Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Ngư dân bị sóng cuốn trôi từ Lý Sơn dạt vào Bình Định 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Ngư dân bị sóng cuốn trôi từ Lý Sơn dạt vào Bình Định 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Mark_Le

Mark_Le
Admin
 Admin
(NLĐO) – Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển,ngư dân Nguyễn Văn Lộc bị sóng đánh chìm ở Lý Sơn đã trôi dạt vào bờ biển Bình Định và được cứu sống.


Chiều tối ngày 16.12, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó chủ tịch UBND xã An Hải ( huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi) cho biết; Lúc 17 giờ chiều nay, ngư dân Nguyễn Văn Lộc ( 27 tuổi) một trong 2 ngư dân bị sóng biển cuốn trôi do chìm xuồng cá ven đảo Lý Sơn vào tối 15.12 đã liên lạc về gia đình.

Ngư dân bị sóng cuốn trôi từ Lý Sơn dạt vào Bình Định Ngu-dan-bi-song-cuon-troi-tu-ly-son-dat-vao-binh-dinh
Biển Lý Sơn ngày 16.12.

Anh Lộc thông tin cho biết: Khoảng 21 giờ 30’, ngày 15.12, anh cùng bố vợ là ngư dân Nguyễn Văn Ba ( 44 tuổi) cho xuồng chạy về cập đảo Lý Sơn. Khi cách đảo khoảng 5 hải lý, xuồng cá bị sóng biển nhấn chìm . Trong cơn hoảng loạn anh và cha vợ bị sóng cuốn trôi một người một nơi. Riêng anh Lộc vì kịp thời với được thùng xốp đựng cá trên xuồng nên cố gắng đu bám tìm kiếm cha vợ nhưng không tìm thấy. Khoảng hơn một giờ vật lộn với sóng biển, anh Lộc đành để sóng biển cuốn trôi về phía Nam trong điều kiện thời tiết sóng to. gió mạnh.

Đến khoảng 16 giờ 30’, ngày 16.12, anh Nguyễn Văn Lộc trôi dạt vào cửa biển Đề Gi ( Phù Cát – Bình Định), được cứu sống và liên lạc về gia đình báo tin.

Tin ảnh Văn Mịnh
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ngu-dan-bi-song-cuon-troi-tu-ly-son-dat-vao-binh-dinh-20151216201118415.htm

http://www.wearedesigner.net

eden

eden
Ban ĐH
 Ban ĐH
Vì chắn cơm manh áo. Tội quá. Cầu mong sớm tìm được chú.

http://dienlanhmiennam.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]