Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Gia đình kêu cứu cho 6 ngư dân mất tích trên biển  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Gia đình kêu cứu cho 6 ngư dân mất tích trên biển  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Mark_Le

Mark_Le
Admin
 Admin
6 gia đình ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) cuối tuần qua đã gửi thư đến các cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm tàu của thuyền trưởng Lê Minh Tân cùng 5 ngư dân ra khơi hôm 28/12/2010 khai thác rau câu, đến nay không liên lạc được.

Sáng nay UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng gửi công văn đến Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Đi trên tàu ông Lê Minh Tân trong phiên biển này bao gồm: ông Tân (thuyền trưởng), Trần Văn Lanh quê ở xã An Vĩnh và 4 ngư dân: Hồ Văn Lâm, Trương Văn Tiến, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đảng ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Bút, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn xác nhận, tàu của ông Lê Minh Tân cùng 5 ngư dân rời bến cảng Lý Sơn vào ngày 18/12/2010 ra khu vực đảo Bom Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa hành nghề khai thác rau câu. Năm ngày sau thì tàu mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, đến nay đã gần 2 tháng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi cho biết, trước mắt tỉnh chỉ đạo các đài trực canh của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thông qua hệ thống Icom thường xuyên liên lạc với các tàu cá của Quảng Ngãi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa để nắm thông tin về tàu mất liên lạc.

“Thông thường tàu cá ở đảo Lý Sơn đánh bắt, khai thác rau câu xa bờ lương thực chỉ đảm bảo trong vòng một tháng. Thế nhưng suốt hai tháng qua tàu hoàn toàn mất liên lạc với gia đình, không biết tính mạng các ngư dân giờ đây ra sao”, ông Bút lo lắng.

Nhiều tuần qua, ngày nào nhà bà Ngô Thị Việt (vợ thuyền trưởng Tân) cũng đông người có mặt mong ngóng tin tức của chồng, con từ Hoàng Sa. Những người vợ, người mẹ nuôi hy vọng có thể trước Tết do thời tiết biển động các ngư dân trú ẩn đâu đó ở quần đảo Hoàng Sa. Thế nhưng đến nay đã hơn hai tháng mà họ vẫn chưa trở về nên mới gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng tìm kiếm, cứu hộ.

“Ông bảo đi chuyến biển cuối cùng trong năm kiếm thêm thu nhập để gia đình ăn Tết đầy đủ hơn, ai ngờ đến nay vẫn chưa thấy về. Bao nhiêu năm làm lụng, gia đình mới dành dụm được ít tiền và vay mượn mới đủ 300 triệu đồng sắm được chiếc tàu công suất lớn...”, người vợ viên thuyền trưởng nức nở.

Trí Tín - VnExpress.net

http://www.wearedesigner.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]