng Lý Sơn trước giờ xuất bến kẻ có vé, người không có vé cứ thi nhau ào xuống tàu mà không có sự can thiệp của cơ quan chức năng, trong khi đó, phương tiện nhỏ chỉ có sức chở 120 hành khách nên tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự ngay trên tàu lại tái diễn và sự việc này kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Không chịu được cảnh chen lấn, xô đẩy và chờ đợi, nên nhiều hành khách cũng đã đổ xô xuống tàu chở hàng để vào đất liền.
Trước bức xúc và sức ép của hành khách, nên chủ tàu đã quyết định xuất bến chở quá số người quy định vào đất liền mặc dù chưa có lệnh của cơ quan chức năng.
Ông Huỳnh Công Trí - Giám đốc Ban Quản lý cảng Lý Sơn - cho biết: “Từ lâu tại đầu bến cảng Lý Sơn không có hệ thống tường rào, cổng ngõ, không có đội ngũ nhân viên kiểm soát vé hành khách trước khi lên tàu, nên trong thời gian qua, tại đầu bến này luôn phức tạp mỗi khi lượng khách tăng đột biến. Cảnh chen lấn, xô đẩy, leo trèo của hành khách lên boong để vào được đất liền thường xuyên tái diễn”.
Theo ghi nhận, sáng ngày 6.4 ở đầu bến cảng Lý Sơn trước giờ xuất bến kẻ có vé, người không có vé cứ thi nhau ào xuống tàu mà không có sự can thiệp của cơ quan chức năng, trong khi đó, phương tiện nhỏ chỉ có sức chở 120 hành khách nên tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự ngay trên tàu lại tái diễn và sự việc này kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Không chịu được cảnh chen lấn, xô đẩy và chờ đợi, nên nhiều hành khách cũng đã đổ xô xuống tàu chở hàng để vào đất liền.
Trước bức xúc và sức ép của hành khách, nên chủ tàu đã quyết định xuất bến chở quá số người quy định vào đất liền mặc dù chưa có lệnh của cơ quan chức năng.
Ông Huỳnh Công Trí - Giám đốc Ban Quản lý cảng Lý Sơn - cho biết: “Từ lâu tại đầu bến cảng Lý Sơn không có hệ thống tường rào, cổng ngõ, không có đội ngũ nhân viên kiểm soát vé hành khách trước khi lên tàu, nên trong thời gian qua, tại đầu bến này luôn phức tạp mỗi khi lượng khách tăng đột biến. Cảnh chen lấn, xô đẩy, leo trèo của hành khách lên boong để vào được đất liền thường xuyên tái diễn”.