1 NỖI NIỀM MUỐN ĐƯỢC BÀY TỎ Mon Nov 22, 2010 10:33 pm
VANSONLE
Tiều ngư
Xin chào các người con thân yêu của đảo Lý Sơn, mình thật bất ngờ và thắc mắt khi hay tin chủ tịch huyện Lý Sơn là người ở đất liền, quê ở huyện Bình Sơn, ông là: Trần Trọng Nguyên. Hiện đang là chủ tịch tạm thời huyện đảo, chờ đến ngày bầu cử sẽ chính thức làm chủ tịch huyện. Mình có một số thắc mắt là: Làm sao ông Trần Trọng Nguyên thấu hiểu được tình hình thực tế trên đảo bằng người dân trên đảo? Không phải là dân Lý Sơn, chắc ông cũng không mặn mà, nhiệt tình làm việc, đưa ra những chính sách có lợi cho người dân trên đảo?Ông đâu gắn bó lâu dài gì với dân trên đảo,chỉ làm hêt nhiệm kỳ rồi cũng vào đất liền, hậu quả để lại chẳng hạn như nạn tham nhũng, quan liêu hay những chính sách sai lầm...thì người dân trên đảo gánh đủ. Cán bộ đảo Lý Sơn chúng ta không có ai có năng lực để làm chủ tịch hay sao mà phải đề cử người trong đất liền ra làm? Hay vì những tư thù, lợi ích cá nhân mà xuyên tạc lẫn nhau,làm mất đoàn kết trong nội bộ? Mình thật không hiểu nổi. Mình mong ngày bầu cử sắp đến, chủ tịch huyện không phải ông Trần Trọng Nguyên mà phải là cán bộ - người con chính thức của đảo Lý Sơn.
Còn các bạn thì sao?Có đồng cảm với mình không?Chắc những nỗi niềm của mình sẽ rất khó có câu trả lời,nhưng mình vẫn mong được sự chia sẻ của các bạn - những người con luôn quan tâm đến đảo Lý Sơn.
Còn các bạn thì sao?Có đồng cảm với mình không?Chắc những nỗi niềm của mình sẽ rất khó có câu trả lời,nhưng mình vẫn mong được sự chia sẻ của các bạn - những người con luôn quan tâm đến đảo Lý Sơn.