1 thơ ........Một thời để nhớ Thu Oct 07, 2010 11:06 am
vandayit
Anh nhớ em nhớ mùa hương của tỏi
Thêm chất nồng nàn sâu đậm tình hơn
Cứ vắng em tình anh như đất trống
Anh mong đừng để đất trống chờ cây.
Giờ em đã cho anh nhiều hạnh phúc
Biết bao nhiêu tháng đợi tháng ngày chờ
Đã trãi qua nhiều thăng trầm biển lửa
Mà tình ta luôn giữ mãi sắc son...
..........................................................
thân ái
Thêm chất nồng nàn sâu đậm tình hơn
Cứ vắng em tình anh như đất trống
Anh mong đừng để đất trống chờ cây.
Giờ em đã cho anh nhiều hạnh phúc
Biết bao nhiêu tháng đợi tháng ngày chờ
Đã trãi qua nhiều thăng trầm biển lửa
Mà tình ta luôn giữ mãi sắc son...
..........................................................
thân ái