Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Khách du xuân phờ phạc rời quê hương hải đội Hoàng Sa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Khách du xuân phờ phạc rời quê hương hải đội Hoàng Sa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Bến cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) hai ngày nay đông nghịt người trở về đất liền sau những ngày du xuân hay sum họp gia đình dịp Tết. Các chuyến tàu cao tốc trở nên quá tải. Nhiều người vật vờ giữa nắng nóng để chờ đợi.
> Đua thuyền ở quê hương hải đội Hoàng Sa

Trao đổi với VnExpress.net, ông Lê Văn Trọn, Trực ban Cảng vụ huyện đảo Lý Sơn cho biết, mặc dù cảng vụ đã quyết định tăng cường đến năm chuyến tàu cao tốc liên tục xuất phát từ 6h sáng đến 14h chiều, thế nhưng lượng người cùng du khách vào đất liền quá đông nên khiến các chuyến tàu rời huyện đảo trở nên quá tải.

Theo ông Trọn, sở dĩ lượng người rời đảo Lý Sơn quá đông là do người dân nơi đây công tác, học tập ở các tỉnh phía Nam nán lại xem lễ hội đua thuyền truyền thống đầu năm, cùng với khoảng 1.500 du khách đổ về du xuân.

* Hành trình gian nan từ đảo Lý Sơn vào đất liền

Khách du xuân phờ phạc rời quê hương hải đội Hoàng Sa Esczt1297492810
Hàng nghìn người tập trung ở bến cảng đảo Lý Sơn để chờ tàu vào đất liền. Ảnh: Trí Tín.

Ngay từ sáng sớm, tại vũng neo đậu tàu thuyền ở thôn Đông, xã An Hải, dòng người từ khắp nơi trên đảo Lý Sơn đổ dồn về chen lấn mua vé, chờ đợi vạ vật hàng giờ để lên các chuyến tàu cao tốc vào đất liền. Tiếng bô xe máy ầm ào, tiếng trò chuyện giữa người ở, người đi, lời than thở, sốt ruột của những cán bộ, sinh viên đã mua vé tàu, xe từ trước Tết đành bỏ vì lỡ chuyến tàu vào đất liền...

Chị Trần Thị Nga ở xã An Hải lo lắng: “Chật vật lắm vợ chồng tôi mới mua được hai tấm vé xe chất lượng cao từ trước Tết để vào Nam trưa mùng 9; thế mà trễ chuyến tàu cao tốc vào đất liền nên đành bỏ vé. Chắc chúng tôi phải đón xe dọc đường vào TP HCM kịp làm việc vào đầu tuần sau”.

Chờ đợi quá lâu trong tiết trời nắng, nhiều đứa trẻ đã ngủ thiếp trong tay mẹ. Sau hơn nửa giờ chen lấn để lên tàu cao tốc, một số sinh viên say sóng nôn thốc tháo, mệt lả cũng nằm vùi trên đống hành lý. Ôm con ngủ thiếp trên tay, bà Nguyễn Thị Anh, xã An Vĩnh, nói: “Đợi từ sáng sớm đến gần 10h, gia đình tôi mới lên được tàu cao tốc rời đảo Lý Sơn?

Tàu khách Lý Sơn có sức chứa khoảng 150 hành khách xuất phát từ đảo vào 10h sáng, chở hơn 400 người một chuyến nhưng cả tàu đều chật như nêm. Hành lý vương vãi khắp nơi từ sàn tàu, cabin cho đến trần tàu. Nhiều người không có chỗ ngồi trong khoang nên tràn lên ngồi trên trần tàu, hứng chịu tiết trời nắng trong suốt gần một giờ hành trình vượt biển vào đất liền.

Nhiều hành khách vẫn còn “mắc kẹt” lại huyện đảo Lý Sơn vì chưa mua được vé tàu cao tốc.

Trí Tín

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Trình trạng quá tải, trể nãi giờ giấc, chen lấn, ồ ạc của khách, và sự không linh hoạt của BQL cảng là chuyện thường ngày trong những ngày lễ, cần phải có sự linh hoạt hơn nữa để bà con và du khách mới yên lòng và trở lại đúng thời gian làm việc và học tập của học sinh - sinh viên.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]