Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 /11 mời các bạn tham gia  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 /11 mời các bạn tham gia  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến để tưởng nhớ công ơn trời biển dạy dỗ nên người luôn dẫn dắt, gần gũi, chia sẽ động viên, giúp đỡ, cổ động tinh thần, trao gởi kiến thức để các em bước vào đời vững chắc hơn.
Vì thế nhân ngày này, mình mong các bạn từ BQT, TV và các bạn gần xa tham gia viết, sưu tầm ( thơ ca, ca dao, truyện kí ) không quá 50 từ và sưu tầm hình ảnh minh họa về người thầy, người cô đã dày tâm giảng dạy có nhiều ấn tượng đẹp cao cả nhất.
Các bạn tham gia viết đẻ tỏ lòng " TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO" của mỗi chính mình nhé, các bạn tham gia trên TOPIC này nhé....
........................thân ái...............................

thanhhai

thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
%name%name%name

%name
Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi muốn gợi lại những ký ức của tuôi học sinh thời cắp sách đến trường, cái thời mà được học ở quê hương thân thương.
Mới đây mà tôi đã hết cấp 3 rồi! thời gian trôi nhanh thất đó, tiếng ve gọi hè còn đâu, nhưng bộ quần tây áo trắngvowis những trang sách vở mới còn đâu?
Giọng của nhưng thầy cô giáo thướt tha diệu êm, luôn lo cho các em học sinh sau mỗi giờ học, nay chỉ con lại trong ký ức mà thôi, mái trường thân thương của tôi(nói riêng), của tất cả mọi người(nói chung)
một kỷ niệm đép với chùm phượng vĩ đỏ thắm, những quả bàng chín rớt thật là dễ thương, tôi còn nhớ nhưng ngayf bị nái cắn cả đám cô cậu học sinh gải trầy hết cả da, những chai dầu xoa mà không hết, sự tinh nghịch đó thật là hồn nhiên.
Tôi mong sao những người thây, những người cô của tôi luôn luôn khoẻ mạnh, và cống hiến thật nhiều vào sự nghiệp giáo dục, đưa giáo dục huyện nhà ngày càng phát triển.
Nhân dịp này tôi và những người học sinh phương xa gửi đến quý thầy cô trường THPT LÝ SƠN ngày càng cố gắng hơn nữa, luôn tươi trẻ, khoẻ mạnh, luôn tâm huyết, yêu nghề!

sau đây là 1 ca khúc thanhhai muốn gửi đến quý thầy cô trường THPT LÝ SƠN nhân ngày 20/11:
ca khúc: "KHI TÓC THẦY BẠC TRẮNG"
nhạc và lời: TRẦN ĐỨC
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JWRI7ygBI1

Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh
Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã lớn khôn rồi
Thời gian trôi nhanh mau
Cầu Kiều thầy đưa qua sông
Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường
Một con đò sang ngang
Ôi lòng thấy mênh mang

Cho em biết yêu cánh cò trong câu ca dao
Cho em biết yêu bống trắng ăn cơm vàng của cô Tấm ngoan
và cho em yêu ai hai sương một nắng để làm nên luá vàng
Bài học làm người em vẫn nhớ ghi
Công cha ơn nghĩa mẹ ơn thầy

https://www.facebook.com/daothanhhai.cosmetic

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
ý kiến này rất tuyệt vời

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Mong các bạn tham gia nhiều để tạo thêm giá trị nhân văn cao cả nhé...........
......................thân ái..................

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Kính thưa các thầy cô giáo !

Ngày 20-11 là ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, là ngày để chúng em và toàn xã hội thể hiện lòng biết ơn và tình cảm quý mến, kính trọng với thầy giáo, cô giáo - những người đã dày công vun đắp, truyền thụ kiến thức, dạy dỗ chúng em nên người. Thầy cô đã chắp cho chúng em đôi cánh để bay cao, bay xa, tiếp bước cha anh thực hiện những ước mơ hoài bảo của mình ...

Ai nâng cánh ước mơ cho em
Là thầy cô không quản đêm ngày
Ai dạy dỗ chúng em nên người
Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời

Công ơn của thầy cô đối với chúng em rất to lớn, hiện giờ chúng em vẫn đang còn học tập nên chưa đền đáp được nên sẽ cố gắng học tập và làm những việc tốt, mai này sẽ góp phần xây dựng tương lai, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội để không phụ lòng các thầy, các cô ...

Học hành chăm sao xứng với công ơn này
Lời thầy cô ghi nhớ không bao giờ quên
Học tập tốt chúng em xin làm việc tốt
Tuổi trẻ góp phần xây đắp tương lai.


Rồi thời gian sẽ trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, nhưng có điều chắc chắn là tất cả chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn của các thầy cô giáo đã cho chúng em hành trang kiến thức để vững tin bước vào đời ...

Em xin thay mặt toàn thể thành viên forum LSO gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các thầy giáo, cô giáo , chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người !

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Các bạn tham gia viết, sưu tầm và đưa tin nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 /11, thì các bạn nên tham gia vào TOPIC này nhé. Chúc các bạn có nhiều bài viết hay nói về người thầy, người cô đã dày công dạy dỗ.....
Mong các bạn giành một ít thời gian để tham gia tỏ lòng biết ơn nhé.....................
........................................cảm ơn ................

thanhhai

thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Hyax tỏ lòng của mình với người thầy người cô. Dung ngại hãy chia sẽ cùng nhau các ban nhé!

https://www.facebook.com/daothanhhai.cosmetic

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
Không ai chẳng có học hành
Thầy người dạy dỗ chúng ta thành người
Đố ai chẳng có học hành
Mày người trò nhỏ nhớ lời thầy cô
Làm sao để hiểu biết nhiều
Nên vào tận lớp gặp thầy cùng cô!



Được sửa bởi khoadkt ngày Tue Nov 16, 2010 9:37 am; sửa lần 1. (Reason for editing : sửa code)

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]