1 Đừng im lặng với tôi Sat May 14, 2011 7:00 pm
cola
Tiều ngư
m sao thế này,chẳng phải m đang rất buồn ưhm đang muốn có người chia sẻ mà.
tôi hy vọng c có tham gia diễn đàn và đọc được những điều này.Bây giờ c đang làm gì nhỉ,chắc c không nhớ đến t đâu,t là một kẻ đáng ghét,đồ phiền phức (chắc c đã nghĩ thế mỗi khi thấy tn của t,mà cũng không chắc vì có khi c đã đưa t vào danh sách đen rôì cũng có.hjx).c có biết t đã rất buồn khi c không trả lời tn của t không,cả ngày hôm đó t chẳng thể làm gì được vì t đợi và t thất vọng.t đã từng nói với c đừng im lặng khi t buồn vì như thế t càng thấy m bơ vơ hơn,c đã đồng ý thế sao c lại không nt trả lời t.huhu.
thật khó làm sao để c có thể xem t như một người bạn bình thường như những người bạn khác.t biết c cảm thấy khó chịu khi nt với một người mà lại không biết người đó là ai => không thể tin những diều mà người đó nói được.khi nghĩ đến điều này t biết m thật ích kỉ nhưng t lại không thể không nt cho c được vì sao t chẳng biết nữa "không lẽ t còn thích c ư?" huhu t không muốn.
t đã rất buồn khi xa c nhưng chẳng ai biết được điều đó cả.chính t cũng không hiểu tại sao m lại suyét định như thế nữa.t đã từng tự nhủ với lòng m sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định như vậy.nhưng thật sự t đã sai lầm. t đã từng nghĩ khi xa c t sẽ quên được c nhưng đã mấy năm rồi mà t vẫn chưa thể quên.có thể nếu c đọc những dòng này c có thể lờ mờ nhận ra t là ai nhưng cũng có lẽ chẳng bao giờ c biết được t là ai.và t cũng không đủ tự tin để đối mặt khi c biết tôi là ai.t sao thế này t chẳng biết nữa.khi quyết định liên lạc với c t dã suy nghĩ rất nhiều.t không biết m đang làm đúng hay sai nữa t có nên tiếp tục gửi tn cho c không.hãy cho t biết c có mệt mỏi khi thấy tn của t không.nhưng nếu c mệt mỏi thì t sẽ thôi không nt nữa ư?t không chắc.ở nơi xa lạ này có lúc rất vui nhưng cũng có những lúc t thấy m thật cô đơn và lạc lõng những lúc như thế t chẳng biết nghĩ đến ai ngoài c.
cũng có những lúc t cảm thấy phân vân t không biết thật sự t có còn thích c không nữa.rồi t cũng muốn biết ................................nhưng thôi.c có biết chiều nay t đã buồn đến như thế nào không,buồn nhung không phải vì c,nhưng có một điều lạ là khi buồn t lại nhớ đến c.t đã cố gắng để giúp cô ấy đi mua một ít đồ mà cô ấy muốn,nhưng thấy cô ấy buồn vì t mua không đúng ý cô ấy t tự dưng muốn khóc và t đã khóc.t lại nhớ đến c vì từ trước đến nay t chỉ khóc khi nhớ đến c nhớ đến những gì trước đây.t cũng muốn quên c đi nhưng sao t vẫn chua quên được,t hy vọng sẽ có một người nào đó có thể làm t quên c,nhưng sao chẳng ai mang lại cho t cảm giác giống như khi bên cạnh c.t có nên hy vọng vào c không, c có còn nhớ đến t không hả S?
NIC
tôi hy vọng c có tham gia diễn đàn và đọc được những điều này.Bây giờ c đang làm gì nhỉ,chắc c không nhớ đến t đâu,t là một kẻ đáng ghét,đồ phiền phức (chắc c đã nghĩ thế mỗi khi thấy tn của t,mà cũng không chắc vì có khi c đã đưa t vào danh sách đen rôì cũng có.hjx).c có biết t đã rất buồn khi c không trả lời tn của t không,cả ngày hôm đó t chẳng thể làm gì được vì t đợi và t thất vọng.t đã từng nói với c đừng im lặng khi t buồn vì như thế t càng thấy m bơ vơ hơn,c đã đồng ý thế sao c lại không nt trả lời t.huhu.
thật khó làm sao để c có thể xem t như một người bạn bình thường như những người bạn khác.t biết c cảm thấy khó chịu khi nt với một người mà lại không biết người đó là ai => không thể tin những diều mà người đó nói được.khi nghĩ đến điều này t biết m thật ích kỉ nhưng t lại không thể không nt cho c được vì sao t chẳng biết nữa "không lẽ t còn thích c ư?" huhu t không muốn.
t đã rất buồn khi xa c nhưng chẳng ai biết được điều đó cả.chính t cũng không hiểu tại sao m lại suyét định như thế nữa.t đã từng tự nhủ với lòng m sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định như vậy.nhưng thật sự t đã sai lầm. t đã từng nghĩ khi xa c t sẽ quên được c nhưng đã mấy năm rồi mà t vẫn chưa thể quên.có thể nếu c đọc những dòng này c có thể lờ mờ nhận ra t là ai nhưng cũng có lẽ chẳng bao giờ c biết được t là ai.và t cũng không đủ tự tin để đối mặt khi c biết tôi là ai.t sao thế này t chẳng biết nữa.khi quyết định liên lạc với c t dã suy nghĩ rất nhiều.t không biết m đang làm đúng hay sai nữa t có nên tiếp tục gửi tn cho c không.hãy cho t biết c có mệt mỏi khi thấy tn của t không.nhưng nếu c mệt mỏi thì t sẽ thôi không nt nữa ư?t không chắc.ở nơi xa lạ này có lúc rất vui nhưng cũng có những lúc t thấy m thật cô đơn và lạc lõng những lúc như thế t chẳng biết nghĩ đến ai ngoài c.
cũng có những lúc t cảm thấy phân vân t không biết thật sự t có còn thích c không nữa.rồi t cũng muốn biết ................................nhưng thôi.c có biết chiều nay t đã buồn đến như thế nào không,buồn nhung không phải vì c,nhưng có một điều lạ là khi buồn t lại nhớ đến c.t đã cố gắng để giúp cô ấy đi mua một ít đồ mà cô ấy muốn,nhưng thấy cô ấy buồn vì t mua không đúng ý cô ấy t tự dưng muốn khóc và t đã khóc.t lại nhớ đến c vì từ trước đến nay t chỉ khóc khi nhớ đến c nhớ đến những gì trước đây.t cũng muốn quên c đi nhưng sao t vẫn chua quên được,t hy vọng sẽ có một người nào đó có thể làm t quên c,nhưng sao chẳng ai mang lại cho t cảm giác giống như khi bên cạnh c.t có nên hy vọng vào c không, c có còn nhớ đến t không hả S?
NIC