1 Tin mới mong mọi người sẽ được quan tâm Wed Mar 09, 2011 8:12 pm
vandayit
Trong hoàn cảnh kinh tế thị trường rất lắng nhiều phần lo toan cuộc sống, không ngại nắng mưa, chân lấm tay bùn, phơi lưng cho trời, những giọt mồ hôi rơi làm đau nhói,..Vâng đó là hoàn cảnh chung của bà con nông dân Lý Sơn, chát phát thật thà lam lũ làm ăn.
Trong thời gian gần cuối của năm 2010 ( tháng chạp của năm Canh Dần), do ảnh hưởng nặng nề của thời tiết, mưa không thuận gió không hòa nên làm cho vụ mùa tỏi đông - xuân của bà con nơi đây gần như là mất trắng,..Nhiều nhà lại thiếu thốn càng thêm khốn đốn, vì vay mượn lo toan cuộc sống hằng ngày, lo chăm bón mùa màng đến mùa thu hoạch, để có đồng kia đồng nọ góp phần lo cho con em ăn học vươn lên xóa cái nghèo, cái đói còn quanh vẫn đâu đây...
Vậy mà trong thời gian gần đây, có người lén lút mua tỏi ở trong đất liền nhiều nơi khác đem về sào sáo với tỏi Lý Sơn để bán kiếm lời một cách vô nghĩa, đã đánh mất đi sự chân thành của bà con nông dân đảo Lý Sơn đã một lòng theo cây hành cây tỏi nơi đây và đã làm mất đi thương hiệu của tỏi Lý Sơn.
Tôi viết bài này lên là để phản ánh và mong sự quan tâm giúp đỡ tận tình của quý cấp nhanh chóng vào cuộc ngăn chặng ngay việc làm nôn nổi của của ít người dân buôn này, làm xóa mờ đi nhân cách, thương hiệu và xem thường những giọt mồ hôi của bà con nông dân lam lũ và đánh mất tự bản thân mình tự bao giờ cũng không biết nữa bởi vì kiếm lời trước mắt….
................vandayit........................
Trong thời gian gần cuối của năm 2010 ( tháng chạp của năm Canh Dần), do ảnh hưởng nặng nề của thời tiết, mưa không thuận gió không hòa nên làm cho vụ mùa tỏi đông - xuân của bà con nơi đây gần như là mất trắng,..Nhiều nhà lại thiếu thốn càng thêm khốn đốn, vì vay mượn lo toan cuộc sống hằng ngày, lo chăm bón mùa màng đến mùa thu hoạch, để có đồng kia đồng nọ góp phần lo cho con em ăn học vươn lên xóa cái nghèo, cái đói còn quanh vẫn đâu đây...
Vậy mà trong thời gian gần đây, có người lén lút mua tỏi ở trong đất liền nhiều nơi khác đem về sào sáo với tỏi Lý Sơn để bán kiếm lời một cách vô nghĩa, đã đánh mất đi sự chân thành của bà con nông dân đảo Lý Sơn đã một lòng theo cây hành cây tỏi nơi đây và đã làm mất đi thương hiệu của tỏi Lý Sơn.
Tôi viết bài này lên là để phản ánh và mong sự quan tâm giúp đỡ tận tình của quý cấp nhanh chóng vào cuộc ngăn chặng ngay việc làm nôn nổi của của ít người dân buôn này, làm xóa mờ đi nhân cách, thương hiệu và xem thường những giọt mồ hôi của bà con nông dân lam lũ và đánh mất tự bản thân mình tự bao giờ cũng không biết nữa bởi vì kiếm lời trước mắt….
................vandayit........................
Được sửa bởi vandayit ngày Fri Mar 11, 2011 8:18 pm; sửa lần 1.