1 Lý Sơn - "Thiên đường" du lịch mùa hè Sat Apr 16, 2011 8:50 pm
thanhduocanbinh
Huyện đảo Lý Sơn từ xưa đã nổi tiếng với biển xanh cát trắng, tuy nhiên đi ra đảo là 1 hành trình khá là gian nan. Nhưng bà con nên đến Lý Sơn một lần cho biết, để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào, để biết rằng tại sao biển Đông cứ mãi dậy sóng bởi lòng tham của các bác láng giềng!!!
Bãi biển bên cạnh cầu tàu đảo Hòn Bé. Cũng như hầu hết các bãi biển khác trên đảo, bãi biển này rất nhiều san hô chết và ốc đủ màu, không tắm được.
Ảnh: Bluesky85.
Bãi đá này cũng thuộc hòn Bé.
Ảnh: Bluesky85.
Bãi đá phủ rêu xanh này núp sau rặng núi nhô hẳn ra biển, thuộc đảo hòn Lớn.
Ảnh: Bluesky85.
Rất nhiều tàu cá đang im lìm neo đậu gần cầu tàu đảo hòn Lớn.
Ảnh: Bluesky85.
Đặc sản của Lý Sơn là tỏi. Giống tỏi 1 nhánh nổi tiếng vì bổ và ngon.
Tỏi trồng trên cát trắng, bờ ngăn là đá ong.
Đẹp thật, không biết bao giờ mới có cơ hội ra những hòn đảo xa xa nhỉ! Biết là sống không chờ đợi, nhưng mà không đợi chờ thì lấy tiền đâu mà đi ~.~
Ảnh:st
Bài viết được trích từ blog thanhduocanbinh.tk
Bãi biển bên cạnh cầu tàu đảo Hòn Bé. Cũng như hầu hết các bãi biển khác trên đảo, bãi biển này rất nhiều san hô chết và ốc đủ màu, không tắm được.
Ảnh: Bluesky85.
Bãi đá này cũng thuộc hòn Bé.
Ảnh: Bluesky85.
Bãi đá phủ rêu xanh này núp sau rặng núi nhô hẳn ra biển, thuộc đảo hòn Lớn.
Ảnh: Bluesky85.
Rất nhiều tàu cá đang im lìm neo đậu gần cầu tàu đảo hòn Lớn.
Ảnh: Bluesky85.
Đặc sản của Lý Sơn là tỏi. Giống tỏi 1 nhánh nổi tiếng vì bổ và ngon.
Tỏi trồng trên cát trắng, bờ ngăn là đá ong.
Đẹp thật, không biết bao giờ mới có cơ hội ra những hòn đảo xa xa nhỉ! Biết là sống không chờ đợi, nhưng mà không đợi chờ thì lấy tiền đâu mà đi ~.~
Ảnh:st
Bài viết được trích từ blog thanhduocanbinh.tk
Được sửa bởi thanhduocanbinh ngày Sun Apr 17, 2011 9:22 am; sửa lần 1.