Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
...Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
...Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

myloved1992

myloved1992
Tiều ngư
Tiều ngư
Không biết giờ này người bên ấy ra sao
Có còn yêu em như ngày đầu mới gặp
Hay chỉ bóng em hiện về trong thoáng chốc
Rồi vùn vụt bay đi như ảo giác mộng thường?

Đời ngăn mình hai đứa phải hai phương
Khoảng cách là những đại dương ,những vùng trời rộng lớn
Để đôi lúc ngay cả điều mơ ước
Được bên nhau...
cũng thấy khó vô cùng.

Không biết giờ này anh có biết hay không?
Em nhớ đến anh hơn những gì gọi nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình em cùng gió
Thì thầm cho nhau nghe niềm rung cảm cho người

Em nhớ anh ! Chỉ biết nhớ vậy thôi !
Bởi khoảng cách bao la em làm sao đắp nổi?
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi...
"Phải hoán đổi làm sao em mới được bên người? "

Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ....chơi vơi !


p/s : Đỉnh chính bài khoảng cách - tình yêu- nổi nhớ là bài Sưu tầm chứ không phải là bài của bạn Myloved1992, mà trước đó bạn đã khẳn định. Bài này là một trong những tập thơ hay mà bạn Khoadkt đã phát hiện sự gian dối của ban Myloved1992, mong bạn xem lại nhé.......http://hoi.noi.vn/Hoi_Hai_Phong/postdetails/305/496/1941757/17/2010/6/9/tuyen-tap-100-bai-tho-tinh-hay-nhat-
bắn nick bạn myloved1992 7 ngay vì đã mạo nhận bài viết

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Em nè, thơ em post lên diễn đàn hay đó, bài nào cũng hay và mang một tâm hồn lắng đọng, đậm đà sự ngọt ngào của tình yêu, anh cứ đọc mà cứ ngỡ ngàng như anh lạc vào trong lối rừng hoang đó chứ. Hì. Nhưng mà có một chổ chưa hay cho lắm đó là em post bài nào lên diễn đàn cũng không để tên tác giả của bài viết. Nếu của em thì em để tên em, nếu em sưu tâm thì em nên để chử Sưu tầm. Như thế mới hay toàn diện đó em .

...................................................thân ái...............
............................................................................vandayit...................

myloved1992

myloved1992
Tiều ngư
Tiều ngư
vandayit đã viết:Em nè, thơ em post lên diễn đàn hay đó, bài nào cũng hay và mang một tâm hồn lắng đọng, đậm đà sự ngọt ngào của tình yêu, anh cứ đọc mà cứ ngỡ ngàng như anh lạc vào trong lối rừng hoang đó chứ. Hì. Nhưng mà có một chổ chưa hay cho lắm đó là em post bài nào lên diễn đàn cũng không để tên tác giả của bài viết. Nếu của em thì em để tên em, nếu em sưu tâm thì em nên để chử Sưu tầm. Như thế mới hay toàn diện đó em .

...................................................thân ái...............
............................................................................vandayit...................
Cảm ơn anh nha!

myloved1992

myloved1992
Tiều ngư
Tiều ngư
vandayit đã viết:Em nè, thơ em post lên diễn đàn hay đó, bài nào cũng hay và mang một tâm hồn lắng đọng, đậm đà sự ngọt ngào của tình yêu, anh cứ đọc mà cứ ngỡ ngàng như anh lạc vào trong lối rừng hoang đó chứ. Hì. Nhưng mà có một chổ chưa hay cho lắm đó là em post bài nào lên diễn đàn cũng không để tên tác giả của bài viết. Nếu của em thì em để tên em, nếu em sưu tâm thì em nên để chử Sưu tầm. Như thế mới hay toàn diện đó em .

...................................................thân ái...............
............................................................................vandayit...................
tks anh nha
toàn là thơ em viết ko àk
Vì vội quá nên em quên ko ghi tên tác giả lun
hiiiiiiiiiii
mong anh chị thông cảm

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
myloved1992 đã viết:Không biết giờ này người bên ấy ra sao
Có còn yêu em như ngày đầu mới gặp
Hay chỉ bóng em hiện về trong thoáng chốc
Rồi vùn vụt bay đi như ảo giác mộng thường?

Đời ngăn mình hai đứa phải hai phương
Khoảng cách là những đại dương ,những vùng trời rộng lớn
Để đôi lúc ngay cả điều mơ ước
Được bên nhau...
cũng thấy khó vô cùng.



Không biết giờ này anh có biết hay không?
Em nhớ đến anh hơn những gì gọi nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình em cùng gió
Thì thầm cho nhau nghe niềm rung cảm cho người

Em nhớ anh ! Chỉ biết nhớ vậy thôi !
Bởi khoảng cách bao la em làm sao đắp nổi?
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi...
"Phải hoán đổi làm sao em mới được bên người? "

Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ....chơi vơi !
ở cái tuổi cảu em mà đã có tình yêu mãnh liệt như vậy rồi sao. hihi! chị không tin nổi có một người viết dúng tâm trạng yêu khi đó là tình yêu của một cô bé 17 tuổi

nguoi con hai dao xa xu

nguoi con hai dao xa xu
Level 1
Level 1
Em cũng viết đúng tâm trạng anh quá nhỉ

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
http://hoi.noi.vn/Hoi_Hai_Phong/postdetails/305/496/1941757/17/2010/6/9/tuyen-tap-100-bai-tho-tinh-hay-nhat-
bắn nick bạn myloved1992 7 ngay vì đã mạo nhận bài viết.

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
khoadkt đã viết:http://hoi.noi.vn/Hoi_Hai_Phong/postdetails/305/496/1941757/17/2010/6/9/tuyen-tap-100-bai-tho-tinh-hay-nhat-
bắn nick bạn myloved1992 7 ngay vì đã mạo nhận bài viết.
Mình cũng đã ngix rằng bạn ấy mạo danh bài viết vì bài thơ rất hay và quá già dặn so với cái tuổi của bạn ấy, lại không đúng với hoàn cảnh!!! Không ai thích với kiểu mạo nhận như vậy.

myloved1992

myloved1992
Tiều ngư
Tiều ngư
ngthki đã viết:
khoadkt đã viết:http://hoi.noi.vn/Hoi_Hai_Phong/postdetails/305/496/1941757/17/2010/6/9/tuyen-tap-100-bai-tho-tinh-hay-nhat-
bắn nick bạn myloved1992 7 ngay vì đã mạo nhận bài viết.


Mình cũng đã ngix rằng bạn ấy mạo danh bài viết vì bài thơ rất hay và quá già dặn so với cái tuổi của bạn ấy, lại không đúng với hoàn cảnh!!! Không ai thích với kiểu mạo nhận như vậy.

ax a/c cứ đùa?
chẳng wa là vì em yêu văn thơ nên mới viết thui chứ khi không viết lên diễn đàn làm gì?
...Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ  364998 ...Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ  357889 ...Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ  813303 ...Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ  78772 ...Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ  978434

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]